05:10 17/05/2013

Lính đảo Hòn Mê bớt nắm gạo tiết kiệm

Mỗi bữa ăn, cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) đều bớt lại trong khẩu phần ăn của mình một nắm gạo để tiết kiệm. Số gạo dành dụm được lại để hỗ trợ, giúp đỡ những chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình neo đơn tại địa bàn đóng quân.

Mỗi bữa ăn, cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) đều bớt lại trong khẩu phần ăn của mình một nắm gạo để tiết kiệm. Số gạo dành dụm được lại để hỗ trợ, giúp đỡ những chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình neo đơn tại địa bàn đóng quân.

Đây là một trong nhiều hoạt động mà các cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Mê học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, việc nhỏ mà ý nghĩa lớn của các anh đã và đang được nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu.

Chiến sĩ đảo Hòn Mê chăm sóc rau xanh. Ảnh: tienphong.vn


Đóng quân xa đất liền, quanh năm đối mặt với sóng gió, cuộc sống của người lính đảo vẫn còn nhiều gian khó. Phải làm thế nào để anh em cán bộ, chiến sỹ vừa yên tâm công tác, vừa yên lòng với gia đình ở quê hương- câu hỏi đó luôn được Ban chỉ huy đảo bàn bạc, tìm hướng giải quyết. Qua thăm hỏi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống tại quê nhà của các chiến sỹ, nhận thấy mỗi chiến sỹ một hoàn cảnh khác nhau, trong đó có nhiều chiến sỹ thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn... "Hũ gạo nghĩa tình đồng đội" được ra đời để tiết kiệm, tạo nguồn quỹ nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho những chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mê tâm sự: " Đã 6 năm rồi, việc tiết kiệm một nắm gạo trong khẩu phần ăn của mình được cán bộ, chiến sỹ trên đảo thực hiện đều đặn. Ai cũng vui vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào việc tốt. Chúng tôi cho rằng đây cũng là một trong những cách rèn luyện tính tiết kiệm cho chiến sỹ. Đáng quý hơn, những món quà được trích từ việc tiết kiệm này đã giúp nhiều gia đình có thêm niềm vui, lòng tin tưởng, sự yên tâm khi con em mình được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội kỷ cương, kỷ luật nhưng cũng đầy ắp nghĩa tình...".

Trước mỗi bữa nấu ăn, từng bếp ăn của các tiểu đội sẽ tập hợp số người ăn, rồi bớt lại số nắm gạo cho vào "hũ gạo" đặt ngay trong gian bếp. Cuối tháng, các bếp lại tập hợp số gạo thu được chuyển lại cho đơn vị để lấy kinh phí gây quỹ. Với cách làm này, 6 năm qua, cán bộ chiến sỹ đảo Hòn Mê đã tiết kiệm được trên 6 tấn gạo, tương đương gần 70 triệu đồng. Số quỹ này được dành cho việc động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình cán bộ, chiến sỹ trên đảo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, thăm hỏi cán bộ chiến sỹ khi bị ốm đau... Hơn 40 lượt cán bộ, chiến sỹ được hỗ trợ từ nguồn quỹ này với mức từ 500.000 đồng trở lên.

Một điều đáng ghi nhận là Ban chỉ huy đảo luôn ưu tiên xem xét, hỗ trợ những chiến sỹ mới ra đảo. Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên hỗ trợ 2 gia đình mẹ liệt sỹ ở xã Hải Bình - địa bàn đơn vị đóng quân. Vào dịp gần Tết Quý Tỵ 2013, Nguyễn Văn Tình - chiến sỹ mới ra đảo bị viêm ruột thừa, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện để phẫu thuật. Mọi chi phí về tàu thuyền, đi lại đều được đơn vị trích từ nguồn quỹ tiết kiệm.

Làm theo lời Bác Hồ dạy, cán bộ chiến sỹ ở đảo Hòn Mê còn tích cực, chủ động tăng gia sản xuất để đảm bảo nguồn thực phẩm, rau xanh. Đến thăm khu chăn nuôi của đảo, chúng tôi như lạc vào trang trại chăn nuôi ở đất liền: cũng đầy đủ lợn, gà, ngan, bò, dê, rồi những vườn rau bắt mắt, xanh tốt theo mùa vụ... Khó khăn nhất ở đảo là nguồn nước ngọt, khắc phục khó khăn này, anh em trên đảo đã xây dựng nhiều bể hứng nước mưa, bể lọc và sử dụng tiết kiệm nước triệt để, sử dụng nước qua nhiều khâu.

Ban chỉ huy đảo cũng đã tự mua máy xay xát để vừa tiết kiệm được chi phí, vừa có thể lấy cám để làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Việc tiết kiệm điện sáng cũng được thực hiện nghiêm túc, nhưng vẫn đảm bảo cho việc học tập, sinh hoạt và tiếp cận thông tin của cán bộ, chiến sỹ trên đảo.

Đại úy Lê Hữu Tuấn - Chính trị viên phó đảo Hòn Mê cho biết: "Hiện tại anh em trên đảo đã chủ động được 100% rau xanh và 80% thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày, không phụ thuộc nhiều vào nguồn hàng từ đất liền nữa, nếu biển động thì cũng đỡ vất vả hơn trước đây. Không chỉ có trồng rau, chăn nuôi mà lính đảo chúng tôi còn tích cực trồng cây gây rừng, mỗi dịp tổ chức Tết trồng cây, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều phấn đấu trồng đủ 10 cây xanh. Trồng cây gây rừng cũng là học tập và làm theo lời Bác dạy mà...".

"Đảo là nhà, biển cả là quê hương", với những người lính trên đảo Mê đây không còn là khẩu hiệu đơn thuần mà đã ăn sâu vào từng nếp nghĩ, từng hành động: luôn vững chắc tay súng canh giữ biển trời quê hương và hăng say lao động, xây dựng đảo ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Đồng chí Đỗ Tuấn Anh, đảo Trưởng đảo Hòn Mê cho biết: "việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành ý thức tự giác của cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Chúng tôi xác định, dù là việc nhỏ nhất nhưng có ích, có hiệu quả là triển khai ngay. Đối với anh em lính đảo, việc học Bác, làm theo Bác có hiệu quả nhất phải bắt đầu từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hàng ngày...".

Tiếp nối truyền thống cha anh, những người lính trên đảo Hòn Mê hôm nay đang nỗ lực gìn giữ vùng biển quê hương. Phẩm chất người lính "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn được các anh tiếp tục phát huy. Đó cũng là cách của lính đảo Hòn Mê làm theo lời Bác dạy.


Nguyễn Mai Hương