Các nhân chứng đã ghi lại các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel nhằm vào Isfahan, một thành phố của Iran có dân số 2,3 triệu người và là nơi đặt căn cứ không quân Badr.
Theo kênh Al Jazeera ngày 31/3, các vụ nổ lớn và các đám cháy đã khiến bầu trời đêm sáng rực (xem video dưới).
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một video về các vụ nổ lớn trên nền tảng mạng xã hội Truth Social mà không giải thích thời điểm hoặc địa điểm các cuộc không kích diễn ra. Kênh Al Jazeera đã xác nhận rằng các cuộc tấn công trong video đó diễn ra tại thành phố Isfahan.
Nhiều địa điểm tại tỉnh Isfahan, không chỉ riêng ở thủ phủ Isfahan mà còn ở một số thành phố khác trong tỉnh, cũng đã bị tấn công trong làn sóng không kích này.
Một quan chức Mỹ nói với tờ The Wall Street Journal rằng quân đội đã tấn công một kho đạn lớn ở Isfahan bằng các bom xuyên phá boongke nặng 2.000 pound (907 kg) và một số lượng lớn các loại bom xuyên phá đã được sử dụng trong cuộc không kích này.
Tại thủ đô Tehran, các cuộc tấn công cũng diễn ra trong suốt thời gian đầu nửa đêm.
Trước đó, khu vực xung quanh sân bay Mehrabad tiếp tục bị tấn công bằng nhiều đòn không kích.
Trong một diễn biến riêng, tám người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng gần đảo Qeshm, không xa eo biển Hormuz.
Có khá nhiều mục tiêu bị tấn công và do đó, dường như Israel và Mỹ chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt chiến dịch không kích nhằm vào Iran.
Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã đạt hơn 1/2 số mục tiêu, song chưa đưa ra thời điểm kết thúc.
Phát biểu trên kênh Newsmax, ông Netanyahu cho biết đánh giá này dựa trên tiến độ nhiệm vụ thay vì yếu tố thời gian. Theo ông Netanyahu, chiến dịch đã đạt một số kết quả, bao gồm việc làm suy yếu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và tấn công các cơ sở liên quan đến sản xuất vũ khí. Ông cũng nói Israel và Mỹ đang trên đà làm suy yếu năng lực quân sự, tên lửa và hạt nhân của Iran.
Israel và Mỹ đã tiến hành không kích Iran từ ngày 28/2. Ban đầu, Tổng thống Trump dự đoán cuộc xung đột kéo dài 4 đến 6 tuần, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 30/3 cho rằng xung đột có thể tiếp diễn thêm vài tuần cho dù dư luận Mỹ phản đối và giá dầu tăng.