08:22 23/08/2018

Một 'bữa tiệc' bóng đá trọn vẹn với người dân đất Cảng

Như hạn hán gặp mưa, hàng nghìn cổ động viên đã không hẹn mà có mặt tại Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) để cùng nhau thưởng thức trận đấu giữa Đội tuyển Bóng đá Olympic Việt Nam và Đội tuyển Bóng đá Olympic Bahrain. Hàng trăm quả pháo sáng được thắp lên hòa cùng niềm đam mê bóng đá như “đốt cháy” chảo lửa Lạch Tray.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Olympic Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Công Phượng ở phút 87. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Mặc dù 19 giờ 30 phút trận đấu mới bắt đầu nhưng trước đó vài tiếng, không khí đam mê bóng đá đã hiện diện trong khu vực sân vận động. Nhiều quán ăn uống đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ người hâm mộ. Nhiều cá nhân đã mang cờ, băng rôn ra bán cho người hâm mộ để chuẩn bị cho đêm “rực lửa” nơi đây.

Anh Văn Hoàng, một cổ động viên trung thành của Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng cho biết: "Thật tuyệt vời, sau nhiều ngày chờ đợi, hôm nay người hâm mộ đã chính thức được thưởng thức trực tiếp trên sóng truyền hình. Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn rất nhiều".

Chảo lửa Lạch Tray như rực sáng hơn khi phút thứ 87, Công Phượng ghi bàn thắng, điều mà người hâm mộ nào cũng tin tưởng đó là sự tất yếu.

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Lạch Tray phía trước sân vận động Lạch Tray, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã có mặt tổ chức điều tiết ngay từ sớm, do đó không có sự việc nào đáng tiếc xảy ra, góp phần làm nên chiến thắng ngọt ngào, một bữa tiệc bóng đá trọn vẹn với người dân đất Cảng.

Hoàng Ngọc (TTXVN)