09:21 05/09/2020

Messi - Barcelona: Không thể nói lời chia tay

Vụ việc gây chấn động trong làng bóng đá thế giới, tạo nên vô số tranh cãi suốt hơn 1 tuần qua khi Messi đưa ra quyết định rời khỏi Barcelona, cuối cùng cũng khép lại. Ngôi sao người Argentina sẽ ở lại với "gã khổng lồ xứ Catalunya" thêm ít nhất 1 năm nữa sau một thời gian dài "nằng nặc" đòi ra đi.

Tình yêu không đổi thay

Chú thích ảnh
Messi vẫn sẽ chơi bóng cho Barcelona. Ảnh: DM

Không phải ngôi sao 33 tuổi người Argentina xiêu lòng trước lời thuyết phục của bất kỳ người nào mà chính Messi đã quyết định phải ở lại để hoàn tất hợp đồng với Barcelona đến hết mùa giải 2020 - 2021, trước khi được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Như vậy là sẽ không có cuộc chuyển nhượng mà giá trị chắc chắn sẽ lập kỷ lục thế giới để sở hữu một trong số ít những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Barca vẫn muốn gia hạn với Messi đến 2022, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận, kể từ tháng 1/2021, ngôi sao này sẽ được tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào.

Với những ai theo dõi kĩ Messi, đây chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Sau mỗi thất bại của đội tuyển Argentina, là một Messi không mặt mũi lấm lem vì nước mắt thì cũng là động thái giận dỗi, đòi "nghỉ chơi". Sau thất bại tại Copa America năm 2016, trước đó là thất bại ở chung kết World Cup 2014, tiền đạo này đã tuyên bố không thi đấu cho Albiceleste nữa.

Chú thích ảnh
Messi đã quyết quay lưng với Barca nhưng chưa thành. Ảnh: Eurosports

Các cổ động viên xứ Tango tràn ra đường với biểu ngữ cầu xin Messi thay đổi quyết định. Họ yêu thương và tin tưởng ngôi sao của mình như một vị thánh. Tuyên bố xong, được 2 tháng, Messi rút lại ý định, quay trở lại những giải đấu quốc tế với Albiceleste và để rồi lại thất bại. Messi không tuyên bố rời đội tuyển nữa, nhưng không ít người hâm mộ Argentina đã tự kêu gọi anh làm vậy bởi phong độ không tốt mỗi lần ra sân. Họ so sánh với chính Messi tại Barcelona và cho rằng siêu sao 33 tuổi không tôn trọng màu cờ, sắc áo.

"Tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc ở những năm cuối sự nghiệp, nên muốn tìm kiếm nó ở một nơi khác. Vì những năm vừa qua tôi không thấy hạnh phúc" - Messi trải lòng.

Thất bại tại Champions League 4 năm trở lại đây, lần nào Messi cũng bị đồn sẽ rời Barcelona. Nhưng một lần nữa "bổn cũ soạn lại", Messi tiếp tục gắn bó ít nhất 1 năm nữa với đội bóng này.

Tình yêu gần 20 năm giữa Messi và những người yêu mến Barcelona đã khiến những người Catalunya tôn thần tượng của mình là thánh, và họ đã rất đau khổ khi nghe tin El Puga có thể ra đi. Họ khóc và năn nỉ anh ở lại và Messi "buộc" phải đáp lại sự tin yêu đến cuồng si ấy.

"Thà một lần đau"

Chưa bao giờ sự đi hay ở của một cầu thủ tại một CLB bóng đá lại tốn nhiều giấy mực của truyền thông như vụ Messi và Barcelona.

Chú thích ảnh
Messi nói thẳng việc Chủ tịch CLB Josep Bartomeu đã không giữ lời hứa và việc anh quyết định ở lại chỉ vì tình yêu với Barcelona. Ảnh: Eurosports

Mọi sự chỉ trích khiến Messi đưa ra quyết định dứt áo ra đi đều hướng về Chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Vị chủ tịch này và tân HLV Koeman đều nói rằng, ưu tiên số 1 của đội bóng chính là giữ Messi ở lại, thế nhưng những hành động của họ dường như đã "thách thức" ngôi sao mang tính biểu tượng của Barca.

Trong hợp đồng gia hạn của Messi với "gã khổng lồ xứ Catalunya" có điều khoản đặc biệt cho phép siêu sao này tự do rời sân Camp Nou vào cuối mỗi mùa giải, kể từ sau tuổi 32. Nhưng điều kiện là Messi cần phải thông báo với đội 20 ngày trước ngày 10/6 (thời điểm được coi là mùa giải kết thúc).

Bartomeu cho rằng, “nếu Messi yêu cầu được ra đi” thì điều khoản phá hợp đồng 700 triệu euro là thứ cần được bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có anh phải kích hoạt. Nó như một sự thách thức về pháp lý mà Bartomeu tin rằng, điều khoản cho phép Messi tự do ra đi sau mỗi mùa giải khi anh bước qua tuổi 32 đã quá thời hạn.

Theo lịch thi đấu bình thường của mỗi mùa giải, nếu muốn ra đi, Messi sẽ phải thông báo cho CLB trước ngày 30/6, và giờ đã là tháng 9. Tuy nhiên, những thay đổi của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc “trận đấu cuối cùng mới tính là thời điểm kết thúc mùa giải” do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ là mấu chốt của vấn đề.

