Căn nhà nhỏ chừng 30 m2 cuối làng Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Một góc nhỏ phòng khách được tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải trang trọng sử dụng làm nơi trưng bày bộ sưu tập đồ sộ các loại huy chương, bằng khen và cả những bức ảnh về niềm đam mê bóng đá và thành tích đáng nể của Hải từ khi còn sinh hoạt ở đội bóng “nhí” cấp thị trấn tới khi tham gia các đấu trường trong nước và quốc tế, giành danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018. Ông Nguyễn Quang Thuần – bố của Quang Hải - không giấu được nỗi tự hào khi nói về 3 tính cách đã tạo nên “cậu bé vàng” trong lòng người hâm mộ cả nước.

Bố của Quang Hải bồi hồi nhớ lại: những năm 2002 – 2003, giống như bao gia đình khác trong làng Đường Nhạn, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, gia cảnh nghèo, lúc bấy giờ làm gì nghĩ được tới chuyện mua được đồ chơi thể thao cho con “nghịch ngợm” bên cạnh nỗi lo cơm ăn áo mặc. Nhưng biết con thích đá bóng và chơi bóng bàn, gia đình vẫn cố dành dụm mua cho Hải bóng nhựa và đi xin bóng bàn cũ để chạy chơi cùng trang lứa trên sân bóng trước nhà.

Hải luôn “kè kè” bên mình quả bóng nhựa cả lúc ăn cơm, tới lúc ngủ, ngay từ khi mới 4 tuổi. Lúc chơi cùng các bạn trong làng, Hải luôn phấn khích tập hợp các bạn cùng chơi. "Ngày nào cũng vậy, cháu cũng xin bố mẹ dành riêng thời gian để đá bóng cùng bọn trẻ trong làng. Ngoài ra, cháu nó cũng thích bóng bàn. Vì nhà nghèo, tôi đã lấy 2 chiếc bàn gỗ ghép lại với nhau, lấy tấm phên nứa dựng lên làm lưới, cho cháu chơi. Thực sự, nhiều lúc nhìn cháu siêng năng đá bóng, đánh bóng bàn một cách phấn khích, chơi không biết mệt, gia đình cũng thấy vui và tạo điều kiện cho cháu…", ông Thuần kể.

Bà Dương Thị Cúc, mẹ Quang Hải tâm sự: Trong gia đình, từ trước tới nay chưa có ai theo nghiệp bóng đá. Bóng đá là tố chất của Hải. Ngoài giờ học ở trường, ở nhà, cứ rảnh rỗi là Hải lại xin phép bố mẹ chạy ra sân hò reo cùng các anh lớn và sau đó tụ tập bạn bè cùng trang lứa để đá bóng. Là người mẹ thì ai cũng thương con, không muốn con chểnh mảng việc học hành. Nhưng nhiều lần Hải kiên trì xin bằng được đi đá bóng với các bạn, bà Cúc cũng chỉ nghĩ rằng khi con mình đã chọn được đam mê, thì cũng đành phải… chấp nhận.

Để có được những thành công như ngày hôm nay, ít ai biết được rằng cầu thủ có ngoại hình nhỏ con như Quang Hải lại có một tuổi thơ “dữ dội” với niềm đam mê trái bóng từ khi chập chững những bước đi đầu đời. Đến làng Đường Nhạn, ngay từ khi chạm chân tới xã Xuân Nộn, khi hỏi người dân nơi đây về Quang Hải, từ các em nhỏ đến cụ già, ai cũng nở nụ cười tươi, tự hào về tuyển thủ của làng quê và dường như ai cũng tường tận về tiểu sử đam mê bóng đá của “cậu bé vàng”.

