09:15 29/09/2011

Mất trật tự tại điểm trung chuyển xe buýt Long Biên

Sự lộn xộn, nhếch nhác, mất trật tự tại điểm trung chuyển xe buýt Long Biên dường như không chỉ làm phiền cho hành khách đi xe, mà nó còn khiến các cơ quan chức năng của thành phố… đau đầu!

Điểm trung chuyển xe buýt Long Biên là một công trình bề thế, khá mỹ quan, vừa mới được đưa vào khai thác sử dụng vài năm nay và được khá nhiều lời khen ngợi của dư luận, cũng như du khách nước ngoài. Tuy nhiên, sự lộn xộn, nhếch nhác, mất trật tự tại đây dường như không chỉ làm phiền cho hành khách đi xe, mà nó còn khiến các cơ quan chức năng của thành phố… đau đầu! Nguyên nhân của sự lộn xộn, nhếch nhác, mất trật tự ở bến xe trung chuyển này là do đội quân bán hàng rong, xe ôm cùng những tên lưu manh côn đồ chuyên nghề chôm chỉa…

Điểm trung chuyển xe buýt Long Biên


Hàng ngày, từ lúc tờ mờ sáng, khi bến xe còn chưa đông khách vậy mà các hàng bánh mỳ bán dạo, hàng quà vặt, quán nước trà… đã chiếm hết cả các khoảng trống trên thềm nhà trung chuyển- nơi dành cho du khách đứng đợi xe. Ngay như đội quân xe ôm đông tới cả gần trăm người cũng luôn làm cho điểm trung chuyển nhốn nháo bởi cảnh rượt đuổi khách để chèo kéo, mời gọi đi xe. Lúc không có khách, chỉ đội quân này đã chiếm chọn các hàng ghế dành cho khách và đương nhiên khách bắt buộc phải đứng, trong khi những người hành nghề xe ôm được ngồi. Đó còn chưa kể, chính những người hành nghề xe ôm là nguyên nhân gây ách tắc, cản trở giao thông tại đây khi có sự xuất hiện của chiếc xe buýt nào vào bến, là họ đứng kín hết cả phía dưới của cửa lên xuống, làm cho khách cực kỳ khó khăn và khó chịu khi mới xuống xe.

Ngoài sự lộn xộn, nhếch nhác bởi đội quân xe ôm, hàng rong ra thì điểm trung chuyển này luôn làm hành khách khiếp sợ bởi nạn móc túi trộm cắp. Theo ghi nhận của chúng tôi thì tại đây lúc nào cũng có mấy chục tên hành nghề “hai ngón” thuộc đủ loại thành phần, từ phụ nữ, đàn ông, cho tới cả thanh thiếu niên… Lợi dụng lúc khách đứng, ngồi đợi chờ xe, lúc lên xe không để ý, bọn gian đã trà trộn để moi đồ của khách. Quá nhiều người khốn khổ khi bị mất đồ ở đây và nhiều người, ngoài tiền bạc ra họ còn mất sạch cả giấy tờ quan trọng…

Được biết, hàng ngày vẫn thường có đội giữ gìn an ninh trật tự tại đây đi xua đuổi xe ôm, hàng rong, song dường như nhà chức trách chỉ làm theo giờ… hành chính. Chẳng thế mà, khi có sự xuất hiện của đội trật tự thì hàng rong, xe ôm lại có chiêu bài… chuồn, và khi nào xe, người của đội trật tự khuất xa là cảnh nhộn nhạo đâu lại vào đấy.

Để điểm trung chuyển xe buýt Long Biên nói riêng cũng như tại các điểm đỗ nhà chờ xe buýt trong thành phố nói chung luôn thanh bình, văn minh sạch sẽ, thì cơ quan chức năng cũng như chính quyền phường sở tại cần bố trí một đội ngũ những người làm công tác giữ gìn an ninh trật tự thường xuyên, nghĩa là họ sẽ làm nhiệm vụ theo ca và bám theo giờ hoạt động của xe buýt trong ngày. Nếu cứ làm theo kiểu trấn an hành chính như hiện tại thì e rằng chẳng khác nào “ném đá ao bèo tấm”…

Duy Hoàng (ĐH Luật-Hà Nội)