11:13 26/11/2012

Một phó giám đốc bị côn đồ đánh chết

Tại quán Karaoke, do xảy ra mâu thuẫn nên anh Chiến bị nhóm côn đồ lấy vỏ chai rượu đánh vào đầu, mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Tại quán Karaoke, do xảy ra mâu thuẫn nên anh Chiến bị nhóm côn đồ lấy vỏ chai rượu đánh vào đầu, mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

 

Trước đó vào chiều 24-11, anh Chiến bị một nhóm côn đồ gây sự rồi đánh trọng thương nặng tại một quán Karaoke ở thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

 

Theo người nhà của nạn nhân, lúc 16h ngày 24 - 11, anh Nguyễn Xuân Chiến (SN 1968, thường trú khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu) vừa dự tiệc cưới tại phường Hòa Hiếu thị xã Thái Hòa xong. Lúc ăn cưới xong, anh Chiến rẽ sang quán Karaoke bên cạnh uống nước thì bị một nhóm khoảng 5 đến 6 đối tượng nam thanh niên đến gây sự, sau đó một tên trong nhóm chạy vào quán cướp một chai rượu ngoại đánh vào đầu khiến anh Chiến gục xuống tại chỗ.

 

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này tiếp tục dùng vũ lực đập đánh anh chiến nhiều nhát. Sau đó anh Chiến được người bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghĩa Đàn, rồi chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng dó vết thương quá nặng nên anh Chiến tử vong sau đó. Ngày 25 -11 thi thể anh Chiến được người thân đem về quê, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

 

Được biết, anh Chiến hiện đang là Phó giám đốc Công ty TNHH khai khoáng có trụ sở đóng tại một huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Anh Chiến là một người thành đạt, sống hòa nhã với mọi người.

 

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đã lập tức vào cuộc điều tra. Hiện Công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ truy sát dẫn đến cái chết của anh Chiến.

 

 

Theo anninhthudo