12:09 13/12/2011

Mourinho "không thấy ai trên đầu mình"

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Ponferradina trong khuôn khổ Cúp Nhà vua, HLV Jose Mourinho của Real Madrid tuyên bố nếu cần phải gửi một thông điệp tới các CĐV của đội bóng hoàng gia thì chỉ có hai từ “somos lideres” (chúng tôi đứng đầu) và khi nhìn lên trên “chẳng thấy ai trên đầu mình cả”.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Ponferradina trong khuôn khổ Cúp Nhà vua, HLV Jose Mourinho của Real Madrid tuyên bố nếu cần phải gửi một thông điệp tới các CĐV của đội bóng hoàng gia thì chỉ có hai từ “somos lideres” (chúng tôi đứng đầu) và khi nhìn lên trên “chẳng thấy ai trên đầu mình cả”.

“Chúng tôi sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Tại Champions League, Madrid đã có vòng loại tốt nhất trong lịch sử giải đấu; tại La Liga, tôi nhìn lên trên và tôi không thấy bất cứ ai cả và chúng tôi có một trận đấu ít hơn”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói với cánh phóng viên khi bị hỏi về trận thua 1-3 ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu.


Mourinho: Chúng tôi sẽ lại dẫn đầu Liga - Ảnh Getty



“Có ba khả năng: hoặc chúng tôi cùng đứng đầu bằng điểm với Barcelona; hoặc dẫn đầu với lợi thế hơn một điểm, hoặc dẫn đầu với lợi thế sáu điểm. Làm gì có tâm lý tự ti trước họ (Barca). Bây giờ họ bằng điểm Madrid nhưng thứ bảy tới họ có thể kém một hoặc ba điểm”, “người đặc biệt” nói tiếp.

Theo Morinho “nếu thế giới có gần sụp đổ thì cũng không phải ở đây và với chúng tôi. Kể cả chiến thắng vào trận tới, với 6 điểm vượt trội, kể cả có thua và bị hòa điểm trên bảng xếp hạng, chúng tôi cũng không mất bình tĩnh cũng như sự cân bằng tâm lý của mình”.

HLV của Real Madrid khẳng định trận thua tại kinh điển vừa qua sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến trận gặp Ponferradina và hy vọng các cầu thủ áo trắng sẽ thi đấu một cách “nghiêm túc”.

Bị hỏi về nỗi thất vọng đang bao trùm các “madridistas”, ngược hẳn với sự phấn khích trước trận kinh điển, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói cứng: “Tôi không thấy sự thay đổi đó. Công việc của tôi không phải là nhìn thấy điều đó. Tôi tập trung vào công việc của mình, cố gắng cải thiện đội bóng và giành chiến thắng ở trận sắp tới”.

Ông Mourinho nhận xét nếu có tâm lý thất vọng thì đó chẳng qua là tầm vóc vĩ đại của Real Madrid, vĩ đại đến mức thua một trận cũng trở thành một vấn đề, và ông thích thua trận vừa rồi nhưng tiếp tục “một mình một ngựa dẫn đầu trong BXH” vào thứ bảy tới.

“Trận đấu với Sevilla sẽ rất khó khăn. Trở lại đứng đầu vào tháng 12 sẽ là một sự tuyệt vời. Nếu có điểm, chúng tôi sẽ trở thành những nhà vô địch của mùa đông, dù đó là một danh hiệu mà tôi chẳng thích tý nào vì nó chẳng đem lại cái gì cả”, HLV của “đàn kền kền trắng” nói tiếp.

Bị các nhà báo hỏi về động lực để tiếp tục cầm quân, “Người đặc biệt” tỏ ra bực tức: “Động lực của tôi vẫn tràn đầy khi tên tôi có vinh dự được đứng bên cạnh Miguel Munoz, vì có mạch thắng 15 trận liên tiếp, đứng đầu bảng tại Champions League, đứng đầu La Liga. Thế mà anh còn hỏi tôi về động lực ư ?”.

Về việc Cristiano Ronaldo bị huýt sáo, người đồng hương Mourinho nói: “Nếu cậu ấy như tôi, cậu ấy sẽ không thèm nghe những tiếng la ó; trong trận đấu làm gì có thời gian để mà nghe những gì xảy ra ở bên ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn. Cristiano có bị ảnh hưởng chút xíu vì đội bóng thua một trận, như tất cả các cầu thủ khác, nhưng không có việc đánh mất sự cân bằng tâm lý”.

HLV Mourinho đã quyết định cho các cầu thủ Casillas, Pepe, Di Maria, Benzema, Lass Diarra, Coentrao và Xabi Alonso ở lại Madrid và chỉ mang Ronaldo, Higuain, Sergio Ramos và một số cầu thủ khác sang thi đấu với Ponferradina nhưng vẫn tin tưởng đội bóng áo trắng sẽ vẫn chiến thắng.


Theo thethaovanhoa.vn