01:19 20/01/2016

Mây trời Lào Cai

Chúng tôi đến hai xã Tả Van và Hầu Thào tỉnh Lào Cai vào những đẹp trời hiếm hoi trong khoảng thời gian này của năm. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Khung cảnh núi non kì vĩ, con người mộc mạc đẹp đến nao lòng.



Chiếc cầu treo đu mình qua con suối.


Khung cảnh mây trời mê hoặc lòng người.


Một góc Tả Van.


Mây trắng đủng đỉnh quấn lưng chừng núi.


Những món đồ được mang ra phơi  nắng.


Một ngôi nhà trên con đường đến trường tiểu học - mầm non Tả Van Mông.


Hai em học sinh gọi bạn trong ánh nắng chiều.


Các em bé Mông chơi đùa quanh sân nhà.


Lá cờ đỏ thắm bay phần phật trong nắng gió.


Quê nhà chìm trong yên tĩnh.




Những đám mây trắng bay lưng chừng tầm mắt...



... cuộn cả vào những cành nhánh khẳng khiu.




Ba em bé ở xã Hầu Thào ngồi chơi đùa trên tảng đá trên nương.


Một mùa hoa sắp trổ trên Hầu Thào.




Anh Tiếu