10:18 11/10/2012

Lời tường thuật hãi hùng của cô giáo mầm non

Chưa hết bàng hoàng sau vụ hung thủ khống chế con tin, cô Nguyễn Thị Vinh run rẩy kể lại những giây phút đối mặt với hung thủ bắt cóc, khống chế con tin tại lớp Mầm 1, Trường Mầm Non 10A sáng 11/10.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ hung thủ khống chế con tin, cô Nguyễn Thị Vinh run rẩy kể lại những giây phút đối mặt với hung thủ bắt cóc, khống chế con tin tại lớp Mầm 1, Trường Mầm Non 10A sáng 11/10.


Cô giáo Vinh ôm cháu Khôi kể lại vụ khống chế con tin kinh hoàng.


Khi cô đang dẫn học sinh ra ngoài sân tập thể dục thì bỗng giật bắn mình khi phát hiện một thanh niên trên tay cầm dao và tay còn lại đè cổ cô Trần Thị Kim Thủy – Hiệu trưởng trường Mầm Non xuống nền nhà trong văn phòng của nhà trường.


Lúc đó cô Vinh la lớn: “Giết người, giết người”, rồi đồng loạt cùng các cô giáo khác chạy ùa ra ngoài. Nghe vậy người thanh niên liền buông cô Thủy ra rồi lao về phía các cô với vẻ hung tợn.


Thấy đối tượng lao tới, cô Vinh vội la lớn cho đồng nghiệp nhanh chóng người dắt, người ôm các cháu học sinh chạy ra hướng cửa sau lớp học, số còn lại chạy theo cô Vinh ra sân trường.


Người thanh niên đã lao đến vồ được em Nguyễn Đắc Tài và chạy thẳng vào trong lớp học. Đúng lúc đó bé Bùi Đăng Khôi vừa đi ra đến cửa lớp cũng bị người thanh niên kéo luôn vào góc lớp.


Cô Vinh kể tiếp: Sau khi đưa các học sinh đến khu vực an toàn, tôi chạy đến cửa lớp nơi hai học sinh bị người thanh niên khống chế thì thấy anh ta đang đè cháu Tài dưới đất, kề dao ngang cổ và la lớn ‘vào là đâm’. Khi bảo vệ và các cô giáo tiếp cận người thanh niên, hắn dọa nếu ai vào là sẽ cắt cổ hai em học sinh ngay. Nghe vậy mọi người đều rất sợ người thanh niên đó làm liều nên cố gắng tiếp cận và dò hỏi xem đối tượng khống chế con tin có yêu cầu gì không, nhưng anh ta càng tỏ ra manh động hơn. Hắn liên tiếp dơ dao, mắt trợn trừng hù dọa tất cả mọi người nếu đến gần.


Phụ huynh chen chân đến cổng trường đón con.


Ngay sau đó lực lượng công an địa phương và các cảnh sát hình sự đã có mặt. Tất cả học sinh và cô giáo trường Mầm Non 10A được di chuyển đến nơi an toàn.


Cô Trần Thị Kim Thủy – hiệu trưởng trường Mầm Non 10A kể lại: Lúc tôi đang làm việc trong văn phòng thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên từ ngoài sân bước vào sát bàn cô ngồi, rồi rút dao tấn công. Tôi hoảng quá vội chạy ra ngoài, người thanh niên chạy theo nắm tóc đè xuống đất. Trong lúc giằng co tôi đã bị lưỡi dao của thanh niên cắt vào tay”.


Lúc sự việc xảy ra, toàn bộ khu vực xung quanh trường Mầm Non 10A được phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng trăm phụ huynh và người dân vây kín bên ngoài, hồi hộp dõi theo lực lượng trinh sát giải thoát cho các học sinh. Đến 10h15 một cháu đã được giải thoát mọi người đã rất vui mừng, khoàng 15 phút sau đến 10h30 các trinh sát ập vào khống chế đối tượng giải cứu thành công cháu còn lại.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.


Đến 12h cùng ngày, các bậc phụ huynh có con em học trong trường đã lần lượt đón về nhà. Nhiều bậc phụ huynh đã không giấu được nước mắt khi trông thấy con mình được bình yên.


Đến 14h chiều, cha mẹ bé Bùi Đăng Khôi mới nhận được tin, vội đến trường đón con rời khỏi trường.


Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Cao Quốc Huy, sinh năm 1984, ngụ tại đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình). Hiện động cơ gây án của đối tượng Huy vẫn đang được làm rõ.



Tin, ảnh: Lê Linh