12:16 22/12/2010

Mũi Đại Lãnh:Khám phá vẻ đẹp hoang sơ

Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) chừng 40 km về phía Nam, mũi Đại Lãnh với vẻ đẹp hoang sơ đang là điểm đến của nhiều du khách ưa khám phá, tận hưởng sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) chừng 40 km về phía Nam, mũi Đại Lãnh với vẻ đẹp hoang sơ đang là điểm đến của nhiều du khách ưa khám phá, tận hưởng sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Chúng tôi đến mũi Đại Lãnh đúng dịp tiết trời khô ráo, bầu trời trong xanh với màu trắng của mây, xanh lá của những hòn đảo nhỏ, xanh biếc của biển, những con sóng lớn đã tô vẽ nên mũi Đại Lãnh như bức tranh sơn thủy hữu tình. Đặc biệt, du khách khó lòng bỏ qua dịp đón bình minh.

Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là mũi Điện, mũi Nạy hay mũi Diều thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm (Đông Hòa, Phú Yên). Nơi đây là một trong những điểm cực đông trên đất liền đón bình minh sớm nhất trên đất Việt.

Mũi Đại Lãnh - một trong những điểm cực đông đón bình minh sớm nhất trên đất Việt


Từ đèo Cả, đi tàu tới cảng Vũng Rô, du khách sẽ thăm quan di tích lịch sử “Tàu không số” Vũng Rô, nghe kể chuyện về những chuyến hàng và vũ khí trên những chiếc tàu không số của hải quân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.


Những chiếc tàu không số đã lập nên những kỳ tích, những câu chuyện huyền thoại về con đường Hồ Chí Minh trên biển. Tiếp tục hành trình khoảng 10 km, du khách sẽ đến mũi Đại Lãnh với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của biển.


Đặt chân đến đây, bạn như lạc vào chốn thiên đường của biển. Từng được xếp vào top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, vùng biển Đại Lãnh hiền hòa vẫn giữ nguyên vẹn vẻ hoang sơ với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh nhìn rõ tận đáy, độ thoải lớn, có thể bơi lội xa bờ.

Ở mũi Đại Lãnh, biển đêm tuyệt đẹp. Trời đầy sao và màn đêm trong vắt. Ngồi trên thềm đá nhìn ra xa là biển cả mênh mông lung linh ẩn hiện. Nhìn xuống bên dưới là biển sao của hàng ngàn ngọn đèn từ những thuyền câu mực đêm rực sáng, ngẩng đầu thấy vạn sao trời lấp lánh.


Gió thổi nhẹ miên man lay từng vạt áo, tiếng sóng biển thì thầm khúc tình ca. Không một âm thanh của cuộc sống thường nhật, tất cả hòa thành một cảm xúc vừa gần gũi vừa thân quen…

Bình minh Đại Lãnh còn diệu kỳ hơn khi mặt trời xuất hiện. Biển ửng hồng lên, rồi rực rỡ với muôn ánh hào quang chiếu rọ

- Từ thành phố du lịch Nha Trang vượt gần 100km đến đèo Cả, xe qua khỏi ranh giới Khánh Hòa – Phú Yên chừng 2km thì rẽ xuống cảng Vũng Rô. Hoặc đi từ Tuy Hòa tới đèo Cả khoảng 30km. Tiếp tục chạy thêm 12km nữa trên con đường nhựa Phước Tân – bãi Ngà, một nhánh rẽ phải đâm ra biển, chính là mũi Đại Lãnh. - Ngoài ra, du khách cũng có thể đi bằng đường thủy đến mũi Đại Lãnh. Xuất phát từ bãi Môn, cảng Vũng Rô hoặc vịnh Vân Phong… - Người dân địa phương còn gọi mũi Đại Lãnh là mũi Điện, vì trên đỉnh có ngọn hải đăng cao 110m so với mực nước biển.

i lên nền trời xanh thẫm. Trong nắng ban mai, những ghềnh đá dưới chân núi như được khoác lên chiếc áo lộng lẫy, phủ đầy ánh sáng.


phía bên kia, bãi biển nhỏ lăn tăn gợn sóng, yên bình. Những dòng suối nước ngọt bắt nguồn từ trên núi chảy xuống, quanh năm mát lạnh, nằm ẩn mình trong rừng dương xanh ngắt, tạo nên khung cảnh thật nên thơ và quyến rũ.

Đến Đại Lãnh mà không ghé Bãi Môn thật là một thiếu sót. Chính sự dịu dàng của biển xanh, cát trắng, độ dốc thoải và làn nước trong suốt như pha lê đã tạo nên bãi tắm có một không hai của miền Trung.


Phía tây bãi tắm còn có một con suối nước ngọt, len lỏi qua từng vách đá và tán cây rợp mát của khu rừng nguyên sinh đèo Cả, chảy qua bãi tắm rồi đổ nước ra biển, dòng nước nơi đây rất trong và mát.

Từ bãi Môn nhìn lên bán đảo mũi Đại Lãnh, bạn sẽ thấy ngọn hải đăng cao 27m so với nền tòa nhà và 110m so với mặt nước biển, là nơi phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý.


Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc bóng loáng. Leo lên đỉnh hải đăng bạn sẽ thấy cả một vùng biển trời bao la. Cảm giác hấp dẫn nhất khi đến với ngọn hải đăng là được theo chân những người gác đèn hoặc những ngư phủ săn cá chình biển. 

Xuân Cường