12:15 10/12/2015

“Mạch ngầm vùng biên ải” - câu chuyện tình xót xa, cảm động

Bộ phim "Mạch ngầm vùng biên ải" là một câu chuyện tình xót xa, nhưng cũng đầy cảm động của hai con người, hai số phận bi kịch. Phim dài 34 tập, dự kiến sẽ lên sóng truyền hình vào lúc 20 giờ 40 phút, trên kênh VTV1 vào các buổi tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần, từ ngày 4/1/2016.

Một không gian rộng lớn và hoang sơ ở vùng biên, những con người bị dòng đời xô đẩy tưởng chừng không bao giờ có thể hoàn lương. Những giằng xé nội tâm dữ dội của một kẻ du đãng, liều mạng khi lần đầu tiên tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Một chuyện tình xót xa nhưng cũng đầy cảm động… đó là những gì khán giả có thể tìm thấy từ bộ phim "Mạch ngầm vùng biên ải", do đạo diễn Bùi Huy Thuần thực hiện.


Một cảnh trong phim "Mạch ngầm vùng biên ải". 

Đã từng ghi được nhiều dấu ấn trong các bộ phim như "Cảnh sát hình sự", "Chủ tịch tỉnh", "Đàn trời"… nhưng trong “Mạch ngầm vùng biên ải”, đạo diễn Bùi Huy Thuần lại mang đến một màu sắc tương đối khác, đó là một câu chuyện về tình yêu, chỉ có điều tình yêu đó không lãng mạn, không lung linh, không êm ả, mà là tình yêu của hai con người mà tách biệt ra là hai số phận bi kịch.


Đó là Long, một kẻ mồ côi liều mạng, để trốn bỏ quá khứ đau thương, một mình lên vùng biên giới làm ăn rồi trở thành một ông trùm bảo kê khét tiếng cho những đường dây buôn lậu. Đó là Hoài, một cô gái quê vì thương mẹ, mong muốn ra ngoài kiếm tiền đã không may bị chính những người thân của mình lừa bán sang biên giới, làm vợ chung cho ba cha con nông dân. Trải qua nhiều đau thương, cô cũng trốn được về Việt Nam nhưng với bao ê chề, tủi nhục và tưởng chừng đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống.


Long và Hoài, hai nhân vật có số phận khổ đau trong phim.

Long và Hoài, hai số phận khổ đau đó tình cờ gặp và gắn kết với nhau. Sự chân thành cưu mang của Long giúp Hoài có lại niềm tin vào cuộc sống, trong khi chính những tình cảm ấm áp của Hoài đã khiến Long tìm thấy mục đích sống đích thực của mình và mong muốn thoát khỏi con đường lầm lạc. Nhưng bi kịch vẫn đeo đuổi hai người. Hoài phát hiện ra mình đã mang thai, nhưng đó không phải đứa con của Long mà của người cô bị bán đến làm vợ. Trong khi đó, Long cũng không dễ hoàn lương, bởi những kẻ dựa vào anh kiếm lợi không muốn buông tha anh, thậm chí còn sẵn sàng vùi Long xuống bùn đen nếu anh "muốn làm người tốt".


Những tưởng Long sẽ có cái kết của hoàn cảnh "ai cho tôi lương thiện", thì anh nhận ra, xung quanh mình còn biết bao người tốt, những tấm lòng tử tế. Họ chính là động lực để cả những người lầm lỡ như Long, như Hoài có thể làm lại cuộc đời.


Bộ phim đề cập đến cuộc sống mưu sinh của con người vùng biên giới.

Bằng trải nghiệm của một người dày dặn kinh nghiệm, đạo diễn kỳ cựu Bùi Huy Thuần đã lựa chọn cách kể chuyện giản dị nhưng sâu sắc, đầy cảm xúc và tính nhân văn.


Bên cạnh câu chuyện tình yêu, "Mạch ngầm vùng biên ải" còn mang đến cho khán giả một bức tranh sinh động và rõ nét về cuộc sống vùng biên, tích cực có và tiêu cực cũng có. Đó là những phiên chợ thường ngày, là cuộc sống mưu sinh của con người vùng biên giới, là hoạt động của các chiến sỹ biên phòng hay thậm chí là các hoạt động buôn lậu…


Để thể hiện đầy đủ tính đa diện, phức tạp của những con người vốn luôn cảm thấy mâu thuẫn trong nội tại như Long, Hoài, đạo diễn Bùi Huy Thuần đã lựa chọn hai gương mặt diễn viên khá mới: Phạm Bảo Anh (vai Long) và Hồng Kim Hạnh (vai Hoài). Phạm Bảo Anh trong lần đầu tiên góp mặt với vai nam chính có diễn biến tâm lý phức tạp, đã thể hiện khá tốt. Trong khi đó, gương mặt xinh xắn nhưng đầy cá tính Hồng Kim Hạnh, tuy là một diễn viên miền Nam, nhưng lại rất có duyên với các nhân vật là các cô gái thuần chất Bắc Bộ.


Ngoài các diễn viên chính, "Mạch ngầm vùng biên ải" còn có sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như Tùng Dương, Xuân Tùng, Đình Chiến, NSƯT Thanh Hiền, NSƯT Tiến Mộc, NSƯT Minh Thảo…


Phương Lan