Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về vụ việc trên mạng xã hội Truth Social, cho biết lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đã kiểm soát hoàn toàn con tàu và đang kiểm tra hàng hóa trên đó.
Tàu Touska của Iran và bài viết liên quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: MarineTraffic/chụp màn hình
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 19/4 cho biết cùng ngày, Hải quân Mỹ đã vô hiệu hóa và lên kiểm soát một tàu hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman sau khi thủy thủ đoàn từ chối nhiều lần yêu cầu dừng lại, đánh dấu lần đầu tiên được biết đến Mỹ sử dụng vũ lực đối với một con tàu trong khuôn khổ phong tỏa hải quân nhằm vào Iran.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump thông báo về vụ việc trên mạng xã hội Truth Social, cho biết lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đã kiểm soát hoàn toàn con tàu và đang kiểm tra hàng hóa trên đó.
Con tàu, mang tên Touska, là tàu container dài gần 900 feet, có lượng giãn nước tương đương một tàu sân bay hải quân.
Theo Tổng thống Trump, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance đã chặn tàu Touska và phát cảnh báo nhưng thủy thủ Iran phớt lờ.
Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Truth Social rằng: “Thủy thủ đoàn Iran từ chối nghe theo. Vì vậy, tàu hải quân của chúng ta đã chặn họ ngay lập tức bằng cách bắn thủng khoang động cơ”.
Ông Trump cũng xác nhận lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiếp quản con tàu và đang tiến hành kiểm tra hàng hóa.
Một con tàu bị trừng phạt với lịch sử đã được ghi nhận
Tàu Touska nằm trong danh sách đối tượng bị chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, và có liên hệ với đội tàu do nhà nước Iran kiểm soát mà Washington từ lâu cáo buộc vận chuyển các vật liệu liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và quân sự của Iran.
Tổng thống Trump viện dẫn tiền sử hoạt động bất hợp pháp của con tàu làm cơ sở cho việc bị đưa vào danh sách trừng phạt, dù không nêu rõ loại hàng hóa nào có thể đang có trên tàu.
Tàu USS Spruance thuộc lớp Arleigh Burke, số hiệu DDG-111, đóng tại San Diego và đang hoạt động như một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Biển Arab.
Trước đó trong tháng này, tàu khu trục USS Spruance cũng tham gia thực thi phong tỏa khi buộc một tàu hàng treo cờ Iran khác phải đổi hướng sau khi cố né tránh các hạn chế khi rời cảng Bandar Abbas.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN
Phong tỏa gia tăng khi ngoại giao bế tắc
Lệnh phong tỏa hải quân, được Mỹ triển khai từ 21 giờ ngày 13/4, theo giờ Việt Nam, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran ở thủ đô Islamabad của Pakistan bị đổ vỡ.
Lệnh này bao trùm toàn bộ các cảng Iran dọc theo Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, đang được thực hiện bởi hơn một chục tàu hải quân Mỹ và hơn 100 máy bay.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính đến thứ Bảy (18/4) đã có 23 tàu bị buộc quay đầu kể từ khi bắt đầu thực thi, đồng thời khẳng định chiến dịch diễn ra mà không có trường hợp nào vượt qua thành công. Tuy nhiên, nhận định này bị một số nhà phân tích theo dõi tàu độc lập tranh cãi.
Trong khi đó, vào ngày 19/4, Iran đã bác bỏ vòng đàm phán hòa bình thứ hai, với việc truyền thông nhà nước cho rằng những yêu cầu phi thực tế của Washington, lập trường thay đổi và chính lệnh phong tỏa là các điều kiện không thể chấp nhận để nối lại đàm phán.
Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng.
Vào ngày 19/4, viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết các đại diện của Mỹ sẽ đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối thứ Hai (ngày 20/4) để tiến hành đàm phán với Iran.
Tổng thống Trump viết: “Các đại diện của tôi sẽ đến Islamabad, Pakistan - họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai, để đàm phán”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi đang đưa ra một THỎA THUẬN rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận, bởi nếu không, Mỹ sẽ đánh phá toàn bộ các nhà máy điện và tất cả các cây cầu ở Iran.
Tổng thống Trump nhấn mạnh khi đó sẽ “KHÔNG CÒN “NGƯỜI TỐT” NỮA! Họ sẽ sụp đổ nhanh chóng, dễ dàng, và nếu họ không chấp nhận thỏa thuận, tôi sẽ coi đó là vinh dự để làm điều cần phải làm - điều lẽ ra các Tổng thống trước đây đã phải làm với Iran suốt 47 năm qua”.