08:01 25/08/2011

Man City thành "Dải thiên hà"

Với việc mua được tiền vệ tài năng Samir Nasri từ Arsenal, sẽ không có gì là quá lời khi gọi Manchester City là một "dải thiên hà màu Xanh". Sân Etihad giờ đã là nơi quy tụ những ngôi sao đáng xem nhất không chỉ của Anh mà còn trên toàn cõi châu Âu.

Với việc mua được tiền vệ tài năng Samir Nasri từ Arsenal, sẽ không có gì là quá lời khi gọi Manchester City là một "dải thiên hà màu Xanh". Sân Etihad giờ đã là nơi quy tụ những ngôi sao đáng xem nhất không chỉ của Anh mà còn trên toàn cõi châu Âu.

Nasri đã chính thức trở thành người của Man City. Ảnh: AFP-TTXVN


Tất nhiên, Barca, đội đã vô địch Champions League 2 trong 3 năm trở lại đây, vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Và Real Madrid, với dàn sao cũng rất hùng hậu, vẫn là một thế lực không thể bị xem thường. Trong khi đó, ngay ở Anh, M.U với những “cậu bé” tài năng của Sir Alex Ferguson lão luyện và Chelsea với một đội hình đã trở nên dày dặn và chất lượng hơn hẳn sau khi được tăng cường Mata và Modric, cũng xứng đáng được xem là những ứng cử viên hàng đầu ở mọi giải đấu mà họ tham gia. Nhưng ở thời điểm này, đội bóng đáng xem nhất chắc chắn vẫn phải là Man City, nhất là sau khi họ mua được tiền vệ Sami Nasri từ Arsenal.

Sau một thời gian dài dền dứ, cuối cùng thì Arsenal cũng phải chấp nhận bán ngôi sao sáng nhất còn lại của họ, sau khi Fabregas ra đi, cho Man City. Với Arsenal, mức giá 24 triệu bảng mà Man City đưa ra đơn giản là không thể chối từ với một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng và nhất quyết đòi ra đi. Còn với Nasri, ngay khi Man City đề nghị trả cho anh mức lương 9 triệu bảng mỗi năm, gấp đôi của Arsenal, anh cũng đã ngay lập tức gạt phắt những lời đề nghị đến từ những đội bóng lớn khác, trong đó có cả M.U - kình địch của Man City.

Với sự có mặt của Nasri, người có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ, HLV Mancini lúc này đang có tới 2 cầu thủ chất lượng cho mỗi vị trí. Nếu cần thiết, HLV người Italia có thể tung ra sân mỗi trận một đội hình khác nhau mà tính cạnh tranh của đội bóng không bị ảnh hưởng. Nhưng điều được chờ đợi nhất sau sự có mặt của Nasri là anh sẽ giúp lối chơi của Man City trở nên mềm mại hơn nữa. Ngay cả ở mùa trước, Man City vẫn bị mang tiếng là có lối chơi quá thiên về sức, theo kiểu "lấy thịt đè người". Nhưng bây giờ, với Nasri, David Silva, Yaya Toure, Aguero..., Man City hoàn toàn có thể chơi bóng như Barca!

Trong khi bầu trời phía trên sân Etihad của Man City rực sáng với sự xuất hiện của những vì tinh tú, thì bầu trời phía trên sân Emirates của Arsenal chỉ có màu tối và sự ảm đạm. Trong vòng 1 tuần, HLV Wenger phải nói lời chia tay với 2 thủ lĩnh, 2 ngôi sao đẳng cấp nhất đội. Một người, Cesc Fabregas, ra đi vì danh hiệu. Một người, Samir Nasri, ra đi vì tiền và cũng có thể vì anh nghĩ rằng chỉ khi tới một đội bóng nhiều tiền như Man City thì mới có thể mơ về các danh hiệu. Dù lý do là gì, thì họ cũng đã ra đi và hệ quả mà Arsenal phải gánh chịu đã hiển hiện: 2 trận đầu tiên ở Premier League, Arsenal không ghi được nổi 1 bàn thắng và thúc thủ 0 - 2 ngay trên sân nhà trước Liverpool!

Tuệ Minh