11:22 22/11/2011

Martin Frankel – Dục vọng, lòng tham và vụ lừa đảo 200 triệu USD-Kỳ 4: Tiền mua tình

Trong một lần nói chuyện với một cha xứ về đề xuất thành lập tổ chức từ thiện St. Francis of Assisi, Marty từng nói: “Không có tiền là không có tự do. Nếu con sống ở nhà mẹ và con chỉ là một gã nghèo nàn, liệu con có thể hấp dẫn phụ nữ được không? Có tiền là có tình”.

Trong một lần nói chuyện với một cha xứ về đề xuất thành lập tổ chức từ thiện St. Francis of Assisi, Marty từng nói: “Không có tiền là không có tự do. Nếu con sống ở nhà mẹ và con chỉ là một gã nghèo nàn, liệu con có thể hấp dẫn phụ nữ được không? Có tiền là có tình”.

Marty năm 1995.

Phần lớn quãng đời của Marty chỉ biết đến hai người phụ nữ là mẹ và chị gái. Mãi đến năm 1986 khi làm việc cho ông John Schulte, anh ta mới biết thêm một người nữa là bà Sonia Schulte. Mối quan hệ vụng trộm giữa hai người kéo dài cho đến lúc bị bắt quả tang.

Marty và Sonia cho rằng ông John Schulte đang ngược đãi hai cô con gái. Marty đã giúp bà Sonia kiện chồng ra tòa và giúp ba mẹ con bà Sonia trốn ông John. Marty sợ ông John trả thù và đã thuê một vệ sĩ tên là David Rosse (chính là người anh ta mượn tên để thực hiện giao dịch với Tòa thánh Vaticăng) để bảo vệ mình. Rosse nói với Marty rằng cách duy nhất anh ta có thể thoát khỏi ông John là rời khỏi thành phố càng xa càng tốt.

Marty đã tìm được một ngôi nhà to đẹp để thuê ở Greenwich, bang Connecticut. Ngôi biệt thự nằm ở đại lộ 889 Lake - một trong những nơi giàu có nhất trong vùng. Mùa xuân năm 1993, Marty đã đưa bà Sonia, hai cô con gái và hai nhân viên của anh ta đến ở.

Ngay sau khi đến đây, Marty đã lắp ngay một hàng rào cao bao bọc quanh khu nhà rộng 3 mẫu này để tránh ánh mắt tò mò của hàng xóm. Tất nhiên là có nhiều tin đồn xung quanh người hàng xóm mới kỳ cục tên là Marty và hành vi bí ẩn của anh ta. Họ đều tò mò không hiểu anh ta che giấu gì và anh ta thực sự là ai.

Ngôi nhà của Marty ở đại lộ 889 Lake.


Khi càng nhiều tiền, Marty càng thích thể hiện cái tôi của mình. Anh ta bắt đầu dùng tiền để thu hút những cô gái trẻ đẹp về phía mình. Có những người chỉ là bạn tình, có những người chỉ mê muội Marty. Không mê muội sao được khi anh ta vung tiền mua những căn hộ sang trọng ở New York, nhà ở khu ngoại ô hạt Westchester, chi những khoản tiền lớn trong những chuyến mua sắm bừa phứa ở các khu thương mại, rồi tiền mua ô tô, thuê lái xe, các chuyến đi hạng nhất tới châu Âu… Anh ta quả thật đã mua được rất nhiều tình.

Cái tôi đen tối của Marty bắt đầu lộ diện khi anh ta trở nên ám ảnh với dục vọng, khiến căng thẳng giữa anh ta và bà Sonia lên đến mức không thể chịu đựng được nữa. Bà Sonia cảm thấy ngôi nhà này không thể là nơi lành mạnh để nuôi dạy hai con gái và đã bỏ ra ngoài. Hàng xóm của Marty ngỡ anh ta đang mở một nhà chứa khi lúc nào cũng thấy các cô gái trẻ ra vào nườm nượp, nhiều cô còn sống ở đó.

Năm 1996, một cô gái trẻ tên là Frances Burge đã tìm đến Marty khi đọc được mẩu quảng cáo trên báo. Khi đến gặp Marty, cô bị Marty chê vì quá béo. Cô gái này sau đó đã bị trầm uất. Mùa hè năm 1997, cô đã treo cổ tự tử. Người ta kết luận đây là vụ tự sát. Lối sống kỳ dị của Marty ngày càng trở nên thái quá. Nhưng đến tháng 5/1999, anh ta không còn tâm trí cho mấy chuyện này nữa.

Marty biết rằng sẽ có ngày bị cơ quan chức năng “sờ gáy” và ngày đó đã đến. Cơ quan quản lý ngành bảo hiểm bắt đầu nhận thấy điều bất thường ở các quỹ do Marty quản lý. Họ dồn mọi nghi ngờ vào quá trình Marty liên tục chuyển tiền bằng điện báo từ tài khoản của công ty bảo hiểm này sang tài khoản của công ty bảo hiểm khác.

Khi điều tra viên về bảo hiểm, George Dale, phát hiện ra rằng công ty chứng khoán Liberty National là nơi quản lý nguồn tiền, ông gọi điện đến kiểm tra và sốc khi biết rằng đó thực ra chỉ là một hộp thư ở New York. Rồi ông bắt đầu thăm dò tổ chức từ thiện St. Francis of Assisi. Khi hỏi chuyện nhân viên dưới quyền của Marty, ông Dale ngày càng tỏ ra lo ngại khi các thông tin lộ dần ra. Cuối cùng, ông quyết định đặt ba công ty bảo hiểm của Marty ở bang Mississippi dưới sự giám sát của chính quyền bang.

Dường như đã đánh hơi được điều gì đó, đầu tháng 5/1999, Marty đột ngột yêu cầu nhân viên chuẩn bị cho mình hộ chiếu, chứng minh thư giả, một lượng kim cương trị giá vài triệu USD, tiền mặt để đi lẩn trốn, máy bay riêng để ra khỏi nước Mỹ. Tại khu biệt thự ở Greenwich, Marty bắt đầu mang dần hành lý, đồ đạc ra khỏi nhà. Chuỗi sự kiện đột ngột này khiến hơn 30 người đang làm thuê cho Marty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vài ngày sau khi cơ quan chức năng bang Mississippi tiếp quản các công ty bảo hiểm của Marty, anh ta đã kịp leo lên một chiếc máy bay thuê cùng hai cô bạn gái trốn đến châu Âu. Trong hành trình chạy trốn, hai cô gái này tỏ ra mệt mỏi và bỏ cuộc. Ngay lập tức, Marty thế chỗ họ bằng một cô gái tên là Cynthia Allison, một trong số những nhân viên của anh ta.

Lúc rời Mỹ, Marty bỏ lại khu biệt thự sau khi đã đốt và hủy giấy tờ quan trọng. Trong số những tài liệu chưa kịp cháy hết, cảnh sát tìm thấy một danh mục những việc cần làm viết bằng tay khi thực hiện quá trình rửa tiền. Đặc biệt, họ còn thấy các biểu đồ chiêm tinh mà Marty dùng để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình như: “Tôi có phải vào tù không?”, “Tôi có nên rời đi không?”, “Tôi có an toàn không?”... Và quá trình săn lùng kẻ lừa đảo Marty bắt đầu…

Thùy Dương

Đón đọc kỳ cuối: Trò chơi kết thúc