05:08 22/05/2012

Montpellier vô địch Ligue I: "Nhà nghèo" lên ngôi!

Trong mùa giải với sự đăng quang của những nhà giàu như Man City và Chelsea, thì Montpellier - đội bước vào mùa giải này chỉ với ngân sách 37 triệu euro, tức thậm chí còn không bằng số tiền mà gã nhà giàu Paris Saint - Germain đã dùng chỉ để mua bản hợp đồng đắt giá nhất trong sử bóng đá Pháp...

Trong mùa giải với sự đăng quang của những nhà giàu như Man City và Chelsea, thì Montpellier - đội bước vào mùa giải này chỉ với ngân sách 37 triệu euro, tức thậm chí còn không bằng số tiền mà gã nhà giàu Paris Saint - Germain đã dùng chỉ để mua bản hợp đồng đắt giá nhất trong sử bóng đá Pháp, Javier Pastore (42 triệu euro); đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đăng quang tại Ligue I.


Đứng ở vị trí thứ 14 sau khi kết thúc mùa giải 2010 - 2011, mục tiêu của Montpellier ở mùa giải mới này chỉ là trụ hạng. Thế nhưng, đội bóng "nghèo rớt mồng tơi" và mới thăng hạng Ligue I được ba năm, đã khiến hàng loạt đại gia lắm tiền nhiều của như PSG, Marseille, Lyon... phải rớt đài, và bước lên ngôi vô địch Pháp. Đây cũng mới là danh hiệu cao quý thứ hai trong lịch sử đội bóng này, bởi trước đó thì Montpellier mới chỉ một lần giành cúp Quốc gia, cách đây đã hơn 20 năm (1990).
"Chúng tôi xứng đáng với chức vô địch", HLV Rene Girard tự hào nói, "đây là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn từ đầu cho tới cuối. Nhìn vào điểm số, bạn phải thừa nhận rằng ba đội đầu bảng (Montpellier, PSG và Lille) đã có một mùa giải phi thường”.


Tên tuổi của Girard trước nay chưa vượt khỏi biên giới nước Pháp, nhưng sau thành công này, giờ ông đã trở thành "một nhà sư phạm thiên tài". Với ngân sách eo hẹp, Girard không thể chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, nên ông chủ trương tìm tòi và đào tạo những mầm non diện “cây nhà lá vườn”. Thế nên, sau 3 năm được Girard chỉ bảo, Yanga - Mbiwa đã trở thành thủ lĩnh ở tuổi 22, Belhanda nằm trong số những ngôi sao hay nhất Ligue I.


Girard cũng nhìn thấy phẩm chất của những cầu thủ “hạng 2”. Hai năm trước Giroud mới chỉ gây ngạc nhiên chút ít ở Ligue II, còn Henri Bedimo vẫn còn là con số 0. Nhưng giờ đây, dưới tay Girard, Giroud đã là Vua phá lưới Ligue I với 21 bàn, còn Bedimo thì được rất nhiều CLB lớn săn đón.


Montpellier khiến mọi người khâm phục bao nhiêu, thì sự thất vọng dành cho PSG càng tăng bấy nhiêu. Đội bóng thủ đô dù được các ông chủ Qatar bơm cả một “núi tiền” ở đầu mùa giải với những bản hợp đồng đắt giá, cũng như đưa về vị chiến lược gia kinh nghiệm và tài năng như Carlo Ancelotti, nhưng đã không thể đoạt được danh hiệu vô địch Ligue I. Họ đã giành chiến thắng ở trận đấu cuối nhưng vẫn phải cay đắng nhìn Montpellier đăng quang.


“Tôi cảm thấy thất vọng khi đội bóng không thể lên ngôi vô địch”, đó là tất cả những gì mà HLV Carlo Ancelotti có thể thốt lên khi ngôi vương tuột khỏi tay. Rất có thể sau thất bại này, PSG sẽ tiếp tục mua sắm, thậm chí là chi đậm hơn trong mùa hè 2011 để sớm đạt được ý muốn – điều mà Man City tại Premier League đã làm thành công.

 

Tuệ Minh