03:08 16/03/2012

M.U cúi đầu rời khỏi trời Âu, Sir Alex vẫn bình thản

HLV Alex Ferguson đã không hề phàn nàn khi đội bóng của ông bị Athletic Bilbao tiễn khỏi đấu trường Europa League.

HLV Alex Ferguson đã không hề phàn nàn khi đội bóng của ông bị Athletic Bilbao tiễn khỏi đấu trường Europa League.

Hai bàn thắng của Fernando Llorente và Oscar de Marcos đã giúp Athletic Bilbao có chiến thắng 2-1 ở trận lượt về trên sân nhà và với tỷ số 5-3 chung cuộc sau 2 lượt trận đội bóng Tây Ban Nha đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Ngậm ngùi rời khỏi đấu trường châu lục nhưng chiến lược gia 70 tuổi thừa nhận rằng đội bóng của ông đã chơi tốt và hiện tại muốn tập trung sâu hơn cho việc bảo vệ ngôi vương tại Premier League.

HLV Alex Ferguson- Ảnh Getty


Khi được hỏi liệu Athletic Bilbao có xứng đáng giành chiến thắng hay không, Sir Alex bộc bạch: “Tôi nghĩ là vậy. Tôi cho rằng chúng tôi không nên phàn nàn. Họ đã ghi được những bàn thắng đẹp ở hiệp 1 để vươn lên dẫn trước. Tôi không thể tin được chúng tôi lại có thể để thua nhữn bàn như vậy. Tôi nghĩ đó là những gì đáng tiếc ở hiệp 1. Nhưng khi khởi đầu hiệp 2, chúng tôi đã làm tốt nhưng bàn thắng của Rooney không thể lật ngược thế cờ”, Sir Alex chia sẻ trên Channel Five.

M.U phải xuống chơi ở Europa League sau khi bị loại khỏi Champions League. Thất bại nói trên đã kéo dài một năm tồi tệ của “Quỷ đỏ” ở đấu trường châu lục và đây chính là những bài học mà Sir Alex cần phải rút ra cho đội bóng của mình. “Luôn cần phải rút bài học trong bất cứ trận cầu nào dù là bạn thắng hay thua. Thực sự thất vọng khi chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League và giờ không thể đi tiếp ở đấu trường Europa League”, vẫn lời HLV Ferguson.

Ngay từ lúc này chiến lược gia Scotland đã chuyển hướng tập trung sang Premier League: “Chúng tôi vẫn còn 10 trận để thi đấu. Chặng đường vẫn còn dài và chúng tôi cần đảm bảo một chiến thắng trước Wolves vào Chủ nhật tới.”

Theo Thethaovanhoa.vn