Bố Quang Hải có cách chia sẻ sâu sắc và thấu hiểu về niềm đam mê trái bóng của cậu con trai út trong gia đình. Theo ông Thuần, Quang Hải mê bóng từ khi lên 4 tuổi. Khi đó dù nói chữa sõi, đi chưa vững, nhưng Hải vẫn đòi bố mua bóng nhựa để đá. Đến khi bắt đầu học tiểu học, năng khiếu bóng đá của Quang Hải ngày càng được bộc lộ rõ. Ngoài việc chơi bóng với đám bạn trong làng, Hải được chọn vào đội tuyển của làng thi đấu giải ở xã cùng với người anh trai trên mình 3 tuổi. Xã Xuân Nộn thường tổ chức những giải đấu thường niên giữa các làng đá với nhau và ngay từ năm 7 tuổi, đội bóng nhí làng Đường Nhạn đã đoạt giải, trong đó ghi tên Quang Hải.

Niềm đam mê của Hải được chắp cánh sau khi các tuyển trạch viên điền tên Quang Hải vào danh sách cầu thủ nhí tài năng và đưa đi huấn luyện chuyên nghiệp khi mới 8 tuổi. “Nhận được tin đó, nó vui lắm, nhưng gia đình tôi lại vô cùng lo lắng, vì con còn quá nhỏ, ngoại hình lại thua kém bạn bè. Thú thực, gia đình đã nghĩ đến việc không cho con đi theo nghiệp bóng đá, nhưng tình yêu bóng đá của cháu cuối cùng đã thuyết phục được chúng tôi”, bác Quang Thuần cho hay.

Tiếp đó, năm 9 tuổi, sau khi đá ở giải huyện Đông Anh, Quang Hải được các nhà tuyển trạch của đội bóng Sở Thể dục Thể thao Hà Nội “chấm” tuyển. Mới ít tuổi mà phải xa gia đình, nhưng Hải đã tỏ ra khá chững chạc, thích nghi nhanh so với các bạn cùng trang lứa. Chỉ sau 1 năm ăn tập bài bản, Quang Hải cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Đến năm 2007, khi cùng đội U11 Hà Nội thi đấu tại giải Nhi đồng ở Bắc Giang, Hải chơi rất hay và giành danh hiệu Vua phá lưới.

“Tôi vẫn nhớ năm đó, các cổ động viên trên sân liên tục hô “kèm chặt số 7 của Hà Nội vào”, nhưng không hậu vệ nào kèm nổi được cháu và sau đó, Hải trở thành người ghi bàn nhiều rất giải”, bố của Quang Hải tự hào.

Gặp vội “cậu bé vàng” trong những thời khắc hiếm hoi tại các địa điểm huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, nhiều phóng viên thể thao chỉ kịp hỏi “Em đã chuẩn bị được quà gì về cho bố mẹ chưa?”, cầu thủ trẻ sinh năm 1997 luôn thật thà: “Thời gian luyện tập, thi đấu xa nhà biền biệt, lúc nào em cũng chỉ mong được về nhà bên mẹ, nhất là vào những ngày Tết”.

Trên trang cá nhân Facebook của Quang Hải, không hiếm gặp những status, những tấm ảnh tuyển thủ này chụp cùng với gia đình, hàng xóm và những lời yêu thương.

Không ít tâm sự của Quang Hải chia sẻ trên trang cá nhân về mẹ. Người phát hiện ra năng khiếu đá bóng của Quang Hải và động viên anh đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp không phải bố, mà chính là mẹ. Bà Dương Thị Cúc là một người phụ nữ bình thường làm nông nghiệp, nhưng luôn đồng hành cùng con trai trong suốt hành trình anh đến với bóng đá từ thuở thiếu thời.

“Mẹ là người ủng hộ và động viên tôi đi theo bóng đá cho đến ngày hôm nay. Nếu thi đấu trên sân nhà, mẹ luôn là người ra tận sân và xem tôi thi đấu, cổ vũ. Trận nào tôi đá ở tỉnh xa hoặc ở nước ngoài, mẹ luôn nhắn tin để động viên tôi cố gắng”, “Chinh chiến qua nhiều giải đấu và giành được nhiều danh hiệu, chính mẹ là hậu phương vững chắc”, “Cầu thủ nào cũng như vậy, để đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp cần có điểm tựa vững chắc sau lưng. Với tôi, đó là gia đình, đặc biệt là mẹ, đây chính là bí quyết giúp tôi vượt qua tất cả những khó khăn”… là những chia sẻ của Quang Hải về mẹ.

