09:21 20/09/2015

Man City gục ngã trên “thánh địa” Etihad

Tân binh Kevin de Bruyne đã có bàn thắng đầu tiên cho Manchester City, nhưng rốt cuộc thầy trò HLV Pellegrini lại phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa giải năm nay ngay trên “thánh địa” Etihad. Chuỗi 5 trận toàn thắng ở giải quốc nội của Man City đã bị chặn đứng cùng thành tích giữ sạch lưới cũng không còn, trước phong độ ấn tượng của West Ham.


Trận này, Man City có sự trở lại của tiền đạo Sergio Aguero, nhưng lại không có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo David Silva và đội trưởng Kompany vì chấn thương. Sự thiếu vắng này đã khiến Man City bộc lộ điểm yếu. Điều này khiến thủ môn Joe Hart đã phải vào lưới nhặt bóng ngay trong pha tấn công đầu tiên của West Ham. Phút thứ 6, từ đợt lên bóng ở trung lộ, Victor Moses đi bóng xuống gần vòng cấm, rồi tung cú sút căng, hiểm hóc hạ gục thủ môn Joe Hart, đưa West Ham vượt lên dẫn trước 1 - 0. Đây chính là bàn thua đầu tiên của Man City ở mùa giải năm nay.

Sự bất ngờ không dừng ở đó. Phút 31, hàng phòng ngự Man City tiếp tục thi đấu lóng ngóng, tạo cơ hội cho Diafra Sakho thoải mái thực hiện pha đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh phải. Dù tiền vệ Fernandinho đã phá bóng ra, nhưng Sakho đã kịp ập vào tung cú đá bồi hạ thủ môn Joe Hart, nâng tỷ số lên trận đấu lên 2 - 0 cho West Ham. Đáng nói hơn, các học trò của HLV Slaven Bilic khai thác triệt để những sai lầm của hàng phòng ngự Man City và tận dụng rất tốt cơ hội đó. Họ chỉ tung ra đúng 5 cú sút, 2 trong số đó đi trúng khung thành và cả 2 đều là bàn thắng.

Phải đến cuối hiệp 1, sau một loạt pha phối hợp trước vòng cấm, Aguero có pha tỉa bóng thông minh cho Kevin De Bruyne băng lên tung cú sút sệt hạ thủ môn Adrian, rút ngắn tỉ số xuống 1 - 2 cho Man City. Đây là bàn thắng đầu tiên của De Bruyne cho Man City kể từ khi gia nhập đội bóng này vào cuối tháng 8 vừa qua. Bàn thắng của De Bruyne không chỉ thắp lại hy vọng cho Man City, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho các học trò HLV Pellegrini. Họ tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành West Ham trong hiệp 2. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng đều trôi qua một cách phí phạm trước mũi giầy của Yaya Toure, De Bruyne hay Aguero. Cũng phải dành lời khen ngợi cho tinh thần quả cảm của các cầu thủ West Ham và đặc biệt là thủ thành Adrian.

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 55, Man City có pha phối hợp đẹp mắt giữa Sterling và Yaya Toure. Nhưng ở tình huống cuối cùng, sau khi vượt qua hai hậu West Ham, Toure lại không đánh bại được thủ môn Adrian trong pha đối mặt.

Pha lập công của Victor Moses ở phút thứ 6 đã chấm dứt 572 phút giữ sạch lưới của Man City trong khuôn khổ Premier League. Lần gần nhất trước đó Man City thủng lưới là trận gặp Swansea vào 17/5/2015.


Đây là trận thua đầu tiên của Man City ở Giải ngoại hạng Anh và là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Pellegrini trong 4 ngày qua (trước đó là thua Juventus tại Champions League). Điều đáng nói là cả hai trận thua của Man City đều diễn ra ngay tại "thánh địa" Etihad. Trận thua này MC đã lộ ra vấn đề khi thiếu vắng những trụ cột. Vincent Kompany chấn thương lập tức hàng phòng ngự mắc sai sót chơi lóng ngóng, không David Silva, ngay lập tức lối chơi tấn công trở nên kém hiệu quả, dù Raheem Sterling hay De Bruyne chơi khá tốt.

Còn với West Ham, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này thắng cả Liverpool, Arsenal, Man City trên sân khách trong cùng một mùa giải.

HLV Slaven Bilic đang biến West Ham từ một đội bóng trung bình tại giải Ngoại hạng trở thành một thế lực đáng gờm đối với các “ông lớn” tại giải đấu này. Đây là trận thắng thứ 3 của họ trước các “ông lớn” từ đầu giải và cả 3 chiến thắng này đều được thực hiện trên sân khách (trước đó thắng Arsenal 2 - 0 và Liverpool 3 - 0).

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 6 Giải Ngoại hạng Anh 2015 - 2016 diễn ra trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea đã có được 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 2 - 0 trước Arsenal.

Thế Minh