01:11 02/01/2012

Muôn vẻ đón mừng năm mới 2012

Trong khi người dân Pari ( Pháp) đón Năm mới trong thời tiết ấm áp nhất kể từ năm 1883, hàng nghìn người tại miền Bắc nước Pháp, Italia và Hà Lan lại nhảy vào dòng nước đóng băng để tạo một sự khởi đầu đặc biệt cho năm 2012.

Trong khi người dân Pari ( Pháp) đón Năm mới trong thời tiết ấm áp nhất kể từ năm 1883, hàng nghìn người tại miền Bắc nước Pháp, Italia và Hà Lan lại nhảy vào dòng nước đóng băng để tạo một sự khởi đầu đặc biệt cho năm 2012.

Không khí đón năm mới tại thủ đô Pari, nước Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Unox, hãng tổ chức sự kiện, cho biết trong ngày đầu tiên của năm 2012 đã có có tới 36.000 người bơi dày dạn kinh nghiệm tham gia ngày "Tắm mừng Năm mới" truyền thống tại Hà Lan. Những người tham dự đều cảm thấy phấn khích và sảng khoái sau khi đắm mình trong dòng nước lạnh buốt bên dưới lớp băng trắng xóa.
Trong khi đó, khoảng 400 người trong những bộ đồ thể thao trông rất hài hước đã bơi đến Biển Bắc ở Dunkirk, miền Bắc nước Pháp, hòa mình trong bầu không khí lễ hội và cùng thổi kèn vuvuzela, loại kèn của Nam Phi nổi tiếng thế giới từ sau Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2010. Cách đón Năm Mới của họ rất khác với những người đồng hương ở thủ đô Pari, vốn đang được hưởng tiết trời ấm áp nhất (14,3 độ C) trong ngày đầu năm ở Pháp kể từ hơn một thế kỷ qua để đổ ra đường vui chơi bất chấp mưa bụi và bầu trời âm u.

Tại thủ đô Rôma cổ kính của Italia, trước sự chứng kiến và cổ vũ của khoảng 400 khán giả, 6 người đàn ông gan dạ đã lao mình vào dòng nước giá lạnh của con sông Tiber theo một truyền thống trong ngày đầu năm của nước này từ nhiều thập kỷ nay. Trong khi đó, ở vùng Calabria, miền Nam nước này, hàng trăm người đã tận hưởng ánh nắng và một bầu trời trong xanh để thực hiện truyền thống bơi ngoài biển chào Năm mới.

Truyền thống bơi của người dân Rôma đã bắt đầu từ năm 1946, khi một người Bỉ tên là Rick De Sonay có thói quen bơi qua cây cầu cầu Cavour mỗi khi Năm mới đến. Vì hành động này, ông đã được gọi là "Ngài OK".

TTXVN/Tin tức