09:10 25/09/2018

Mang Trung Thu đến với trẻ em vùng lũ Mường Lát, Thanh Hóa

Trong ba ngày từ 22-24/9, theo chân đoàn thiện nguyện của Câu lạc bộ Otofun Thanh Hóa về bản Poọng, xã Tam Chung, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) để trao quà hỗ trợ người dân và quà Trung Thu cho trẻ em vùng lũ, chúng tôi bắt gặp nhiều nếp nhà trống trải do đồ dùng hư hỏng hoặc đã trôi theo cơn lũ dữ.

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Otofun Thanh Hóa trao quà hỗ trợ người dân và quà trung thu cho trẻ em vùng lũ bản Poọng, xã Tam Chung, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN

Người dân nơi đây còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả trong thời gian trước mắt. Bản Poọng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ dữ xảy ra hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua ở Thanh Hóa. Toàn bản Poọng có 89 hộ dân với 418 nhân khẩu, có tới  34 hộ bị mất nhà do bị lũ cuốn, 17 hộ có nhà bị sập hoặc hư hỏng một phần, đường giao thông và nhà cửa đều ngập trong bùn đất. Bản Poọng tươi vui ngày nào giờ ngổn ngang bùn, đá, đất với khoảng 20 nếp nhà trụ lại trên nền móng chênh vênh. Nhiều gia đình ở bản Poọng rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn, nhất là 34 hộ bị mất nhà hiện đang phải dựng lán trại để ở, cuộc sống vô cùng vất vả, tạm bợ.

Nước lũ khiến điểm Trường Mầm non - Tiểu học bản Poọng bị hư hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được; 45 học sinh phải nghỉ học hoặc đi học ở trường Tiểu học của xã cách đó gần 6km. Do nước về quá nhanh, đa số các gia đình chỉ kịp mang con cháu đi tránh cơn đại hồng thủy, các vật dụng gia đình, nhất là sách vở, đồ dùng học tập của con trẻ đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Năm học mới đã bắt đầu được gần 1 tháng nhưng sau những ngày nghỉ dài do lũ, nhiều học sinh Tiểu học bản Poọng đến trường với hai bàn tay trắng, cặp, bút, sách vở không có. Mong ước lớn nhất của các em trong mùa Trung Thu này không phải là đồ chơi, là đèn ông sao hay bánh Trung Thu mà là có được sách vở và chiếc cặp để đi học cùng các bạn...

Ngay trong cơn hoạn nạn, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân sự, biên phòng, công an luôn sát cánh bên những người dân bản Poọng, động viên và giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, chia sẻ từng bát cơm, từng gói mỳ tôm hay từng chai nước… Trong khoảng nửa tháng trở lại đây, đường lên Mường Lát đã thông suốt, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay, góp sức cả về vật chất lẫn tinh thần để đồng bào vùng lũ bản Poọng vượt qua cơn khốn khó, để trẻ em vùng lũ có được cái Tết Trung Thu trọn vẹn.  

Chiều 23/9, anh Ngô Kiên Cường - Trưởng đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ Otofun Thanh Hóa cho biết: “Thực sự có lên tận nơi, chứng kiến tận mắt mới thấy sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai trút xuống nơi đây. Với mong muốn chia sẻ với đồng bào gặp khó khăn, đoàn chúng tôi đã vận động anh em, bạn bè người góp tiền, người góp hiện vật, người góp nhu yếu phẩm... giúp đỡ bà con bản Poọng phần nào khắc phục những khó khăn trước mắt. Chương trình sẽ dành hơn 100 triệu đồng tặng các hộ bị sập nhà, có nhà bị hư hỏng tại bản Poọng, đồng thời có các phần quà tặng các cháu học sinh nhân dịp năm học mới và Trung Thu 2018."

Anh Lò Quốc Tính, Trưởng bản Poọng cho biết: "Trong nửa tháng nay, bản Poọng đã đón khoảng 35 đoàn là các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân đến trao tài trợ, quà là chăn màn, gạo, mì tôm đồ dùng sinh hoạt và đồ dùng học tập... Nhiều đơn vị thiết thực còn trao tặng hàng chục bộ sách giáo khoa mới cho các cháu. Nhờ thế, học sinh bản Poọng đã có thể yên tâm đến trường dù khó khăn chưa hết. Năm nay, dù không thể có đầy đủ điều kiện, vật chất như mọi năm nhưng UBND xã Tam Chung và Đồn Biên phòng Tam Chung sẽ cố gắng để các cháu đón Trung Thu đầm ấm''.

Với cháu Vi Thị Hằng Nga - học sinh lớp 2 điểm Trường Tiểu học bản Poọng, Trung Thu mọi năm đều được bố mẹ cho ra phố huyện chơi nhưng năm nay không thể được vì còn tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và lo miếng cơm, manh áo trong những ngày giáp hạt. "Nước lũ về nhanh quá, hôm đó, bố mẹ chỉ kịp ôm chị em cháu lên chỗ cao để tránh lũ, nhà cháu không còn, sách vở, quần áo cũng bị trôi hết. Trung Thu này cháu chỉ mong muốn nhà có đủ gạo ăn để bố mẹ tiếp tục cho hai chị em cháu đến trường với các bạn".

Không chỉ có học sinh ở bản Poọng (xã Tam Chung) mà sau đợt lũ lụt vừa qua, hơn chục nghìn trẻ em độ tuổi đến trường ở huyện Mường Lát và các huyện khác của tỉnh Thanh Hóa như Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Quan Hóa, Quan Sơn… cũng không thể có một Tết Trung Thu trọn vẹn như các năm trước.

Ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết: "Trung Thu năm nay, tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ tinh thần, vật chất cho trẻ em tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua; trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Sở Y tế, Tỉnh Đoàn Thanh niên và UBND 5 huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Hậu Lộc để tổ chức 5 điểm đón Trung Thu cho trẻ em vùng lũ. Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong tỉnh kêu gọi sự ủng hộ, những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... ủng hộ hàng nghìn suất quà cho các cháu thiếu nhi vùng lũ, với mong muốn cùng chung tay góp sức cho trẻ em vùng lũ Thanh Hóa có một Tết Trung Thu đầm ấm, vui vẻ".

Hoa Mai - Khiếu Tư (TTXVN)