04:22 08/04/2012

Lễ Phục sinh buồn của Milan

Chỉ ba ngày sau thất bại trước Barcelona ở tứ kết Champions League, AC Milan lại phải đón nhận một cú sốc nữa khi để thua Fiorentina 1-2 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 31 Serie A.

Chỉ ba ngày sau thất bại trước Barcelona ở tứ kết Champions League, AC Milan lại phải đón nhận một cú sốc nữa khi để thua Fiorentina 1-2 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 31 Serie A. Kết quả này khiến Milan phải nhường lại ngôi đầu bảng cho Juventus đúng vào dịp lễ Phục sinh, để rồi đối diện một mùa giải trắng tay.

Các cầu thủ Fiorentina ăn mừng sau tiếng còi kết thúc trận đấu với AC Milan.


Đây là một kết cục hết sức cay đắng cho các nhà ĐKVĐ Serie A, vốn đã dẫn đầu giải trong suốt một thời gian dài và cách đây nửa tháng còn mơ cú ăn ba. Tuy nhiên, ước mơ đó đã liên tục bị tàn phá theo những cách khác nhau. Đầu tiên là bị Juventus loại ở bán kết Cúp Quốc gia Italia, tiếp đó là để thua có phần oan uổng trước Barcelona ở tứ kết Champions League, sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Những tưởng, sau thất bại đó thì Milan sẽ càng có điều kiện tập trung cho đấu trường trong nước. Tuy nhiên, có vẻ như việc phải căng sức chiến đấu trên cả ba mặt trận trong suốt một thời gian dài đã khiến đoàn quân Đỏ - Đen kiệt sức đúng vào giai đoạn quyết định. Trận thua Fiorentina ngay trước lễ Phục sinh là một minh chứng rõ ràng. Dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ công của Ibrahimovic, nhưng sang hiệp 2, Milan đã để thua ngược sau hai bàn của Jovetic và Amauri, trong đó bàn ấn định tỷ số của cựu tiền đạo Juventus được ghi đúng vào phút cuối cùng.

Thi đấu sau Milan vài giờ đồng hồ, Juve đã tận dụng rất tốt cơ hội trời cho để hạ gục Palermo 2-0 bằng các bàn của Leonardo Bonucci và Fabio Quagliarella, qua đó vượt qua Milan nhờ nhiều hơn đúng 1 điểm. Điều đáng nói là chỉ cách đây không lâu, Milan vẫn còn hơn Juve tới 5 điểm. Tuy nhiên, việc không thể kết liễu được đối thủ trong cuộc đối đầu trực tiếp (hòa 1-1) đã khiến Milan phải trả giá. Milan có thể đổ lỗi cho trọng tài, bởi ở trận đó thì họ bị tước mất 1 bàn thắng hợp lệ. Nhưng trước tiên, họ cần phải trách mình vì đã bung sức trên quá nhiều mặt trận, trong khi lực lượng lại không hề dồi dào.

Ngược lại, do không thi đấu ở cúp châu Âu nên Juve tỏ ra rất vững vàng ở đấu trường trong nước. Họ chính là đội duy nhất ở châu Âu chưa hề thua trận nào từ đầu mùa. Và trong trường hợp bằng điểm với Milan thì Juve cũng vẫn xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Mặc dầu vậy, phát biểu sau trận thắng Palermo, huấn luyện viên Antonio Conte của Juve vẫn tỏ ra thận trọng khi nói rằng ông trong 7 vòng còn lại sẽ còn rất nhiều thay đổi, ông và các học trò sẽ cố gắng trong từng trận một để giữ vững ngôi đầu.

Trong khi đó, HLV Massimiliano Allegri thì tuyên bố ông chấp nhận thất bại và sẽ làm hết sức để đòi lại những gì đã mất. Bởi dẫu sao thì trong thất bại vừa qua, chí ít thì Milan cũng được đón nhận một tin tích cực khi tiền đạo Antonio Cassano đã trở lại thi đấu lần đầu tiên sau ca phẫu thuật tim, từng khiến anh vắng mặt từ tháng 11 năm ngoái. Một cuộc hồi sinh trước lễ Phục sinh.

Tuệ Minh