Nguyễn Quang Hải sinh ngày 12/4/1997, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T. Hiện anh đang chơi cho Hà Nội T&T ở vị trí tiền vệ và cũng là thành viên của đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam từ năm 2014.

Nguyễn Quang Hải sinh ra tại Làng Đường Nhạn (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội). Anh bắt đầu sống xa nhà và gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội T&T khi mới 9 tuổi vào năm 2006. Quang Hải trở nên nổi tiếng khi có bảng thành tích đồ sộ tại các giải đấu trẻ trong nước. Anh được báo giới trong nước gọi là "Vua giải trẻ". Năm 2013, Quang Hải giành chức vô địch U21 quốc gia 2013 cùng với đội trẻ Hà Nội T&T và tạo nên cú sốc khi trở thành cầu thủ 16 tuổi đầu tiên giành được danh hiệu vô địch U21 quốc gia .

Chỉ một năm sau, năm 2014, Quang Hải lần đầu lĩnh băng thủ quân của U19 Hà Nội T&T và anh đã giành liên tiếp 2 danh hiệu cá nhân: "cầu thủ xuất sắc nhất giải" tại U17 và U19 quốc gia, đồng thời cùng U17 Hà Nội T&T giành danh hiệu Á quân U17 quốc gia 2014,  cùng U19 Hà Nội T&T giành chức vô địch.

Năm 2015, Quang Hải cùng các đồng đội lại một lần nữa giành chức vô địch U21 quốc gia mặc dù đội hình của U21 Hà Nội T&T được tung ra sân trận trong chung kết thiếu vắng anh.

Năm 2016, Quang Hải có một năm giành liên tiếp 2 chức vô địch U19 quốc gia 2016 và U21 quốc gia cùng đội bóng thủ đô Hà Nội T&T. Ở cả hai trận chung kết, anh đều giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết".

Năm 2015 anh khoác áo số 7 của Câu lạc bộ Hà Nội (đội bóng đã được đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn vào 2016) chơi ở vị trí tiền đạo tại V.League. Quang Hải được đánh giá có phong độ vô cùng ổn định. Anh đã ghi 4 bàn thắng cho Câu lạc bộ Hà Nội tại mùa giải, qua đó giúp đội bóng vô địch giải hạng nhất 2015 giành vé thăng hạng chơi ở Vleague 2016.

Sau chức vô địch V.League 2017, Quang Hải cùng Hà Nội T&T tham dự vòng sơ loại AFC Champions League gặp câu lạc bộ Kiệt Chi trên đất Hong Kon (Trung Quốc). Anh thi đấu đầy nỗ lực và có pha kiến tạo cho đội trưởng Gonzalo mở tỉ số ở phút thứ 72, tuy nhiên đội bóng của anh sớm phải giã biệt khi thất bại đang tiếc với tỉ số 2 - 3 trước đội chủ nhà và phải xuống chơi ở AFC Cup.

Sau khi thi đấu ấn tượng tại giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2014, Nguyễn Quang Hải được HLV Guillaume Graechen gọi bổ sung vào đội tuyển U19 đi tập huấn tại Nhật Bản. Ở chuyến tập huấn này anh được đá chính ở hầu hết các trận đấu.

Tại giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Nguyễn Quang Hải góp mặt ở cả hai trận đấu mà U19 Việt Nam thất bại trước U-19 Nhật Bản. Cũng trong năm 2014 anh cùng U19 Việt Nam đạt giải Á quân Cúp Hassanal Bolkiah diễn ra tại Brunei.

Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2015, anh góp mặt khá muộn cùng đội tuyển do chiến dịch giành vé thăng hạng của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Chỉ 24 giờ sau khi đội bóng thủ đô giành vé lên chơi V-League 2016, Nguyễn Quang Hải sang Lào để hội quân cùng đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2015.

Tại giải bóng đá vô địch U19 châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn lại triệu tập Quang Hải vào đội U19 quốc gia và tại giải đấu này Quang Hải là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển, lần đầu tiên giành vé dự World Cup U20. Trong trận đấu gặp UAE, phút 21, Nguyễn Quang Hải đã có pha đi bóng khéo léo bên cánh trái qua 1 cầu thủ UAE, rồi thực hiện đường chuyền để Hồ Minh Dĩ băng vào sút tung lưới mở tỷ số cho U-19 Việt Nam.

