11:19 03/11/2014

Manchester City lại làm chủ trận derby

Khi trận derby thành phố Manchester ở vòng đấu thứ 10 giải Ngoại hạng Anh kết thúc với chiến thắng thuộc về Manchester City, người ta tự hỏi Louis van Gaal đã làm gì với đội hình đắt giá mà ông mua về.

Khi trận derby thành phố Manchester ở vòng đấu thứ 10 giải Ngoại hạng Anh kết thúc với chiến thắng thuộc về Manchester City, người ta tự hỏi Louis van Gaal đã làm gì với đội hình đắt giá mà ông mua về.

11 “đánh” 10

Aguero (giữa) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.


Được tung ra sân phục vụ cho trận derby là đội hình đắt giá nhất của Manchester United và của bóng đá Anh. Trong đó, tính theo mức giá chuyển nhượng của các cầu thủ có mặt trên sân là 233,4 triệu bảng. Thậm chí, mức chi phí cho việc mua cầu thủ còn có thể cao hơn với những phần phí trao tay khác. Nhưng bấy nhiêu giá trị về tiền bạc chẳng mang lại kết quả tốt cho Manchester United, ít nhất là trong trận đấu lần này.

Quyết định lựa chọn lối chơi cởi mở, 2 đội bóng thi đấu ngang ngửa về hiệu suất giữ bóng, số đường chuyền bóng. Nhưng, trong khi MU mắc những sai lầm đáng tiếc thì Man City lại có những cầu thủ tận dụng tốt cơ hội trời cho.

Trong hiệp 1 của trận đấu, hầu như không có cơ hội nào đáng kể ngoại trừ chiếc thẻ đỏ của Chris Smalling. Smalling trở thành cầu thủ thứ 5 phải rời sân vì thẻ đỏ trong những trận derby thành Manchester, sau Cristiano Ronaldo (2 lần), Jonny Evans, Alan Smith và Roy Keane. Man City chỉ mới có một cầu thủ phải rời sân như thế là Bernardo Corradi.

Được chơi hơn người, Man City liên tục tăng cường sức ép và bàn thắng duy nhất của trận đấu đã đến cho Man City do công của Sergio Aguero ở phút thứ 63, kết thúc 15 đường chuyền bóng điệu nghệ của các cầu thủ áo xanh. Với bàn thắng này, Aguero đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh cùng Diego Costa của Chelsea với 9 bàn thắng.

15 phút cuối trận chứng kiến sự bừng tỉnh của MU với nỗ lực tìm bàn thắng gỡ hòa. Man City đã phải trải qua 15 phút hứng “đạn”, mặc dù đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người. Thủ thành Joe Hart phải toát mồ hôi trước những pha bóng của Angel Di Maria ở phút thứ 75, hay Marouane Fellaini ngay sau đó. Nhưng Man City đã thành công khi giữ lại được 3 điểm quý giá trên sân nhà.

Lần thứ 4 liên tiếp đối đầu với MU tại Ngoại hạng Anh, Man City đều giành chiến thắng và trở thành CLB thứ 2 trong lịch sử Premier League có cú poker trước Quỷ đỏ. Còn với HLV Louis Van Gaal, dù đã có rất nhiều thay đổi, ông tiếp tục chưa thể thắng nổi trận đấu nào trên sân khách trong mùa giải này. Trận thua đã đẩy đội bóng của ông tụt xuống vị trí thứ 10 chỉ với 13 điểm sau 10 trận đấu.

MU công, thủ đều gặp vấn đề

Sau trận đấu, ông Van Gaal tức giận gọi chiếc thẻ đỏ của Smalling là ngu ngốc. Những lỗi chơi bóng bằng tay hay đẩy ngã đối thủ khi đã bị nhận một thẻ vàng là những sai lầm không đáng có của một cầu thủ đang chơi tại trận đấu derby. Mới chỉ tuần trước, Van Gaal cũng đã gọi Robin van Persie là ngu ngốc với màn ăn mừng bàn thắng trước Chelsea.

Còn phía HLV Manuel Pellegrini của Man City thì tuyên bố, đáng ra MU phải nhận 3 quả phạt đền và Marcos Rojo đáng bị đuổi ra khỏi sân. Nguyên do cũng tại hàng thủ của MU. Xét về số lần phạm lỗi, MU (9 lần) còn phạm lỗi ít hơn Man City (15 lần).

Nhưng hàng thủ đội quân hàng trăm triệu bảng của MU lại lộ rõ nhiều sai lầm trong sơ đồ 4 người. Đầu tiên là thẻ đỏ của Smalling, kéo theo hàng loạt các sai lầm khác của các hậu vệ ở lại. Michael Carrick vừa mới hồi phục sau chấn thương vào sân lấp chỗ trống.

Tiếp sau đó, khi Marcos Rojo đau vai phải rời sân, Paddy McNair cũng vào sân thay thế. Với đội hình 4 người Antonio Valencia, Paddy McNair, Michael Carrick và Luke Shaw này, thậm chí người ta đã ví von lúc đó MU chỉ chơi với hai trung vệ và hai cậu thiếu niên dưới hàng thủ.

Ở hàng công, Wayne Rooney lại thi đấu khá thất vọng. Anh hoàn toàn biến mất trong các pha tấn công của Quỷ đỏ. Chính vì lẽ đó, hàng công của MU thi đấu rời rạc và chỉ có thể tạo được không khí tấn công khi trận đấu đã đi đến những phút cuối.

Đến Di Maria cũng thi đấu thiếu bùng nổ với những màn tạt biên dễ bắt bài. Khi hàng công không ghi được bàn thắng, hàng thủ mắc sai lầm, thì trận thua với tỷ số sát nút cũng là điều dễ lý giải của thầy trò HLV Van Gaal.


Minh Đăng