10:10 11/10/2012

Lo cho Tam sư!

Đội tuyển Anh sẽ bước vào lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2014 với không ít những mối lo. Điều mà người Anh cảm thấy lo lắng không phải là đối thủ - chỉ là một Xan Marinô bé nhỏ - mà bởi những chuyện trong chính nội bộ của Tam sư.

Đội tuyển Anh sẽ bước vào lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2014 với không ít những mối lo. Điều mà người Anh cảm thấy lo lắng không phải là đối thủ - chỉ là một Xan Marinô bé nhỏ - mà bởi những chuyện trong chính nội bộ của Tam sư.

 

John Terry chính thức nói lời từ giã đội tuyển Anh.

 

Những rắc rối đó bắt nguồn từ việc John Terry đã chính thức nói lời giã từ đội tuyển Anh do cảm thấy ức chế với Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) - những người đã quyết định treo giò trung vệ này 4 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand ở trận Chelsea gặp Queen Park Rangers, thuộc giải Ngoại hạng Anh diễn ra tháng 10/2011. Chưa dừng ở đó, bản thân HLV Roy Hodgson cũng đã bị "lên án" rằng thiếu chuyên nghiệp khi tiết lộ tương lai của Rio Ferdinand ở đội tuyển với người lạ trên tàu điện ngầm.


Rắc rối trong nội bộ tuyển Anh chưa dừng ở đó, khi Ashley Cole vì bênh vực John Terry, đã công khai "chửi" FA là “một lũ ngu” trên mạng xã hội Twitter, làm dấy lên những chỉ trích về tư cách của cầu thủ này. Thậm chí, huyền thoại một thời của "Tam sư" là Alan Shearer còn cho rằng cần phải nghiêm khắc trừng trị: “Tôi nghĩ FA nên cân nhắc cấm Ashley Cole thi đấu ở vòng loại World Cup 2014". Hành vi đó khiến Ashley Cole, dù đã được HLV Roy Hodgson gọi vào tuyển Anh, nhưng gần như chắc chắn anh sẽ không có tên ở trận gặp Xan Marinô vào đêm 12/10. Đây là điều cần thiết để Hodgson răn đe học trò sau những gì đã xảy ra.


Ngoài những rắc rối về nội bộ, tuyển Anh cũng gặp khó khăn về lực lượng khi mất hậu vệ Kieran Gibbs vì dính chấn thương. Điều này buộc HLV Roy Hodgson phải gọi lại hậu vệ 23 tuổi Ryan Bertrand. Chưa hết, tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard cũng bị treo giò khiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn. Không có Gerrard, tiền vệ Jonjo Shelvey đang có cơ hội rất lớn trong lần đầu được gọi lên tuyển. Tiền vệ của CLB Liverpool đang ngày càng trưởng thành kể từ đầu mùa giải.


Cũng ở lượt trận này, “nhà vua” Tây Ban Nha cũng sẽ bước vào lượt trận thứ 2 khi có chuyến làm khách đến sân của Bêlarút. Sau chiến thắng 1-0 đầy thất vọng trước Gruzia ở lượt trận ra quân, đoàn quân của HLV Vicente del Bosque đang rất muốn có một chiến thắng ấn tượng trước Bêlarút. Chiến thắng này không chỉ giúp Tây Ban Nha lấy lại niềm kiêu hãnh mà còn là bước chạy đà cho trận “đại chiến” ở bảng I với Pháp - đội tuyển đang dẫn đầu bảng với hai trận toàn thắng.


Cùng với Tây Ban Nha, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng sẽ phải có chuyến hành quân “lành ít dữ nhiều” trên sân của Nga. Cả Bồ Đào Nha và Nga hiện cùng có 6 điểm sau hai lượt trận. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng F và có bước trong cuộc đua giành vé chính thức đến Braxin vào mùa hè 2014. Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha sẽ gặp đôi chút khó khăn khi mà Cristiano Ronaldo đang gặp phải chấn thương ở trận “kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid.


Bên cạnh đó, hai “ông lớn” của bóng đá châu Âu như Đức và Italia cũng sẽ bước vào những trận đấu được xem là “dễ thở”. Italia sẽ hành quân đến Ácmênia với quyết tâm giành trọn 3 điểm, để củng cố ngôi đầu bảng B trước sự cạnh tranh của Bungari. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Joachim Loew cũng phải làm khách trên sân của CH Ailen. Đức hiện đang có 6 điểm sau hai lượt trận và họ đang rất quyết tâm để tái lập thành tích toàn thắng giống như vòng loại EURO 2012.


Tuệ Minh