06:22 02/06/2011

Ma túy hoành hành làng quê

Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Thiệu, SN 1971, trú tại thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên)...

Đối tượng Nguyễn Duy Thiệu.

Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Thiệu, SN 1971, trú tại thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên) về tội mua bán và tang trữ trái phép chất ma túy, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý Thiệu trước pháp luật.

Bản thân Nguyễn Duy Thiệu cũng là một con nghiện nặng. Sau khi học hết cấp ba, Thiệu theo người làng ra Quảng Ninh đội than, hòng kiếm ít tiền làm vốn về lập nghiệp tại quê nhà. Cuộc sống xa gia đình, nghe theo những lời rủ rê của kẻ xấu, mới đầu chỉ thử xem cảm giác thế nào, Thiệu lâm vào nghiện lúc nào không hay. Tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ, y nghĩ ra cách móc nối với những đối tượng cung cấp ma túy, mua rồi mang về quê bán lại để lấy tiền phục vụ cho nhu cầu chích hút của bản thân. Nhiều thanh niên làng nghe theo lời dụ dỗ của y đã sa vào nghiện ngập.


Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Duy Thiệu, nhìn căn nhà trống hoác như không có người ở mọi người có mặt không khỏi ngậm ngùi. Trước kia, nó từng là căn nhà hạnh phúc của vợ chồng Thiệu nhưng từ khi Thiệu nghiện đã thay đổi hoàn toàn, vợ Thiệu phải đưa con nhỏ về nương nhờ nhà cha mẹ đẻ. Một điều tra viên cho biết, với vỏ bọc là chủ cửa hàng cầm đồ nhưng thực chất Nguyễn Duy Thiệu đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tang vật thu giữ được tại nhà Thiệu.

Khám xét khẩn cấp trên người và nơi ở của Nguyễn Duy Thiệu, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 16 liều hêrôin, 4 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 2 đồng hồ đeo tay, 2 triệu đồng tiền mặt, nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng, 2 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp.

Truy xét nhanh, bước đầu Nguyễn Duy Thiệu khai nhận, bắt đầu từ khoảng tháng 3/2011 trở lại đây, y vừa bán hêrôin lấy tiền mặt, vừa cầm đồ của các đối tượng nghiện như xe máy, xe đạp và nhiều vật dụng khác.

Khoảng từ giữa năm 2010 trở lại đây, trên địa bàn xã Thái Xuyên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)- một vùng đất thuần nông- tình trạng các con nghiện chích hút ma túy diễn ra khá phổ biến và công khai giữa ban ngày, nhiều con nghiện chọn nơi chợ, trường học… làm nơi hút chích, bất chấp dư luận xã hội. Cuộc sống của người dân thôn quê bao đời nay chỉ biết quen cái cày cái cuốc bỗng dưng thay đổi đến chóng mặt, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều người dân trong xã ngao ngán, giới trẻ không còn thuần khiết như xưa, tóc đã nhuộm đỏ, nhuộm vàng và thường tụ tập tại các quán karaoke rượu chè, cờ bạc… để lắc, để thử cảm giác mạnh. Con đường băng qua những cánh đồng mát rượi không còn là nơi hóng mát sinh hoạt lành mạnh của người dân mà trở thành nơi tụ tập hút chích của những con nghiện, kim tiêm nằm ngổn ngang trên cỏ dọc khắp tuyến đường.

Trước đây, người ta quen với việc mở rộng cửa đón khách ngay cả khi đi vắng hay việc khách một mình tham quan khắp nhà rồi dùng trà trong lúc chờ chủ nhà về là chuyện bình thường thì nay thói quen ấy hoàn toàn biến mất. Người dân đã quen với việc cửa đóng then cài lúc vắng nhà, hay khóa kín cổng lúc trời vừa chạng vạng.

Trường hợp Nguyễn Duy Thiệu chỉ là một trong những nạn nhân bị sa ngã vào cám dỗ bởi “cái chết trắng” vùng quê Thái Thụy. Còn nhiều nạn nhân khác đang lâm vào hoàn cảnh con nghiện, khiến họ từ những người thanh niên hiền lành, chất phác, yêu lao động trở thành những người nghiện ngập, đói thuốc. Để thỏa mãn cơn nghiện họ trở thành những người lừa đảo, ăn cắp vặt, phá tan sự yên bình của làng quê.

Ông Đào Thanh Bình, cán bộ xã cho biết: “Mấy năm gần đây, hầu hết thanh niên trong xã đều đổ xô vào miền Nam tìm việc, một số thì tìm được công việc ổn định nhưng một số khác lại lao vào con đường ăn chơi hút chích. Khi hết tiền chúng quay trở lại quê nhà, lợi dụng sự dễ dãi, sơ hở của người dân để trộm cắp, sự tò mò, hiếu kỳ, hiếu thắng của giới trẻ để rủ rê, khích bác, mời chào thuốc…”.

Chính vì vậy số người nghiện tại địa bàn xã không còn là “của hiếm”, đặc biệt là lớp thanh niên mới lớn. Địa bàn chích hút thường là những tụ điểm karaoke, quán cà phê và cả những con đường dẫn ra cánh đồng lúa. Những "bóng ma" đó không chỉ là nỗi ám ảnh người dân hiền lành chất phác nơi thôn quê mà còn gây hoang mang bất ổn cho các bậc làm cha mẹ.

Khánh Linh- Hữu Dụng