04:12 29/04/2022

Lý do quân đội Mỹ ‘trả lại' bánh sinh nhật cho cụ bà Italy

Các binh sĩ quân đội Mỹ ngày 28/4 đã tận tay trao tặng chiếc bánh sinh nhật cho cụ bà người Italy có tên Meri Mion. Nhưng lý do của hành động này thì có từ 77 năm về trước.

Chú thích ảnh
Cụ Meri Mion vui mừng khi nhận chiếc bánh sinh nhật. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin cụ Mion đã lau nước mắt xúc động khi được tặng chiếc bánh trong buổi lễ tại Vicenza, phía Tây Bắc Venice. Sự kiện nhằm kỷ niệm ngày sư đoàn bộ binh số 88 của Mỹ tiến vào thành phố Venice ngày 28/4/1945.

Các binh sĩ Mỹ và cả Italy còn hát mừng sinh nhật bà. Cụ Mion đón sinh nhật 90 tuổi vào ngày 29/4.

Tối 28/4/1945, bà Mion khi đó vẫn là một cô bé đã cùng mẹ trốn vào gác mái nông trại của họ ở ngôi làng San Pietro gần đó. Phát xít Đức khi rút lui đã nổ súng vào căn nhà. Nhưng khi cô bé Mion thức dậy vào buổi sáng đúng sinh nhật tuổi thứ 13, quân đội Mỹ đã ở gần đó.

Đơn vị đồn trú của quân đội Mỹ tại Italy cho biết mẹ của bà Mion đã nướng một chiếc bánh sinh nhật cho con gái và để lại trên bậu cửa sổ. Nhưng chiếc bánh đã biến mất, có thể do binh sĩ Mỹ đói bụng khi đó lấy đi.

Bà Mion vô cùng bất ngờ khi các binh sĩ Mỹ trả lại chiếc bánh sau 77 năm. Bà Mion chia sẻ: “Ngày mai tôi sẽ ăn chiếc bánh này cùng với gia đình mình và nhớ về ngày tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên này”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)