11:08 06/11/2012

Man City dừng bước?

Manchester City đang đứng trước nguy cơ lần thứ hai liên tiếp phải nói lời chia tay Champions League ngay từ vòng đấu bảng nếu không thắng được Ajax Amsterdam trong trận đấu đêm nay.

Manchester City đang đứng trước nguy cơ lần thứ hai liên tiếp phải nói lời chia tay Champions League ngay từ vòng đấu bảng nếu không thắng được Ajax Amsterdam trong trận đấu đêm nay. Trong khi đó, những đội bóng được đánh giá thấp hơn như Malaga hay Porto lại tràn đầy cơ hội trở thành những gương mặt đầu tiên lọt vào vòng knock-out.


Sau 3 trận lượt đi của vòng bảng, nhà ĐKVĐ nước Anh mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm, sau thất bại 2-3 trên sân Real Madrid, hòa Dortmund 1-1 và sau đó lại thua Ajax 1-3. Những kết quả đáng thất vọng đã đặt thầy trò HLV Roberto Mancini vào thế phải thắng Ajax trong trận tái đấu sáng 7/11 mới có quyền nuôi hy vọng vào một điều thần kỳ.


Tuy nhiên, đánh bại Ajax là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Roberto Mancini. Thậm chí, sau khi chứng kiến Man City có trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước West Ham cuối tuần qua, không nhiều người tin họ có thể thực hiện được mục tiêu này. Ngay cả Etihad - nơi được xem là điểm tựa rất lớn cho đội bóng thành Manchester mùa giải trước, thì giờ đây cũng không còn vững chãi nữa. Minh chứng rõ ràng cho điều đó là trận hòa 1-1 trong thế thua trước Dortmund ở lượt trận thứ 2.


Vấn đề của Man City hiện nay là hàng công gồm toàn những chân sút thượng thặng như Tevez, Aguero, Dzeko và Balotelli đều đồng loạt sa sút phong độ. Tinh thần của Man City rõ ràng đã đi xuống rất nhiều so với hồi đầu mùa đầy khát khao và tham vọng. Bản thân Roberto Mancini cũng thiếu đi sự tự tin cần thiết khi thừa nhận rằng đội bóng của ông vẫn còn thiếu kinh nghiệm và sự trưởng thành ở Champions League. "Tôi không nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng vô địch Champions League. Nếu nói đã sẵn sàng đó là lời nói dối”.


Ở trận đấu còn lại của bảng này, Real đang khao khát trả món nợ trước Dortmund sau khi bất ngờ để thua ở trận đấu trên sân khách. Đội quân của Mourinho đã khởi động cho trận đấu này bằng chiến thắng 4-0 trước Zaragoza ở Liga và len vào top 3. Nếu thắng, Real không chỉ đòi lại được ngôi đầu bảng D, mà coi như đã đặt một chân vào vòng tiếp theo.


Trong khi nhiều ông lớn đang gặp khó khăn thì những đội bóng không được đánh giá cao như Porto và Malaga đều chỉ cần thêm 1 điểm nữa để giành vé đi tiếp, sau khi đã giành trọn vẹn 9 điểm ở 3 lượt trận vừa qua. Nhiệm vụ của Porto có vẻ rảnh rang hơn, do họ chỉ phải gặp Dynamo Kiev, còn Malaga phải làm khách của Milan, đội bóng đang lấy lại sự tự tin sau chiến thắng 5-1 trước Chievo.


Tuệ Minh