03:08 09/03/2012

M.U thua là xứng đáng nhưng Sir Alex vẫn tin vào cuộc lật đổ

HLV Alex Ferguson đã thừa nhận rằng việc M.U thua trận 2-3 trước Bilbao trong trận đấu ở Old Trafford là một kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Scotland vẫn hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng trong trận lượt về khi Ferdinand trở lại.

HLV Alex Ferguson đã thừa nhận rằng việc M.U thua trận 2-3 trước Bilbao trong trận đấu ở Old Trafford là một kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Scotland vẫn hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng trong trận lượt về khi Ferdinand trở lại.

Wayne Rooney đã thể hiện được khả năng săn bàn khi ghi 2 bàn thắng cho M.U trong trận đấu này. De Gea cũng dã chứng minh sự xuất sắc bằng những pha cản phá không tưởng... Máu cũng đã chảy trên đầu của Smalling sau nỗ lực chiến đấu kiên cường... nhưng tất cả những điều đó không thể mang tới cho M.U chỉ một kết quả hòa ngay tại Old Trafford.

Sir Alex vẫn hy vọng vào khả năng lật ngược thế cờ - Ảnh Getty


Cơn ác mộng của hàng thủ với những sai lầm cá nhân cũng như của cả một hệ thống đã phá hỏng tất cả. M.U thua ngược 2-3 trong một trận đấu mà họ không còn nhận ra được chính mình nữa.

"Chúng tôi xứng đáng bị đánh bại, Bilbao đã cho thấy họ mạnh hơn", Sir Alex nói trên Kênh 5. "Tôi nghĩ chúng tôi phòng ngự không thực sự tốt trong trận đấu này. Điều đó khiến chúng tôi gặp khó khăn trong suốt thời gian".

Dù có thất vọng nhưng Sir Alex vẫn khẳng định đội bóng của ông vẫn còn hy vọng trong trận lượt về bất chấp thực tế đại diện của xứ Basque có lợi thế là 3 bàn thắng trên sân khách. Theo nhận định của nhà cầm quân người Scotland thì trong trận lượt về một tuần sau đó, sự trở lại của trung vệ Ferdinand sẽ củng cố khả năng phòng ngự của đội bóng.

"Hàng công của M.U vẫn chơi tốt. Đây là một trận đấu mở và mang tính giải trí cao. Bilbao cho thấy họ là đội bóng tốt hơn. Chúng tôi có thể thắng trận lượt về. Tôi không nghĩ có bất cứ sự nghi ngờ nào về điều này cả. Chúng tôi đã thể hiện trong trận đấu này rằng chúng tôi có thể thay đổi thế cờ trước họ. Rõ ràng chúng tôi cần phải phòng ngự tốt hơn, nhất là khi Ferdinand trở lại trong trận đấu vào giữa tuần sau. Kinh nghiệm của cậu ấy ẽ có ý nghĩa quan trọng cho đội bóng".

Bàn thắng thứ 3 của Bilbao xuất phát từ hình huống gây tranh cãi khi trọng tài cho dừng trận đấu đột ngột trong thế trận mà M.U đang tấn công vì một tình huống hy hữu là Evra để tuột giày. Sau đó, ông cho Bilbao được đá phạt lên và ở pha bóng này, Muniain đã trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ M.U.

"Về bàn thua thứ ba, tôi không biết có thể miêu tả nó như nào. Vấn đề là Evra bị tuột giày nhưng theo luật thì chẳng ai có thể bị thổi phạt khi bị tuột giày cả", Sir Alex thể hiện sự ngạc nhiên về tình huống này.

Theo Thethaovanhoa.vn