05:17 04/05/2016

"Một mình"- ca khúc gây ám ảnh nhất của cố nhạc sĩ Thanh Tùng

Cố nhạc sĩ Thanh Tùng là nghệ sĩ có nhiều bài hát đi vào lòng công chúng, đặc biệt là ca khúc “Một mình”. Ca khúc này có hoàn cảnh ra đời rất đặc biệt.

Cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Ca khúc “Một mình” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng không chỉ có hoàn cảnh ra đời đặc biệt, mà còn như dự cảm những chuỗi ngày cô đơn của ông.


Vì nhớ thương người bạn đời cũng như thương cho thân mình một mình nuôi ba người con, nhạc sĩ đã viết lên ca khúc “Một mình”. Lời ca “Bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Đêm nay tôi lại một mình...” thể hiện nỗi nhớ da diết của cố nhạc sĩ dành cho người vợ quá cố mà ông từng có 18 năm chung sống hạnh phúc. 

Người nghe không khỏi xúc động và đồng cảm với nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn nhạc sĩ khi ông viết: “Vắng em đời còn ai với ai. Ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn cùng với tôi về”.


Hồi nhạc sĩ còn khỏe, các con của ông luôn ủng hộ bố mình đi bước nữa . Tuy nhiên, dù có nhiều bóng hình đi qua đời mình, cố nhạc sĩ vẫn không tìm được người phụ nữ nào khác mà ông có thể chung sống ngoài người vợ 18 năm trọn nghĩa tào khang.


Trong một bài phỏng vấn, tác giả của “Giot nắng bên thềm” không ngần ngại tâm sự: “Đời sống “một mình” vì nghĩa, khi bà ấy khuất rồi tôi đã xác định như vậy. Tôi phải nói thẳng là mình cũng có những người bạn gái, nhưng tôi rất khó để có thể sống “hai mình”.


Cố nhạc sĩ cũng từng chia sẻ: “Dù đi với nhiều bạn gái, lúc nào tôi cũng chỉ một mình. Hình ảnh của tôi trong mắt bạn bè bao giờ cũng là người độc thân và đó không chỉ là hình ảnh bên ngoài”.


Cũng ít ai biết được rằng, sau “Một mình”, cố nhạc sĩ có một khoảng thời gian dài không viết được ca khúc. Trong một bài phỏng vấn, tác giả “Giot sương trên mí mắt” từng tâm sự: “Tôi như bị bài “Một mình” ám. Sau này tôi viết cũng nhiều, cảm xúc cũng đầy đủ, sửa soạn công phu, nhưng không dám đưa ra, cứ hát xong lại nghĩ không lẽ giờ mình đi xuống?! Vậy là tôi ỉm đi”.


Tuy nhiên, khoảng lặng dài sau "Một mình" kết thúc khi ông tổ chức liveshow vào tháng 4/2008.


Còn nhớ, năm 1998, “Một mình” từng là bài hát kết thúc cho liveshow “Lối cũ ta về” diễn ra tại Hà Nội. Tiếp đó, ca khúc này lại được nhạc sĩ Thanh Tùng lấy làm cái tên liveshow năm 2008.

Ca sĩ Hồng Nhung, một giọng ca gắn với ca khúc "Một mình".

Người đầu tiên thể hiện ca khúc là Hồng Nhung. Nữ ca sĩ nhận được văn bản bài hát trong một buổi chiều ngồi trên bãi biển Đà Nẵng. Ca từ, giai điệu đơn giản nhưng đầy chất thơ và tình cùng những kỷ niệm có với gia đình nhạc sĩ đã làm rung động cô Bống.


Không được nhạc sĩ chỉ cho hát, Hồng Nhung đã tự tìm thấy sự đồng cảm với tình yêu trong bài hát của ông mà hát lên một cách chân thành, mộc mạc nhất. Đôi bạn thân Thanh Tùng - Trịnh Công Sơn đều thừa nhận với nhau ca khúc "Một mình" là dành riêng cho giọng hát Hồng Nhung. Tuy vậy, sau đó nhạc phẩm này được rất nhiều ca sĩ của làng nhạc Việt thể hiện, phải kể đến những diva như: Thanh Lam, Trần Thu Hà.


Mỗi người đều cảm nhận và thể hiện nhạc phẩm của cố nhạc sĩ theo một cách rất riêng nhưng tất cả đều làm trái tim khán giả thổn thức bởi ca từ và vần điệu chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.

Như một sự tưởng nhớ vị nhạc sĩ tài hoa "Lối cũ ta về", những ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Mỹ Tâm cũng đã cùng thể hiện ca khúc "Một mình" trên sân khấu vào ngày 15/3 vừa qua, ngày mà Thanh Tùng rời xa “cõi tạm”.


Và bài hát này cũng sẽ được một lần nữa cất lên trên sấn khấu liveshow tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng, mang tên "Ngôi sao cô đơn", sẽ diễn ra vào ngày 7/5 sắp tới, như một lời tri ân đến vị nhạc sĩ tài hoa nhưng cũng rất cô độc này và ngày 7/5 cũng đúng là ngày sinh nhật vợ của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

PV