10:19 01/10/2014

Mua nhà ở Italy với 1 euro

Với tỷ giá hiện nay, 1 euro (khoảng 26.000 VND) chưa đủ để mua một bát phở ngon ở Hà Nội. Nhưng đó lại là cái giá gây sốc mà những căn nhà nằm trên đỉnh đồi ở hòn đảo Sicily (Italy) được rao bán.

Với tỷ giá hiện nay, 1 euro (khoảng 26.000 VND) chưa đủ để mua một bát phở ngon ở Hà Nội. Nhưng đó lại là cái giá gây sốc mà những căn nhà nằm trên đỉnh đồi ở hòn đảo Sicily (Italy) được rao bán.

Những ngôi nhà cổ


Nằm trong những hõm khoét sâu vào dãy núi Madonie và nằm rải rác trong thị trấn Gangi, những ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc từng là chốn “nhóm lửa thổi cơm” của những người nông dân ở đây, đã rơi vào tình trạng “gian nhà không mặc kệ gió lung lay” sau khi chủ nhân của chúng di cư vào những năm 20 của thế kỉ trước. Nhưng cũng phần nào vì thế mà những ngôi nhà này còn giữ được hơi thở thời đại của mình với những viên đá lát của thế kỉ 18, những chiếc lò sưởi, xà gỗ và tất nhiên là không thể không kể đến phong cảnh thanh bình, đẹp đến nao lòng.


20 trong số những ngôi nhà như vậy được chính quyền địa phương rao bán với mức giá chỉ vỏn vẹn 1 euro. Ngoài ra, khoảng 300 căn nhà tương tự cũng có mặt trên thị trường bất động sản với mức giá khoảng 15.000 euro (gần 400 triệu VND). Đây được xem là một sáng kiến của ngôi làng đỉnh đồi với hy vọng thay đổi tình trạng sụt giảm dân số diễn ra trong vài thập kỉ qua; đồng thời thúc đẩy nền kinh tế địa phương trong bối cảnh Italy rơi trở lại vào suy thoái kinh tế.


Thị trấn Gangi với hậu cảnh là ngọn núi Etna.


Thông tin về những căn nhà 1 euro đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của một lực lượng người mua đông đảo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có đạo diễn phim Dominic Allen (Australia). Chăm chú ngắm một ngôi nhà ba tầng có gian bếp thô sơ cũng như những cánh đồng lúa mì và những cánh rừng ở thung lũng bên dưới đó, vị đạo diễn 33 tuổi nói: “Bạn không thể mua nổi một chỗ đậu xe ở Australia với giá của ngôi nhà này...”.


Nói là vậy, nhưng để sở hữu một căn nhà trên đồi ở đây, người mua phải đặt cọc khoản tiền 5.000 euro với hội đồng địa phương trong thời gian 3 năm để nâng cấp hạ tầng, chưa kể thêm chi phí phát sinh vào khoảng 20.000 euro để nâng cấp, sửa chữa ngôi nhà.


Gangi thưa thớt


Năm 2014, ngôi làng cổ có từ thế kỉ 12 này giành danh hiệu làng lịch sử đẹp nhất của Italy. Ngôi làng được biết đến với lòng mến khách của người dân địa phương và đặc biệt là những món đặc sản như pho mát dê hạt tiêu và món mì trộn đậu tằm.

Đứng nấp ánh nắng gay gắt ban trưa dưới những vòm cong của một tòa tháp có từ thời trung cổ ở trung tâm thị trấn Gangi, cụ ông Cataldo Piazza, 83 tuổi, cho biết cảm thấy rất vui khi nhìn thấy đường phố trở nên nhộn nhịp nhờ dòng người bị hút về đây mua nhà. “Từng có thời điểm bạn đi dạo ở khu trung tâm vào buổi tối mà chẳng chạm mặt bất kì ai. Cái không khí im ắng mới buồn làm sao”, vừa nói, ông vừa phe phẩy chiếc mũ rơm.


Thị trấn Gangi có một “lịch sử thưa dân” thú vị bắt đầu với cuộc di cư lớn khỏi đảo Sicily diễn ra vào đầu thế kỉ trước sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Khoảng 9.000 người địa phương, vì nghèo đói, tình trạng không có luật pháp và bệnh tật, đã đi tìm cuộc sống mới ở những miền đất khác như Argentina và Mỹ. Nơi đây cũng từng là thành trì của các băng đảng tội phạm. Nhưng năm 1926, cuộc càn quét mafia nổi tiếng của quận trưởng Cesare Mori, người được mệnh danh là “quận trưởng sắt”, đã kéo theo những cuộc di cư khác của các nhân vật bị truy nã. Trong khi đó, phải vật lộn để duy trì cuộc sống, những cư dân bị bỏ lại phải đi tìm việc làm ở thành phố Palermo, cách thị trấn Gangi một giờ lái ô tô.


Thừa nhận rằng việc có những người nước ngoài mua nhà ở đây có thể tạo ra những sự xáo trộn không mong muốn, nhưng Thị trưởng Giuseppe Ferrarello cho biết người địa phương “hiểu rằng đây có thể là bước ngoặt với nền kinh tế của họ”. Ông khẳng định: “Điều quan trọng với những công dân lớn tuổi của chúng tôi là những người trẻ sẽ không tiếp tục bỏ quê hương. Chúng tôi sẽ chứng minh có thể làm du lịch ở giữa đảo Sicily ngay trong cuộc khủng hoảng kinh tế...”.



Anh Tiếu (Theo ASI/AFP)