03:11 26/03/2011

Lượt trận các ĐTQG: Mọi ánh mắt hướng về Terry

John Terry sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi tuyển Anh đến làm khách ở sân Thiên Niên Kỷ (Cardiff) của Xứ Uên.

John Terry sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi tuyển Anh đến làm khách ở sân Thiên Niên Kỷ (Cardiff) của Xứ Uên.

Hồi đầu tuần này, John Terry (ảnh) đã được HLV Fabio Capello trao lại băng đội trưởng tuyển Anh. Một năm về trước, anh đã mất vị trí này vì scandal tình ái liên quan đến hôn thê của Wayne Bridge, từng là đồng đội ở Chelsea và tuyển Anh. Nhận thấy một năm trừng phạt là quá đủ, Capello đã khôi phục vai trò thủ quân cho Terry. Có những quan điểm trái chiều về quyết định của Capello.

Trong cuộc họp báo mới đây, Terry nói rằng anh thấy mình không đáng bị tước băng đội trưởng cách đây một năm và tin rằng mình đủ sức hoàn thành vai trò thủ lĩnh của đội bóng "Tam sư". Để thuyết phục dư luận và người hâm mộ, Terry cần hành động hơn là lời nói. Anh phải thể hiện điều đó trong trận làm khách ở Xứ Uên trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012.

Ảnh: AFP/TTXVN


Ở bảng G, tuyển Anh đang đứng thứ hai với 7 điểm sau 3 trận, kém đầu bảng Montenegro 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Điều này đồng nghĩa, nếu đánh bại Xứ Uên (đứng cuối bảng với 0 điểm), đội bóng của ông Capello sẽ vươn lên dẫn đầu khi mà họ có hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn Montenegro (+6 so với +3). Chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của người Anh khi mà Xứ Uên mất đi ngôi sao lớn nhất, Gareth Bale. Cầu thủ chạy cánh của Tottenham đã dính chấn thương trong lúc tập trung với đội tuyển Xứ Uên và vừa được trả về cho CLB điều trị.

Không Bale, Xứ Uên chỉ biết trông chờ vào tài năng của chân sút Craig Bellamy và tiền vệ trung tâm Aaron Ramsey. Bản thân Bellamy đã bị Man City đẩy cho CLB Cardiff mượn hồi mùa hè năm ngoái. Trong khi đó, Ramsey không đá trận nào cho tuyển Xứ Uên suốt 16 tháng qua. Tiền vệ trung tâm 20 tuổi Arsenal này vừa được trao băng thủ quân Xứ Uên một cách bất ngờ. Cuộc đọ sức giữa Ramsey và đồng đội ở Arsenal, Jack Wilshere, cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Tuệ Minh