08:00 23/08/2011

Man City khẳng định tham vọng

Sau trận ra quân ấn tượng 4-0 trước Swansea, Man City tiếp tục khẳng định tham vọng lật đổ ngôi vương của Manchester United ở mùa giải này, khi vượt qua Bolton với tỷ số 3-2, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai vòng đấu.

Sau trận ra quân ấn tượng 4-0 trước Swansea, Man City tiếp tục khẳng định tham vọng lật đổ ngôi vương của Manchester United ở mùa giải này, khi vượt qua Bolton với tỷ số 3-2, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai vòng đấu.

David Silva (phải) ghi bàn mở tung cánh cửa chiến thắng cho Man City. Ảnh: AFP-TTXVN


Chưa tính trận đá muộn Manchester United – Tottenham đêm qua thì chỉ có hai đội toàn thắng sau hai lượt đầu tiên là Man City và Wolves. Nhưng nếu như thành tích của Wolves chỉ được coi là một hiện tượng nhất thời, thì những chiến thắng của Man City là kết quả hết sức hợp lý. Không chỉ giành trọn vẹn 6 điểm trước, đội quân của huấn luyện viên Mancini còn chứng tỏ sức mạnh bằng 7 bàn thắng, một con số rất đỗi ấn tượng.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài, Man City cũng đã cho thấy họ có sự chuẩn bị rất tốt, trong khi những ông lớn trong nhóm “Tứ đại gia" như Chelsea, Liverpool hay Arsenal đều thi đấu hết sức chật vật. Trong trận đấu trên sân Reebok của đối thủ khó chơi Bolton, Man Xanh không quá khó khăn để giành được thế trận và sớm dẫn 2-0 trong hiệp 1 do công của David Silva và Gareth Barry, trước khi Dzeko mang về bàn thắng thứ 3 ngay đầu hiệp 2. Dù đã rất cố gắng, song Bolton cũng chỉ ghi được 2 bàn nhờ công Ivan Klasnic và Kevin Davies.

Tuy vậy, hai bàn thua này vẫn là điều khiến Mancini băn khoăn. “Chúng tôi không được phép tái hiện những bàn thua như trong trận đấu với Bolton. Chúng tôi cần phải tập trung hơn. Nếu muốn có một giải đấu thành công, đội bóng cần phải chơi bóng tập trung trong tất cả các tình huống. Mục tiêu của Man City là muốn ghi được nhiều hơn mùa trước 15 bàn thắng, nhưng điều quan trọng là đội bóng cũng không thể nhận nhiều bàn thua hơn mùa trước", Mancini cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu.

Để đạt được tham vọng bước lên ngôi vương ở mùa giải này, Man City đã không tiếc tiền để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu, điển hình là việc đưa về chân sút Sergio Aguero với giá 38 triệu bảng. Song chừng đó là chưa đủ, bởi trong kế hoạch của mình, huấn luyện viên Mancini vẫn quyết đưa về bằng được tiền vệ Samir Nasri của Arsenal.

Chính vì thế, vị chiến lược gia người Italia này không giấu được sự bức xúc khi huấn luyện viên Arsene Wenger vẫn quyết định tung Nasri ra sân trong trận tiếp Liverpool tại Emirates (Arsenal thua 0-2), bất chấp việc hai bên vẫn đang thương lượng về tương lai của cầu thủ này.

Trong tuyên bố của mình, Mancini cũng khẳng định nếu tiền vệ người Pháp tiếp tục được ông Wenger cho đá trận gặp Udinese tại lượt về vòng play-off Champions League thứ tư tới, thì mọi thương lượng sẽ chấm dứt. Bởi nếu Nasri ra sân, điều đó đồng nghĩa anh sẽ không thể có mặt trong đội hình Man City dự đấu trường danh giá nhất châu Âu này. "Nếu cậu ấy chơi ở Champions League cho Arsenal. Tôi chắc chắn Man City sẽ chấm dứt mọi thương lượng về thương vụ này", Mancini khẳng định.

Đội hình của Man City hiện nay đã có dấu hiệu thừa mứa ngôi sao, bởi họ cũng vẫn còn đó Carlos Tevez, cầu thủ vẫn chưa thể đi khỏi sân City of Manchester. Nhưng theo huấn luyện viên Mancini thì như thế vẫn là chưa đủ, bởi ông thừa hiểu việc cùng lúc phải căng sức ở cả hai đấu trường sẽ khiến các cầu thủ hao tổn sinh lực đến mức nào. "Chúng tôi cần thêm một số cầu thủ chất lượng để đội bóng trở nên hoàn hảo," ông nói. "Tôi hy vọng Nasri sẽ không phải là người cuối cùng gia nhập đội bóng".

Tuệ Minh