12:16 17/12/2012

Messi đạt mốc 90, Real “vẫy cờ trắng”

Lionel Messi tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng của mình với một cúp đúp giúp Barcelona vượt qua Atletico Madrid (4-1) và tạo nên cách biệt 13 điểm so với kình địch Real Madrid.

Lionel Messi tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng của mình với một cúp đúp giúp Barcelona vượt qua Atletico Madrid (4-1) và tạo nên cách biệt 13 điểm so với kình địch Real Madrid, đội bóng bất ngờ bị cầm chân 2-2 bởi Espanyol ở loạt trận vòng 16 giải VĐQG Tây Ban Nha đêm Chủ nhật.


Nỗi thất vọng của các cầu thủ Real Madrid. Ảnh: zimbio



Trên sân nhà Bernabeu, Real tiếp đón Espanyol với Cristiano Ronaldo được xếp đá trung phong do cả Karim Benzema và Gonzalo Higuain bị chấn thương. Không thể nói sự thiếu vắng những số 9 đích thực đã ảnh hưởng tới lối chơi của Real, bởi Ronaldo là một phương án không hề tồi và xung quanh cầu thủ người Bồ Đào Nha là những vệ tinh luôn có thể tạo ra sự khác biệt.


Mặc dù vậy, phong độ của Real ở trận này là thực sự không tốt, nên dù đã vượt lên dẫn 2-1 ngay sau giờ nghỉ nhờ công của Ronaldo và một ngôi sao người Bồ Đào Nha khác, Fabio Coentrao, họ vẫn để Espanyol cầm 1 điểm rời Bernabeu với bàn gỡ ở phút 88. Một lần nữa, hàng thủ vẫn là tử huyệt của Real, đặc biệt là trong việc chống lại các tình huống cố định.


Ngay sau khi Real bị chia điểm, Barca bước vào trận tiếp Atletico với một bàn thua sớm: Radamel Falcao hạ gục Victor Valdes bằng pha dứt điểm tinh tế ở phút 17. Atletico được xem là rào cản cuối cùng trên con đường chinh phục chức vô địch mùa này của Barca và bàn thắng của Falcao đã khiến phần còn lại của La Liga khấp khởi mừng thầm.


Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Lối chơi Tiqui-taca của Barca rất ưa những đối thủ ham tấn công như Atletico và kết quả là họ có được 4 bàn thắng chia đều trong 2 hiệp. Trong đó, Messi ghi 2 bàn ấn định chiến thắng cho cho đội bóng xứ Catalan, nâng tổng số bàn thắng của anh trong năm 2012 lên con số 90 (25 bàn ở La Liga mùa này).


Mới đây, Messi đã xô đổ kỷ lục ghi 85 bàn thắng của Gerd Mueller lập được năm 1972. Với tốc độ như thế này, cầu thủ từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA sẽ còn tạo nên một cột mốc mới nữa trong lịch sử bóng đá thế giới, bởi Barca vẫn còn 1 trận đấu nữa trong năm 2012.


Sau khi chứng kiến Messi tỏa sáng, HLV Jose Mourinho đã nói về “điệp vụ bất khả thi” của Real mùa này trong kế hoạch bảo vệ chức vô địch Tây Ban Nha. Real hiện thua kém Barca tới 13 điểm, trong khi đội nhì bảng Atletico cũng đang kém Barca 9 điểm. Cuộc đua coi như đã sớm ngã ngũ!


Tại vòng 17 giải VĐQG Italia, Antonio Nocerino ghi một bàn ở giây 35 trong chiến thắng 4-1 của AC Milan trước Pescara và anh dành tặng bàn thắng cho các nạn nhân của vụ xả súng tại Connecticut (Mỹ). Chiến thắng của Milan càng có ý nghĩa bởi nó diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 113 năm thành lập CLB. Tuy nhiên, Milan vẫn bị đội đầu bảng Juventus bỏ cách 14 điểm, sau khi “Bà đầm già” dễ dàng đánh bại Atalanta 3-0.


Tại Anh, Tottenham leo lên vị trí thứ 4 Premier League nhờ pha lập công duy nhất của Jan Vertonghen trong trận gặp Swansea. Tottenham bằng điểm với Chelsea (29), nhưng Chelsea lại thi đấu ít hơn 1 trận.



Song Long