07:08 09/07/2014

Maracana rộng cửa nghênh đón "Cỗ xe tăng"

Trận bán kết đầu tiên của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) giữa Brazil và Đức đã chứng kiến màn bắn phá hủy diệt của "Cỗ xe tăng" trên SVĐ Mineirao ở thành phố Belo Horizonte rạng sáng 9/7.

Trận bán kết đầu tiên của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) giữa Brazil và Đức đã chứng kiến màn bắn phá hủy diệt của "Cỗ xe tăng" trên SVĐ Mineirao ở thành phố Belo Horizonte rạng sáng 9/7. Die Manschaftt nhẹ nhàng góp mặt vào trận chung kết của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với lối chơi đẹp mắt, đầy sức thuyết phục và tạo ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Cầu thủ David Luiz (trái) đội tuyển Brazil tranh chấp bóng bổng với cầu thủ Bastian Schweinsteiger, đội tuyển Đức. Ảnh: THX-TTXVN


Trong trận đấu này, hai đội ra sân với sơ đồ chiến thuật tương tự nhau là 4-2-3-1, trong đó Đức vẫn bố trí Miroslav Klose đá trung phong và Toni Kroos hộ công ngay sau anh, hành lang trái là Ozil và Thomas Muller bên phải. Còn HLV Filipe Scolari bố trí cầu thủ Bernard của CLB Shakhtar Donetsk (Ukraine) trám vào hành lang trái của Neymar, trong khi Oscar được đưa vào khu vực giữa sân và Dante lấp vào chỗ trống của thủ quân Silva bị treo giò.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã liên tục công thủ rất tích cực và có nhiều pha bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, dưới sức ép của hàng triệu cổ động viên nhà cũng như phải gánh vác sứ mệnh lịch sử chinh phục cúp vàng ngay trên quê hương, các cầu thủ Brazil đã bộc lộ những điểm yếu chết người nơi hàng hàng phòng ngự và để đội tuyển Đức ghi tới 5 bàn thắng chỉ trong 30 phút đầu trận đấu. Rõ ràng, "kẻ thay thế" Dante chưa thể lấp đầy khoảng trống mà thủ quân Silva để lại khi để Mueller có cú đặt lòng thoải mái trong vòng 5m50 làm tung lưới thủ môn Julio Cesar, giúp đội Đức vươn lên dẫn trước. Bàn thắng này của Mueller đã khiến cả cầu trường Mineirao câm lặng và nó giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong 2 lần tham dự World Cup.

Bị dẫn trước, Brazil dồn lên tấn công hòng tìm bàn thắng san hòa, nhưng đây cũng là lúc các cầu thủ Vàng Xanh tiếp tục mắc các sai lầm sơ đẳng trong một trận cầu đẳng cấp thế giới. Tiền đạo Klose đã khai hỏa nhân đôi cách biệt cho Die Manschaftt ở phút 23 và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết World Cup với kỷ lục 16 bàn thắng. Khi các cầu thủ Brazil chưa hết khỏi bàng hoàng, tiền vệ Kroos đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 24 và 26 để đảm bảo cho "Cỗ xe tăng" góp mặt vào trận chung kết ở Maracana vào ngày 14/7 tới. Trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền vệ Sami Khedira tiếp tục "xát muối vào lòng" các cổ động viên xứ sở Samba bằng bàn thắng thứ 5 khá dễ dàng ở phút 29. Trận đấu đã được định đoạt chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu.

Thua 0-5 quá chóng vánh, các vũ công Samba thi đấu vô hồn, không còn biết nhảy múa và hoàn toàn câm lnín trước những họng súng của xe tăng Đức. Đây là một kết quả không chỉ gây sốc đối với các cổ động viên của đội chủ nhà mà còn cả giới bình luận và chuyên gia bóng đá. Lúc này, có thể thấy rõ những giọt nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của các cổ động viên đội bóng Vàng Xanh khi họ hoàn toàn bị sốc và khó lòng nuốt trôi thất bại cay đắng của đội nhà .

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Brazil đã có những sự thay đổi trong đội hình và thi đấu mạch lạc hơn, trong khi HLV Joachim Loew chỉ đạo các học trò chủ động lùi sâu đội hình, đá chậm và giảm nhịp độ trận đấu. Có thể thấy, kịch bản của hiệp đấu này cũng không khác gì hiệp 1 khi các vũ công Samba tiếp tục mắc vào cái bẫy của Die Manschaftt giăng ra và hiệp 2 chỉ thực sự lóe sáng trước những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn hai đội. "Cơn địa chấn" trên SVĐ Mineirao nhanh chóng biến thành thảm họa khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Andre Schuerrle lập cú đúp ở các phút 69 và 79. Tỷ số lúc này là 0-7. Tuy vỡ trận và không còn tinh thần thi đấu, song các vũ công Samba vẫn tìm kiếm bàn thắng danh dự với những nỗ lực của Oscar, Ramires hay Bernard. Chỉ tới phút bù giờ, Oscar đã vượt qua sự truy cản của Boateng và sút tung lưới của thủ môn Neuer, đem về bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà.

Như vậy, trận thắng đậm kỷ lục này đã đưa đội tuyển Đức hiên ngang tiến tới trận chung kết World Cup lần thứ 8 trong lịch sử. Còn đối với đội chủ nhà "hiếu khách", trận thua không tưởng này đã làm tan vỡ hàng triệu con tim yêu mến đội bóng Vàng Xanh cũng như tan tành giấc mơ giành cúp vàng ngay trên quê hương, song HLV Scolari sẽ phải vực dậy tinh thần của các học trò khi họ còn mục tiêu trước mắt là trận tranh giải ba.


Lương Tuấn