06:06 15/06/2012

Lượt trận thứ hai Bảng D: Gam màu của chiến thắng

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Pháp vẫn sẽ gặp khó khăn khi đối thủ ở trận tới là đồng chủ nhà Ucraina.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Pháp vẫn sẽ gặp khó khăn khi đối thủ ở trận tới là đồng chủ nhà Ucraina.


 

Cả hai đội tuyển Anh (phải) và Pháp đều cần chiến thắng ở lượt trận thứ 2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong lượt trận đầu, đội tuyển Pháp đã phải nhờ đến sự bùng nổ của Samir Nasri mới kiếm được một điểm, còn chủ nhà Ucraina đành trông vào đội trưởng Andriy Shevchenko. Theo HLV đội tuyển Ucraina Oleg Blokhin, màn trình diễn của đội trước đối thủ Thụy Điển là một sự tiến bộ vượt bậc về cả tinh thần lẫn kỹ chiến thuật.

Song ông Blokhin cũng đã kéo các học trò của mình trở lại mặt đất với việc tỏ ra không hài lòng về cách chơi của họ vào lúc cuối trận, khi để các cầu thủ Thụy Điển có nhiều cơ hội san bằng tỷ số. Trong men say chiến thắng, báo chí Ucraina đã hết lời ca tụng người hùng Andriy Shevchenko, thậm chí nhiều cổ động viên nhà còn mơ tới một chiến thắng trước đội tuyển Pháp. Trước trận đấu quan trọng tiếp "đội bóng áo Lam", HLV Blokhin không tiết lộ danh sách đội hình đá chính, mà chỉ cho biết người hùng Shevchenko không hề hấn gì sau khi gặp phải một tai nạn giao thông nhỏ.


Trong khi đó, thất vọng khi phải chia điểm với đội tuyển Anh trong trận mở màn, HLV đội tuyển Pháp Laurent Blanc cho rằng các cầu thủ của ông phải chứng tỏ sự tự tin hơn nữa và mạnh dạn chớp lấy thời cơ trong trận gặp đội đồng chủ nhà Ucraina. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Blanc cũng đánh giá cao đối thủ, đặc biệt rất ngưỡng mộ trước màn trình diễn của tiền đạo Shevchenko. HLV Blanc trông đợi sự tỏa sáng của hai cầu thủ đẳng cấp thế giới Franck Ribery và Karim Benzema và khẳng định đó là yếu tố quyết định với số phận của trận đấu, cũng như bước tiến của "các chú gà trống Gaulois" tại giải lần này. Một hàng tiền vệ với những tên tuổi mà cả châu Âu đang thèm muốn như Samir Nasri, Florent Malouda, Yohan Cabaye và Alou Diarra. Chắc chắn, HLV Blanc vẫn sẽ tiếp đón đội tuyển Ucraina với sơ đồ chiến thuật nhiều tiền vệ 4 - 1 - 4 - 1 như trận đầu tiên.


Với phong độ chật vật, đội tuyển Anh sẽ tiếp một Thụy Điển đang rất khát điểm sau trận thua đầu tiên. Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Anh vẫn tỏ ra dẻo dai và lì lợm trong khâu phòng ngự. HLV Roy Hodgson thừa nhận rằng đội nhà đã có màn trình diễn nghèo nàn trên hàng công, song tin rằng hàng công của Tam sư sẽ được cải thiện đáng kể khi "át chủ bài" Wayne Rooney trở lại sau hai trận treo giò.

 

Trong khi đó, cựu HLV đội tuyển Anh, ông Sven - Goran Eriksson ca ngợi Tam sư đã chơi "vượt trên cả sự mong đợi" và cầm hòa thành công đối thủ mạnh Pháp. Gần như chắc chắn HLV Hodgson vẫn sẽ bố trí các học trò cưng dựa vào lối chơi phòng thủ rắn "xe buýt hai tầng". Với sơ đồ chiến thuật 4 - 4 - 1 - 1, Danny Welbeck sẽ đá vị trí cao nhất trên hàng công. Ông cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của Ashley Young, và tin rằng hai cầu thủ trẻ của MU sẽ cải thiện phong độ ở các trận đấu tới.


Theo ông Hodgson, vấn đề quan trọng nhất hiện nay của đội tuyển Anh là nghỉ ngơi và có tâm lý thoải mái. Ông Hodgson đặc biệt quan tâm tới tình trạng hồi phục thể lực của hai tiền vệ trung tâm đều ngoài 30 tuổi Steven Gerrard và Scott Parker. Cặp tiền vệ này cũng đã có màn đánh chặn hết sức ấn tượng trước các đối thủ Pháp. Không phụ lòng ông thầy và các cổ động viên nhà, tiền vệ đội trưởng Gerrard tự tin tuyên bố rằng Tam sư sẵn sàng khép lại 43 năm xui xẻo trước người Thụy Điển khi không giành chiến thắng nào tại các giải đấu lớn kể từ năm 1968.

 

TTG