05:08 15/05/2012

Man City đăng quang Premier League: Khi đồng tiền lên tiếng

Chiến thắng nghẹt thở và may mắn theo một kịch bản điên rồ trước QPR đã đưa đội chủ sân Etihad lần thứ 3 bước lên bục vinh quang, sau 44 năm chờ đợi. Nhưng may mắn không phải là yếu tố duy nhất giúp M.U đăng quang. Không thể phủ nhận rằng tiền bạc đã lên tiếng đúng lúc!

Chiến thắng nghẹt thở và may mắn theo một kịch bản điên rồ trước QPR đã đưa đội chủ sân Etihad lần thứ 3 bước lên bục vinh quang, sau 44 năm chờ đợi. Nhưng may mắn không phải là yếu tố duy nhất giúp M.U đăng quang. Không thể phủ nhận rằng tiền bạc đã lên tiếng đúng lúc!


Chỉ trong vòng có 3 phút (từ phút 92 đến 94), Dzeko và Aguero đã làm nổ tung Etihad bằng những pha lập công, giúp Man City lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2, đem về chức vô địch đầu tiên sau 44 năm chờ đợi. Hai ngôi sao ghi những bàn thắng quý như vàng đó chính là những bản hợp đồng bom tấn được các ông chủ Arập đưa về sân Etihad trong vòng 4 năm qua, nhằm biến Man Xanh thành một quyền lực thực sự của giải Ngoại hạng, chứ không chỉ là “gã hàng xóm to mồm” như điều mà Sir Alex Ferguson của M.U vẫn hay dè bỉu.


 

Man City chờ đợi giây phút này suốt 44 năm. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Juve và Real lập kỷ lục

Ngoài giải Ngoại hạng Anh, giải Tây Ban Nha và Italia cũng đã chính thức khép lại cuối tuần qua. Chiến thắng 3-1 của Juventus trước Atalanta ở vòng cuối Serie A giúp họ trở thành nhà vô địch bất bại duy nhất ở châu Âu mùa này, với thành tích 23 thắng -15 hòa sau 38 vòng. Ở La Liga, Real Madrid đã kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 4-1 trước Mallorca để đạt mốc tròn 100 điểm, vượt qua kỷ lục 99 điểm của Barcelona mùa 2009-2010. Trong trận này, Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn và đành chịu xếp sau Messi trong bảng xếp hạng Chiếc giày vàng châu Âu (46-50). Hiện ở châu Âu chỉ còn giải Pháp chưa kết thúc. Trước vòng cuối cùng, Montpellier vẫn đang hơn PSG 3 điểm sau khi hạ nhà vô địch năm ngoái Lille 1-0 ở vòng đấu cuối tuần qua.

Dù may mắn đóng một vai trò quan trọng giúp Man Xanh lên ngôi, song với những gì mà họ thể hiện, không chỉ trong trận đấu cuối cùng mà còn trong suốt cả mùa giải, đã chứng minh rằng họ xứng đáng bước lên ngôi vô địch. Họ đã đánh bại M.U trong cả 2 cuộc đối đầu trực tiếp, đã kiểm soát bóng 81,5% và tung ra 44 cú dứt điểm trong trận đấu với QPR - một con số không thể tưởng tượng nổi tại Premier League. Và nếu không có bản lĩnh, đẳng cấp của một đội bóng lớn, thì có lẽ Man City đã chẳng thể có 3 phút điên rồ đến vậy.


“Chiến thắng như thế này thực sự là một điều phi thường. Đây là một mùa giải điên rồ với những phút hạ màn điên rồ nhất có thể”, HLV Mancini nói sau trận đấu, trong khi tiền vệ Yaya Toure kêu gọi BLĐ đội bóng tiếp tục đầu tư để lập nên một đế chế thực sự. Dù lên ngôi xứng đáng, song Man City vẫn cần phải cải thiện mọi mặt, bởi giành chức vô địch đã khó, bảo vệ được nó còn khó hơn, nhất là khi họ còn phải chiến đấu cả ở mặt trận Champions League.


Nhưng đó là chuyện tương lai, giờ đơn giản là lúc để tận hưởng niềm vui. Sau 44 năm, Man Xanh đã thoát khỏi cái bóng quá lớn của đội bóng cùng thành phố. Man City đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên giành chức VĐQG nhờ hiệu số bàn thắng bại kể từ sau khi Arsenal làm được điều này trước Liverpool ở mùa giải 1988/1989. Trong khi đó, M.U cũng đi vào lịch sử Premier League với tư cách là đội nhì bảng có điểm số cao nhất (89) nhưng thành tích này không thể xoa dịu được nỗi đau về một mùa giải trắng tay mà đoàn quân của Sir Alex phải trải qua.


Sau trận đấu, Sir Alex vẫn cố tỏ ra ngạo nghễ khi nói rằng "lịch sử hào hùng là minh chứng cho đẳng cấp. Thành tích quá khứ của M.U giàu có hơn bất cứ đội bóng nào và nó sẽ khiến Man City phải mất cả thế kỷ để đuổi kịp”. Tuy nhiên, điều cần làm của M.U lúc này là tăng cường lực lượng để có thể đua tranh cùng đối thủ. Bởi M.U không thể chỉ mãi dựa dẫm vào những ông già như Giggs, Scholes, trong khi Rooney quá đơn độc. Mùa hè căng thẳng trên bàn chuyển nhượng lại sắp bắt đầu.

 

Tuệ Minh