11:14 04/11/2011

M.U- Khi Rooney là Roy Keane...

Wayne Rooney khởi đầu mùa giải với giấc mơ phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn của Bobby Charlton ở M.U lẫn tuyển Anh. Nhưng giờ đây, anh đang học tập cách đánh chặn của Roy Keane. Phải chăng Sir Alex Ferguson đang lãng phí tài năng của Rooney khi đẩy anh về đá tiền vệ phòng ngự?

Wayne Rooney khởi đầu mùa giải với giấc mơ phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn của Bobby Charlton ở M.U lẫn tuyển Anh. Nhưng giờ đây, anh đang học tập cách đánh chặn của Roy Keane. Phải chăng Sir Alex Ferguson đang lãng phí tài năng của Rooney khi đẩy anh về đá tiền vệ phòng ngự?




Chiến thắng 2-0 trước Otelul Galati là kết quả chấp nhận được đối với người hâm mộ, dù không quá tưng bừng. Điều quan trọng là 3 điểm và qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu khi đối thủ trực tiếp, Benfica, bất ngờ bị Basel cầm hòa trên sân nhà. Lượt tới, M.U sẽ tiếp Benfica trên sân nhà Old Trafford. Nếu giành chiến thắng, M.U sẽ chính thức giành vé trong vai trò đội nhất bảng C, gặp nhiều thuận lợi ở vòng knock-out. Trong những mùa gần đây ở Champions League, Sir Alex Ferguson thường có những toan tính thực dụng và đội bóng tiến bước chắc chắn như thế này. Mọi thứ vẫn đi đúng hướng. Nhưng... Wayne Rooney được nhiều tờ báo hàng đầu ở Anh bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Ngược đời thay, đó là điều đáng lo. Rooney không tỏa sáng ở vị trí trung phong hay tiền đạo cánh, mà lại là tiền vệ phòng ngự. Đây đúng là vị trí đáng lo nhất của M.U mùa này khi Carrick, Fletcher hay Anderson không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng trước một Otelul Galati quá yếu ớt và dành phần lớn thời gian để phòng ngự, tiền vệ phòng ngự không phải là vị trí trọng yếu. Vậy tại sao Rooney vẫn được chỉ đạo chơi ở vị trí ấy, ngay cả khi Owen dính chấn thương và phải rời sân ở phút 11?


Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Rooney đá tiền vệ phòng ngự, sau chiến thắng sát nút 1-0 ở Goodison Park của Everton hồi cuối tuần trước. Nếu như chuyến làm khách ở Everton có thể hiểu được khi M.U bằng mọi giá để giành lấy chiến thắng sau thảm bại ở derby thì trận tiếp Otelul Galati của Romania chẳng khác gì một cơ hội để Rooney làm quen ở vị trí này. Anh đã đá rất nghiêm túc, với tinh thần tập trung cao độ, rất tuân thủ chiến thuật. Anh tranh cướp bóng như Roy Keane, anh điều tiết nhịp độ và chuyền vượt tuyến như Paul Scholes, trong đó có đường chuyền dài đến 50m để Berbatov đối mặt với thủ môn đối phương. Theo thống kê, ở Old Trafford rạng sáng qua, anh đã thực hiện tổng cộng 98 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 88%. Đó là con số mơ ước của bất kỳ tiền vệ trung tâm nào của M.U hay của Premier League.


Trong suốt 90 phút trước Otelul Galati, Rooney cách xa khu vực quen thuộc của anh: vòng cấm đối phương. Thỉnh thoảng, anh tận dụng khoảng trống để sút xa và một trong số đó đã trở thành bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau khi đập vào người cầu thủ đối phương. Rooney tỏ ra khó chịu khi UEFA công nhận đó là pha phản lưới của Sarghi. Nhưng như người hâm mộ Quỷ đỏ, có lẽ anh tin chắc rằng mình sẽ đàng hoàng ghi 1 bàn hay cú đúp như lượt đi nếu được bố trí đá tiền đạo. Trong thế trận một chiều, Chicharito và đặc biệt là Berbatov đã tỏ ra quá vô duyên trước rất nhiều cơ hội.


Chỉ là giải pháp tạm thời?


Sau trận đấu, Sir Alex nói rằng việc Rooney đá tiền vệ phòng ngự chỉ là giải pháp tạm thời. Nhưng tạm thời là bao lâu thì còn tùy thuộc vào tình hình. Nên nhớ rằng, cả 2 trận Rooney đá tiền vệ phòng ngự, M.U đều chiến thắng và giữ sạch lưới. Có thể một Everton đang sa sút hay một Otelul Galati quá yếu không phải là thước đo chuẩn. Nhưng chẳng phải trước đó, M.U từng hứng chịu 3 bàn thua trước Basel trên sân nhà đó sao.


Sau trận đại bại 1-6 trước Man City, ưu tiên hàng đầu của Sir Alex là củng cố hệ thống phòng ngự và việc đưa Rooney về đá ở vị trí tiền vệ trụ đã có tác dụng. Trong 1/4 thế kỷ dẫn dắt M.U, với bao thành công chói lọi, Sir Alex luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên tất cả. Vì chiến thắng của M.U, ông sẵn sàng hy sinh lợi ích hào nhoáng của cá nhân. Điều tương tự đã xảy ra ở mùa 2008-09 khi ông đẩy Rooney ra đá cánh trái. Kết thúc mùa giải ấy, ông thừa nhận Rooney đã chịu thiệt thòi khi không được đá vị trí trung phong. Thừa nhận là một chuyện, nhưng nếu thấy cần thiết, vẫn kéo anh rời xa vị trí sở trường ấy.


Tuy nhiên, người hâm mộ Quỷ đỏ có thể tin rằng, Sir Alex có thể đưa anh trở lại hàng công bất kỳ lúc nào và nhanh chóng biến anh thành chân sút hàng đầu. Mùa 2009-10, sau sự ra đi của Ronaldo, Rooney đã đá trung phong và lập kỳ tích 34 bàn.


LỊCH VÒNG 11 PREMIER LEAGUE

Thứ Bảy, ngày 5/11

19h45 Newcastle - Everton

22h00

Arsenal - West Brom

Aston Villa - Norwich

Blackburn - Chelsea

Liverpool - Swansea

Man Utd - Sunderland

Chủ nhật, ngày 6/11

00h30 QPR - Man City

20h30 Wolves - Wigan

22h00 Bolton - Stoke

23h00 Fulham - Tottenham


Theo thethaovanhoa