09:10 20/09/2017

Mải tiệc tùng cả tuần, bà mẹ nhẫn tâm bỏ con 9 tháng chết đói

Một bà mẹ thiếu niên người Nga phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam sau khi gây ra cái chết thương tâm cho đứa con mới 9 tháng tuổi của mình, vì nhốt bé trong nhà, bỏ đi tiệc tùng suốt một tuần.

Hình ảnh bé Egor 9 tháng đáng thương bị mẹ bỏ đói.

Theo tờ Daily Mail, trong khi chồng đi nghĩa vụ quân sự, Viktoria Kuznetsova – 17 tuổi, sống tại thành phố Rostov, phía tây nước Nga - đã nhốt con mình, bé Egor mới 9 tháng tuổi ở trong nhà, sau đó tới ký túc xá đại học của bạn gặp gỡ và tiệc tùng ở đó suốt 1 tuần.

Thậm chí trong thời gian ăn chơi, Viktoria còn đăng lên mạng xã hội Facebook, khoe khoang đang đi chơi với bạn và còn nhuộm tóc.

Theo một số nguồn tin, Viktoria nói với nhân viên quản lý ký túc xá rằng con cô đang ở cùng một bà dì. Tuy nhiên, khi hàng xóm nghi ngờ và cảnh sát tới nơi, đứa bé đã qua đời vì bị bỏ đói lâu ngày.

Bà mẹ trẻ nhẫn tâm Viktoria Kuznetsova.

Viktoria sau đó bị bắt giữ và thú nhận với cảnh sát rằng cô không muốn chăm sóc đứa bé.

Thậm chí khi con mới 1 tháng tuổi, cô đã trao đứa bé cho một trại trẻ mồ côi, tuy nhiên khi cô bé được 7 tháng tuổi thì tổ chức này lại đưa bé trở về với mẹ.

Hiện chồng Viktoria đang làm hồ sơ ly hôn. Còn người mẹ nhẫn tâm này phải chịu án tù 10 năm.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức