01:21 14/01/2016

Liverpool và Arsenal rượt đuổi tỷ số

Trong trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra rạng sáng 14/1 giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 3 - 3 sau một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Sáu bàn thắng đẹp, hàng loạt cơ hội ăn bàn cùng lối chơi tấn công cống hiến của Liverpool và Arsenal đã tạo ra bữa tiệc bóng đá tưng bừng ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh. Arsenal hai lần bị đặt trong thế rượt đuổi, đều nhanh chóng lấy lại thế quân bình. Đoàn quân của HLV Arsene Wenger sau đó đã thể hiện bản lĩnh khi lần đầu vượt lên trong hiệp 2. Nhưng Liverpool, trong một trận đấu cố gắng hết sức mình, đã xứng đáng có bàn san hòa nhờ công của Joe Allen ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Giroud tỏa sáng vẫn không thể giúp Arsenal giành chiến thắng.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool sớm giành quyền kiểm soát thế trận khi chơi tấn công pressing ngay từ đầu. Lối chơi nhanh của Liverpool đã khiến các cầu thủ Arsenal lúng túng và dẫn đến mắc sai lầm. Phút thứ 10, từ pha mất bóng của Walcott, các cầu thủ chủ nhà tổ chức tấn công và dù thủ môn Petr Cech đã xuất sắc cản phá pha dứt điểm của Emre Canra, nhưng không thể ngăn cú đá bồi của Roberto Firmino.

HLV Arsene Wenger đã thừa nhận thấy lo ngại cho cơ hội đăng quang tại Ngoại hạng Anh của Arsenal:

“Tôi thất vọng bởi kết quả nhưng không thất vọng với phong độ. Chúng tôi nhận bàn thua vào những phút cuối, điều luôn xảy ra tại Anh. Nó cho thấy khó khăn ở khắp mọi nơi. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ không phải hối tiếc vì bàn thua muộn này khi mùa giải kết thúc”.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool:

“Đây là một trận đấu rất hay. Có thể chúng ta sẽ nói về nó không quá lâu vì chủ nhật này chúng tôi đã gặp Man Utd rồi. Nhưng đây là một trận đấu không dễ gì quên được. Tôi nghĩ kết quả hòa là xứng đáng trong một trận hấp dẫn từ đầu đến cuối".

Sau bàn thua, Arsenal tiếp tục bị ép sân, nhưng đội khách lại bất ngờ có được bàn gỡ hòa do công của Ramsey ở phút 14, mở đầu cho màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 19, tiền đạo Firmino tiếp tục ghi dấu ấn với pha dứt điểm hiểm hóc từ cự ly khoảng 25m đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Petr Cech, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Liverpool. Nhưng hai bàn thắng của Giroud ở các phút 24 và 55 đã đưa “pháo thủ” vươn lên dẫn trước 3 - 2. Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool dồn toàn lực lên tấn công và những nỗ lực của họ đã được đền đáp vào cuối trận nhờ công của tiền vệ Joe Allen, san hòa tỷ số 3 - 3. Bàn thắng quý như vàng của Joe Allen đã giúp Liverpool giữ lại 1 điểm trên sân nhà Anfield.

Chia điểm đáng tiếc sau trận đấu mãn nhãn, giàu kịch tính, Arsenal vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 43 điểm. Trong khi đó, với việc hàng loạt trụ cột gặp chấn thương, chia điểm với đội đầu bảng không phải là kết quả tồi của Liverpool. Cuối tuần này, The Kop tiếp tục có trận đấu khó khăn với đại kình địch Man Utd.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, trung vệ Robert Huth đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 83, giúp “hiện tượng” Leicester City đánh bại đội bóng đang chơi rất hay là Tottenham 1 - 0 ngay trên sân White Hart Lane, qua đó vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Arsenal, nhưng xếp sau do kém về chỉ số phụ. Trong khi đó, Chelsea và Man City cùng gây thất vọng khi để những đội bóng yếu hơn West Brom, Everton cầm chân trên sân nhà.

Đội bóng của HLV Hiddink đã đứt mạch chiến thắng khi bị West Brom cầm hòa 2 - 2 trên sân Stamford Bridge, dù đã hai lần vượt lên dẫn trước. Kết quả hòa giúp HLV Hiddink duy trì thành tích bất bại nhưng không mấy vui vẻ cho Chelsea. Họ không thể vượt qua chính West Brom trên bảng điểm và tiếp tục chôn chân thứ 14. Còn tại sân Etihad, Man City còn gây thất vọng hơn với trận hòa 0 - 0 trước Everton trong một trận đấu mà họ phung phí quá nhiều cơ hội. Theo thống kê, The Citizens chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng gần 60% và tung ra 22 pha dứt điểm (so với 7 của Everton) nhưng không có một bàn thắng nào được ghi.
Minh Đăng