03:23 01/03/2012

Loạt trận giao hữu giữa tuần: Lo cho Tam sư

Sau khi Fabio Capello quyết định dứt áo ra đi, đội tuyển Anh tiếp tục khiến người hâm mộ xứ sương mù cảm thấy lo lắng khi để thua 2 - 3 trước Hà Lan, trận đấu đầu tiên mà cựu tuyển thủ Stuart Pearce đảm nhận cương vị HLV tạm quyền.

Sau khi Fabio Capello quyết định dứt áo ra đi, đội tuyển Anh tiếp tục khiến người hâm mộ xứ sương mù cảm thấy lo lắng khi để thua 2 - 3 trước Hà Lan, trận đấu đầu tiên mà cựu tuyển thủ Stuart Pearce đảm nhận cương vị HLV tạm quyền. Trận thua này cho thấy, “Tam sư” đang đứng trước thử thách vô cùng chông gai trên con đường chinh phục chức vô địch Euro 2012.

Tại Wembley, Stuart Pearce đã gây bất ngờ khi trao chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh cho tiền vệ Scott Parker thay vì Steven Gerrard. Có lẽ, Pearce cần một làn gió mới cho đội nhà và những chú sư tử Anh, với tiền đạo trẻ Daniel Sturridge trên tuyến đầu đã chơi một trận đấu thực sự nỗ lực.

Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm đã thể hiện rõ khi Tam sư bị dẫn trước tới 2 - 0 sau các bàn thắng của Robben và Huntelaar. Đáng khen cho các cầu thủ của Pearce khi họ cũng đã thi đấu quật khởi để san bằng tỷ số 2 - 2 nhờ công của Gary Cahill và Ashley Young. Nhưng đúng vào phút bù giờ, Robben một lần nữa sút tung lưới Joe Hart, đem về chiến thắng cho Hà Lan.

Ở trận đấu này, một điểm dễ dàng nhận thấy, đó là đội tuyển Anh hiện tại thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, một ngôi sao đủ sức xoay chuyển thế trận và đưa đội bóng đến chiến thắng, như Robben của Hà Lan. Bất kỳ một đội bóng lớn nào, dù có một tập thể đồng đều và ăn ý đến mấy, cũng rất cần có một hoặc hai ngôi sao lớn trong đội để làm điểm tựa. Nếu như Hà Lan có Robben, Đức có Oezil, Tây Ban Nha có Xavi, Iniesta... nhưng đội tuyển Anh thì lại không có mẫu cầu thủ như vậy.

Chính Stuart Pearce phải thừa nhận: “Rõ ràng chúng tôi thi đấu quá ngây thơ và thiếu niềm tin. Kết quả này thật đáng thất vọng. Tôi vẫn là huấn luyện viên của U21 và đang tạm thời dẫn dắt đội tuyển. Tôi biết họ (FA) sẽ tìm ra ai đó trước mùa hè nhưng nếu không thể, họ biết tôi luôn sẵn sàng cho mọi kế hoạch".

Loạt trận giao hữu vào giữa tuần diễn ra đúng vào dịp ban tổ chức Euro 2012 bắt đầu đếm ngược 100 ngày trước khi mở màn vòng chung kết. Dù thời gian không còn nhiều, song loạt trận này thực ra cũng chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm, nên kết quả thắng thua thực ra cũng không quá quan trọng. Vì thế mà người Đức vẫn cười tươi dù để thua Pháp 1 - 2, trong trận đấu mà tân binh Oliver Giroud có bàn ra mắt đội áo Lam, kéo dài mạch bất bại của tuyển Pháp lên thành 18 trận.

Một ông lớn khác là Italia cũng nếm mùi thất bại khi để thua Mỹ 0 - 1, và đây là thất bại đầu tiên của họ trên sân nhà Genoa kể từ năm... 1924! Bàn thắng duy nhất của Mỹ được ghi do công của tiền vệ đang chơi cho Fulham Clint Dempsey.

Trong khi đó, ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi đè bẹp Vênêxuêla tới 5 bàn không gỡ, trong đó tiền đạo Soldado lập một hat - trick. Đây là lần đầu tiên Soldado khoác áo ĐT TBN sau 5 năm, và cú hat - trick này có vẻ sẽ trở thành tấm vé để anh có mặt ở Euro sắp tới, nhất là khi David Villa đang chấn thương còn Fernando Torres thì sa sút phong độ.

Nhưng dù sao, trong 100 ngày sắp tới, vẫn sẽ còn có nhiều thay đổi, mà loạt trận giao hữu này cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo mà thôi!

Tuệ Minh