05:14 05/05/2021

Man City gọi, Chelsea hay Real Madrid trả lời?

Rạng sáng 6/5, Chelsea sẽ tiếp đón Real Madrid tại bán kết lượt về Champions League 2020 - 2021 trên sân Stamford Bridge. Cầm hòa 1 - 1 trên sân của đối thủ, Chelsea đang nắm nhiều lợi thế hơn so với Real Madrid. Thầy trò Thomas Tuchel chỉ cần hòa 0 - 0 hoặc có chiến thắng tối thiểu, tấm vé chung kết sẽ trao tay The Blues.

Chú thích ảnh
Tuchel đang biến Chelsea thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Ảnh: Reuters

Chelsea của HLV Tuchel đang chơi với phong độ tuyệt vời. Trong 24 trận gần nhất trên mọi đấu trường, The Blues thắng 16, chỉ thua 2. Khả năng phòng ngự của Chelsea là rất ấn tượng khi giữ sạch lưới 17/23 trận gần nhất.

Bản lĩnh chơi trận lớn của The Blues giờ đây cũng rất ấn tượng. Trên hành trình lọt vào bán kết Champions League, họ từng loại cả đội hiện đang dẫn đầu La Liga là Atletico Madrid. Mới đây ở bán kết FA Cup, Chelsea cũng chơi ấn tượng và loại đội đang có phong độ cực cao là Man City.

Lịch sử cũng ủng hộ Chelsea bởi HLV Tuchel vẫn bất bại sau 7 lần đụng độ các đội bóng Tây Ban Nha (thắng 3, hòa 4). Bản thân HLV Zidane cũng chưa từng thắng chiến lược gia người Đức này trận nào. Tính cả trận bán kết lượt đi, Real Madrid đã thua 2, hòa 2 sau 4 lần chạm trán cùng The Blues.

Đối mặt với một Real Madrid "mong manh, dễ vỡ" lúc này chính là cơ hội để Chelsea góp mặt ở trận chung kết ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào cuối tháng 5, mà còn cụ thể hóa giấc mơ tái chinh phục châu Âu sau 9 năm.

Chú thích ảnh
Chelsea vẫn bất bại khi đối đầu Real. Ảnh: Real

Với Real Madrid, tỷ số hòa 1 - 1 trong trận lượt đi trên sân nhà khiến đại diện Tây Ban Nha buộc phải có bàn thắng ở Stamford Bridge nếu muốn giành vé đi tiếp. Về lý thuyết, họ chỉ cần một kết quả hòa có hơn 2 bàn thắng trên đất Anh là nghiễm nhiên giành quyền tham dự chung kết Champions League lần thứ tư trong vòng 7 mùa giải gần đây nhất.

Để đánh bại Chelsea thời điểm này, Real cần phải có phong độ cao nhất cùng lực lượng tốt nhất. Tuy nhiên, “virus chấn thương” vẫn đang tàn phá đội hình của bầy Kền kền trắng. Và rất may cho Los Blancos là trận đấu quan trọng này họ sẽ chào đón sự trở lại của một số trụ cột. Trong số đó, đáng chú ý nhất là trung vệ đội trưởng Sergio Ramos.

Ramos luôn là điểm tựa tinh thần cho mọi cầu thủ Real Madrid ở những trận đấu quan trọng. Với sự trở lại của trung vệ người Tây Ban Nha, chắc hẳn Real sẽ tự tin hơn nhiều khi tái đấu Chelsea. Một lý do nữa là thủ quân của Real vốn là cầu thủ rất có duyên với đấu trường Champions League. Cùng với đội bóng của mình, Ramos đã giành tới 4 chức vô địch Champions League (vào các mùa 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 - 2018).

Chú thích ảnh
Ramos luôn là điểm tựa tinh thần cho Real Madrid ở những trận cầu lớn. Ảnh: Reuters

Dù có nhiệm vụ chính là phòng ngự chứ không phải tấn công, mùa này anh đã ghi đến 2 bàn cho Real chỉ trong 4 trận ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Cùng với đó, trung vệ này còn có 1 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi điểm.

Bên cạnh Ramos, hậu vệ trái  Ferland Mendy cũng đã bình phục chấn thương để sẵn sàng tham dự chuyến làm khách tới sân của Chelsea.

Ở mặt trận tấn công, sự phụ thuộc vào Kazim Benzema của Real ngày càng rõ. Trận lượt đi, chỉ Benzema là còn gây khó dễ được cho hàng thủ đại diện nước Anh. Những đồng đội trẻ của tiền đạo người Pháp như Vinicius, Rodrygo hay Marco Asensio đều không có được hiệu suất ghi bàn như mong đợi.

Hàng công không quá xuất sắc của Real Madrid khó lòng làm nên chuyện trước tuyến phòng ngự vững chắc của Chelsea, đội mới chỉ để lọt lưới 4 bàn qua 11 trận Champions League mùa này, nhất là chưa để bất cứ đội bóng nào chọc thủng lưới quá 1 bàn mỗi trận.

Chú thích ảnh
Trận cầu đáng chờ đợi giữa Chelsea và Real. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là lúc Zidane cần thể hiện bản lĩnh trong những trận đấu lớn, để hướng tới mục tiêu lần thứ 17 Real góp mặt ở chung kết Champions League, và xa hơn là giương cao chiếc cúp vô địch mùa này.

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Chelsea và Real Madrid sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 6/5. Man City đã đợi sẵn, và rạng sáng mai chiếc vé còn lại tới Istanbul sẽ có chủ. Những CĐV lạc quan của Xứ sở sương mù thậm chí đã nghĩ về trận chung kết toàn Anh, không chỉ Champions League, mà còn cả Europa League.

Minh Đăng/Báo Tin tức