Chú thích ảnh
Tân HLV Ronald Koeman sẽ có rất nhiều việc phải làm với Barca đang khủng hoảng. Ảnh: DM
“Tôi sẽ tiếp tục ở lại vì ngài chủ tịch nói rằng cách duy nhất để tôi ra đi là trả đủ 700 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng. Điều đó là không thể. Đây là lý do tại sao tôi tiếp tục ở lại CLB. Còn một cách khác là đưa nhau ra tòa. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca vì CLB đã tạo dựng tên tuổi của tôi. Tại đây, chúng tôi đã trao cho nhau tất cả” - Messi

Lãnh đạo Barca đã dùng cả lý trí và tình cảm để giữ cầu thủ từng giành tới 6 Quả bóng Vàng ở lại. Quan điểm của đội bóng rất rõ ràng: không để Messi đi tự do. Cách duy nhất để ngôi sao này rời CLB là trả đủ 700 triệu euro tiền phá hợp đồng. Nhưng chắc chắn, nhiều CĐV Barca sẽ không tha thứ cho Bartomeu nếu ông để mất biểu tượng lớn nhất của CLB, sau 6 năm tàn phá đội bóng bởi sự yếu kém ở "thượng tầng" và bảo thủ trong điều hành. Việc giữ được cầu thủ "trăm năm có một" là điểm cộng của Bartomeu trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng 3 tới.

Giờ đây, người ta đang chờ xem tân HLV trưởng Ronald Koeman sẽ "xử lý" ra sao về việc Messi ở lại khi từng dọa kỷ luật nặng cầu thủ này nếu anh tiếp tục bỏ tập dù vẫn còn tư cách cầu thủ của đội. Ông thầy người Hà Lan cũng được cho là đã tính đến việc tước bỏ tư cách thủ quân của Messi khi dự kiến bộ khung ban cán sự mới của đội, gồm đội trưởng là trung vệ Gerard Pique còn dàn đội phó có thủ môn Ter Stegen, tiền vệ Sergio Busquets và tiền vệ Sergi Roberto.

Mùa giải năm ngoái, Suarez và Messi đã in dấu giày lên 70% tổng số bàn thắng của Bara. Tuy nhiên, Koeman muốn làm một cuộc cải tổ toàn diện hàng tấn công, và đẩy vai trò của Griezmann lên một tầm mới.

Trước đó, HLV Ronald Koeman cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến ngôi sao người Argentina đưa ra quyết định chia tay đội bóng. Trong buổi trả lời phỏng vấn sau lễ ra mắt, HLV người Hà Lan này đã nói thẳng “sẽ trả lại vị trí phù hợp cho ngôi sao tiền đạo Antoine Griezmann”. Một điều đáng chú ý là tiền đạo người Pháp luôn bị "hạn chế" mỗi khi chơi cùng Messi.

Trong cuộc đối thoại giữa HLV Koeman và Messi, những gì được truyền thông tiết lộ sau đó là việc Messi chia sẻ mọi vấn đề tại Barca những năm qua và thấy "tương lai của mình không nằm ở sân Camp Nou nữa".

Messi ở lại, không ít người hâm mộ Barcelona vui mừng. Nhưng những ai thực sự yêu mến CLB này chắc hẳn sẽ phải tự tìm lời giải cho câu hỏi rằng liệu Barca hùng mạnh ngày nào, giờ sẽ phải sống thế nào với một Messi không thực sự "toàn tâm toàn ý" ở Camp Nou thêm một mùa bóng nữa. Messi chấp nhận "lật kèo" chẳng phải vì anh còn quá yêu Barcelona, để không nỡ ra tòa đúng sai cùng CLB duy nhất mà mình từng thi đấu.

Như vậy, câu chuyện nóng bỏng nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2020 đã chính thức khép lại. Messi vẫn sẽ chơi bóng cho Barcelona, ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Nhưng có thể nói, Barca sớm muộn cũng phải chia tay tiền đạo 33 tuổi này. Đó là sự thật hiển nhiên, chỉ lãnh đạo Barca là từ chối hiểu, hoặc muốn đẩy thời điểm ấy tới muộn hơn mà thôi. El Pulga giờ đây giống như "liều thuốc gây tê" cho cơn đau nhức nhối ở thời điểm này của Barca, nhưng liều thuốc này cũng chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời. Bởi ngôi sao này thực sự không còn là "thần dược" để loại bỏ tận gốc những căn bệnh của "gã khổng lồ xứ Catalunya" nữa rồi. Chính Messi cũng hiểu rằng Barca phải thay đổi, khi anh khẳng định ra đi là "tốt cho tất cả".

Messi sẽ cùng toàn đội Barca chuẩn bị cho mùa giải mới dưới thời tân HLV Ronald Koeman. Mùa giải 2019 - 2020, Blaugrana đã trắng tay trên mọi đấu trường khi về nhì ở La Liga, dừng chân ở tứ kết Cúp nhà Vua và bị loại ở tứ kết Champions League sau thất bại ê chề 2 - 8 trước Bayern Munich.

Minh Đăng/Báo Tin tức