06:09 30/06/2014

Mueller không quan tâm Chiếc giày Vàng

Tiền đạo người Đức Thomas Mueller khẳng định sự khao khát của anh đối với ngôi vô địch World Cup lớn hơn nhiều so với mục tiêu đoạt Chiếc giày Vàng.

Tiền đạo người Đức Thomas Mueller khẳng định năm nay sự khao khát của anh đối với ngôi vô địch World Cup lớn hơn nhiều so với mục tiêu đoạt Chiếc giày Vàng.

Tiền đạo Thomas Mueller (giữa) đi bóng trước sự cản phá của các cầu thủ đội tuyển Mỹ trong trận đấu ngày 26/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Với 9 bàn thắng qua 9 trận đấu tại đấu trường World Cup, tiền đạo 24 tuổi này đã tiến rất xa kể từ cuộc họp báo năm 2010 ở Munich - khi anh bị Maradona kiêu ngạo lầm tưởng là cậu bé nhặt bóng. Mueller đã có câu trả lời thích đáng vài tháng sau đó khi anh là người ghi bàn đầu tiên trong trận cỗ xe tăng Đức hủy diệt đội bóng Argentina do Maradona cầm quân với tỉ số 4-0 tại vòng tứ kết World Cup 2010.

Cũng tại giải năm đó, ngôi sao của câu lạc bộ Bayern Munich (Đức) đã ghi 5 bàn thắng và đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng cùng giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Tại World Cup 2014 đang diễn ra sôi động ở Brazil, Mueller đang có cơ hội bảo vệ được danh hiệu này khi anh đã ghi được 4 bàn thắng cho đến nay, bao gồm 1 bàn vào lưới đội tuyển Mỹ và cú "hat-trick" trong trận ra quân gặp Bồ Đào Nha. Mueller hiện đứng đầu danh sách Chiếc giày Vàng 2014. Anh cùng ghi được 4 bàn như Neymar của Brazil và Lionel Messi của Argentina song được xếp trên hai ngôi sao Nam Mỹ nhờ hỗ trợ Mario Goetze ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Đức và Ghana.

"Tôi không mấy quan tâm tới kỷ lục ghi bàn lúc này bởi tôi đã có một danh hiệu Chiếc giày Vàng", Mueller cho biết. "Tôi muốn là nhà vô địch thế giới, điều mà tôi chưa đạt được".

Algeria sẽ là thử thách tiếp theo trong hành trình chinh phục ngôi vương năm nay của "cỗ xe tăng" Đức sau khi họ kết thúc vòng đấu đầu tiên với vị trí nhất bảng G. "Chúng tôi có những kế hoạch lớn", Mueller nói, "Với tinh thần đồng đội và một chút may mắn, chúng tôi có thể đi xa".


Đỗ Sinh