Giải vô địch bóng đá U20 thế giới 2017 là giải đấu cuối cùng mà Nguyễn Quang Hải tham dự trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam. Được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hải đã được chọn làm đội trưởng của đội tuyển tham dự giải đấu.

Tại Vòng chung kết U23 Châu Á năm nay, Quang Hải cũng đã có riêng cho mình 4 bàn thắng, mặc dù vuột mất cơ hội đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch U23 Châu Á.

Và ngày 15/12/2018, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Quang Hải đã cùng đội tuyển mang vinh quang về cho người hâm mộ Việt Nam với chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi.

Chiều 21/12/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đội tuyển bóng đá nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam. Đội tuyển bóng đá nam với một thành viên không thể thiếu là Quang Hải đã được nhận Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Nhất. Cá nhân Quang Hải vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tổ quốc tiếp tục gọi tên Quang Hải. Những ngày cuối cùng của năm, anh  lại cùng đồng đội của mình, tiếp tục mang màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019.

Nhiều chuyên gia bóng đá đã từng nói bóng đá là kết quả tỷ số của mỗi trận đấu, nhưng suy cho cùng không phải thành tích là mục đích cuối cùng. Mục tiêu phấn đấu chỉ là phương tiện để minh chứng cho quá trình làm đúng mà thôi. Tiếp cận với các giải đấu tầm vóc hơn bằng khát vọng lớn hơn, nền bóng đá nước nhà sẽ nuôi dưỡng cơ hội để những cầu thủ trẻ Việt Nam có thể bước ra cọ xát với nhiều đấu trường lớn hơn, điều thực sự Việt Nam vẫn còn ở “cửa dưới” so với nhiều nền bóng đá trong khu vực.

Và Quang Hải là “điểm mở” của câu chuyện này và có lẽ cũng là “điểm đóng lại”. Quang Hải có thể chơi bóng ở nước ngoài, ở một giải vô địch quốc gia tầm vóc hơn V-League nhiều. Nhưng muốn vậy, ngoài nỗ lực cá nhân và kỹ năng bẩm sinh, Quang Hải cũng cần cơ hội được chứng minh ở những giải đấu tầm vóc hơn, mà trước mắt là Asian Cup vào tháng 1/2019 tới đây, cửa “vượt vũ môn” đầu tiên để tiếp tục mở đường.

Xem lại băng hình Quang Hải đã chơi bóng thế nào ở giải U17 quốc gia (rồi cả U19, U21) những năm 2013, 2014, 2015, bạn sẽ tiếc là tại sao khi ấy mình không ngồi trên khán đài. Giá vé ngày ấy thực sự rẻ (bây giờ vẫn thế). Nhưng nỗi tiếc ấy cũng không quá lớn, nếu so với nỗi luyến tiếc ở tương lai, khi bạn bỏ lỡ những pha bóng của đôi chân diệu kỳ ấy. Thế nên, trong tương lai, đừng bỏ lỡ những trận có Quang Hải chơi bóng nữa nhé. Với Quang Hải, người biết về bóng đá phải dùng chữ “CHƠI” chứ không phải chữ “ĐÁ’. Quang Hải là số hiếm hoi cầu thủ Việt Nam biến sân cỏ thành một sân chơi cho riêng mình, để trình diễn nghệ thuật chơi bóng.

Song, sẽ không thể có Quang Hải của ngày hôm nay, nếu Quang Hải không được tin tưởng và trao cơ hội từ sớm. Và sẽ không có chức vô địch AFF Cup đêm 15/12/2018 vừa qua, nếu các cầu thủ trong Đội tuyển Quốc gia không được cọ xát thường xuyên ở giải đấu khắc nghiệt nhất Việt Nam: V-League.

Bài, ảnh, video: Tiến Hiếu - Lê Phú - Trọng Đạt

22/12/2018 08:01