03:21 15/03/2016

Leicester tiến sát ngôi Vương

Rạng sáng 15/3, ở trận đấu muộn vòng 30 giải Ngoại hạng Anh (Premier League), tiền vệ Shinji Okazaki đã lập “siêu phẩm”, giúp Leicester City đá bại CLB đang rất khát điểm là Newcastle 1 - 0 trên sân nhà King Power.

Trận thắng này giúp “Bầy cáo” tái lập lại khoảng cách 5 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 2 Tottenham, qua đó, tiến thêm một bước gần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2015 - 2016.

Đây là trận ra mắt của HLV Rafael Benitez trên cương vị HLV trưởng Newcastle. Trong trận ra mắt đội bóng mới đã không thể ngay tức khắc tạo ra điều kỳ diệu. "Chích chòe" thể hiện khát khao trụ hạng nhưng lối chơi vẫn chưa đủ trở thành chướng ngại ngăn bước tiến của Leicester.Trận này, Newcastle chơi nhanh và gây nhiều khó khăn cho Leicester City bằng những pha lên bóng uyển chuyển ở hai biên. Tuy nhiên, do dứt điểm kém nên dù tạo ra nhiều cơ hội, Newcastle vẫn không có bàn thắng.

Pha ghi bàn tuyệt đẹp của Okazaki giúp Leicester tiếp tục thăng hoa. Ảnh: Reuters

Đây không phải là một trận đấu hay của Leicester. Đội chủ nhà bị ép trong những phút đầu, nhưng kịp vùng dậy tấn công để có bàn thắng duy trì lợi thế tới hết trận. Pha lập công của Okazaki là cú dứt điểm trúng khung thành duy nhất của Leicester. Phút 24, Vardy là người đoạt bóng hai sau cú phá bóng của hậu vệ áo trắng, đánh đầu kiến tạo cho Okazaki tung người thực hiện pha móc bóng hạ gục thủ môn Rob Elliot, ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Đây là bàn thứ 5 của cầu thủ người Nhật Bản trong mùa giải này cho đội bóng của mình. Những phút còn lại, đội chủ nhà đá đúng chiến thuật phòng ngự phản công như phong cách thường thấy, dù Newcastle dâng cao tìm cơ hội nhưng không tạo ra tình huống ăn bàn thực sự. Các cú dứt điểm đầy cố gắng của Moussa Sissoko, Aleksandar Mitrovic bên phía Newcastle đều không thắng được thủ thành Kasper Schmeichel. Leicester duy trì cách biệt 1 bàn cho tới hết trận.
 

“Tôi tin Leicester sẽ giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, thậm chí sẽ có được danh hiệu đó sớm 3 vòng đấu”. Cựu HLV Ferguson của MU nhận định. Nếu điều đó chính xác, “Những chú cáo” sẽ hành quân tới Old Trafford vào ngày 1/5 với tư cách là tân vương Ngoại hạng Anh.

Leicester với lối chơi không hoa mỹ nhưng chắc chắn đã có những trận thắng khó khăn với thế trận phòng ngự. Đây là trận thắng 1 - 0 thứ ba trong vòng bốn trận gần nhất của thầy trò Claudio Ranieri. "Những chú cáo" duy trì cách biệt 5 điểm với đội xếp thứ hai Tottenham và cách đội đứng 3 là Arsenal 11 điểm. Crystal Palace, đội vào bán kết FA Cup, là đối thủ tiếp theo trong hành trình tạo nên lịch sử của Leicester. Palace hiện xếp thứ 15, cũng cần thêm điểm để chắc chắn trụ hạng.

HLV Claudio Ranieri của Leicester City vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng “cuộc đua vẫn rộng mở với nhiều đội”. Nhà cầm quân người Italy vẫn yêu cầu đội bóng của mình phải chơi với phong độ, nhất là trong thời điểm hiện tại, toàn đội luôn tập trung dồn sức cho từng trận một.

Trong khi đó, tân HLV Rafael Benitez đã có một ngày ra mắt đáng quên. “Chích chòe” tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 19 với 24 điểm, kém nhóm an toàn 1 điểm.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng hiện chỉ còn là song mã giữa Leicester và Tottenham. Tottenham hiện nay chỉ còn một mục tiêu duy nhất là không để Leicester bỏ quá xa. Chính ở vị trí thứ 2, họ liên tục gây sức ép lên đối thủ đầu bảng, trong khi đó lại chẳng phải quan tâm đến nhóm phía sau khi chiếc vé dự Champions League mùa tới gần như đã nằm trong tay. 

Mùa giải còn 8 vòng nữa là hạ màn, với những gì đang thể hiện, những người hoài nghi nhất vào chuyện cổ tích với Leicester đã đến lúc phải suy nghĩ lại.

Minh Đăng