10:15 07/10/2018

Manchester United ngược dòng chiến thắng, Jose Mourinho có cơ hội ‘chiến đấu’ với phóng viên

Manchester United bất ngờ để thua Newcastle tới 2 bàn chỉ sau 10 phút mở đầu trận đấu rạng sáng 7/10. Thế nhưng cục diện ngược dòng đầy bất ngờ mở ra cơ hội cho Jose Mourinho và tương lai của ông ở Quỷ đỏ lừng danh.

Chú thích ảnh
Yoshinori Muto ghi bàn thắng thứ 2 cho Newcastle ngay phút thứ 10 của trận đấu. Ảnh: Reuters

Khi trận đấu mới chỉ ở phút thứ 10, MU đã bị dội gáo nước lạnh khi các cầu thủ Newcastle dễ dàng ghi tới 2 bàn thắng. Phút thứ 7, từ đường chọc khe của Ayoze Perez, Kenedy thoát xuống, nhẹ nhàng loại bỏ Ashley Young rồi tung cú cứa lòng vào góc xa hạ gục David De Gea. Chỉ 3 phút sau, mành lưới của "Quỷ đỏ" đã rung lên lần thứ 2. Tiếp tục là sai lầm của hàng phòng ngự tạo cơ hội cho Yoshinori Muto xoay người dứt điểm tung lưới De Gea. Lần đầu tiên trong lịch sử, MU để đối thủ chọc thủng lưới 2 lần chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên trên sân nhà.

Đây là trận đấu rất quan trọng vói cá nhân HLV Jose Mourinho bởi theo nhiều đồn đoán, tỷ số trận đấu quyết định đến tương lai của ông ở CLB này. Trước đó, MU có chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng trên sân nhà Old Trafford.

Chú thích ảnh
Phút 70, Juan Mata thắp lên hy vọng cho MU. Ảnh: PA

Tỷ số thua này được kéo dài tới giữa hiệp 2, ai cũng đã nghĩ đến một kết cục đáng buồn cho MU và Mourinho thì màn ngược dòng cảm xúc bắt đầu.

Phút thứ 70, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Juan Mata thắp lên hy vọng cho chủ nhà bằng một cú sút phạt đẹp mắt làm bó tay thủ môn Dubravka.

Tốc độ những đợt tấn công được đẩy nhanh, chỉ 7 phút sau, Paul Pogba chứng tỏ bản lĩnh khi giật gót cho Martial tung cú sút bằng lòng trong vào góc gần gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
Sanchez được xem là "vị cứu tinh" cho HLV người Bồ Đào Nha. Ảnh: PA

Trong những phút cuối, Mourinho tung Alexis Sanchez vào sân. Ngôi sao người Chile không làm ông thầy thất vọng bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở phút thi đấu chính thức cuối cùng ấn định thắng lợi 3-2 cho đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ MU. Ảnh: PA

Trên khán đài, CĐV đã khóc khi chứng kiến màn ngược dòng đầy cảm xúc 3-2 của thầy trò HLV Jose Mourinho.

Chú thích ảnh
Phản ứng của ông Mourinho trên sân. Ảnh: DM
Vị HLV 55 tuổi có cơ hội đáp trả mọi chỉ trích về mình tại buổi họp báo sau chiến thắng. Mourinho khẳng định đây là cuộc săn thực sự. “Tôi 55 tuổi mới lần đầu tiên thấy người ta đi săn một cách thực sự. Thật may khi tôi còn có thể đương đầu với cuộc đi săn ấy. Chúng tôi đã đối mặt với hiệp đấu thứ 2 bằng một tình thần khác, một sự giải tỏa và điều đó mang lại chiến thắng. Ngay khi chúng tôi đang thua 0-2, CĐV vẫn hết mình vì chúng tôi, vì thứ bóng đá, vì CLB mà họ yêu mến và tự hào.”

Trước những chỉ trích việc ông phải chịu trách nhiệm về phong độ kém cỏi của CLB, vị HLV đáp trả: “Khéo London có mưa thì cũng là tại tôi, Brexit không thuận lợi cũng là tại tôi mất. Chỉ trích khiến tôi không chỉ là HLV tốt hơn mà còn là một con người tốt hơn”.

Về hợp đồng của mình và MU, Mourinho tỏ ra rất tự tin rằng đội bóng còn đang cần đến ông: “Họ ký hợp đồng với tôi đến tận 7/2020. Tôi đâu giơ súng ép họ phải ký hợp đồng đến thời điểm ấy, họ ký vì họ còn cần tôi”.

Bằng chiến thắng “vàng mười” này, MU vươn lên vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh với thành tích 4 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua sau 8 lượt trận mùa này.

Minh Đăng/Báo Tin tức