06:07 09/06/2012

Lễ khai mạc EURO 2012: Đoàn kết, cạnh tranh và đam mê bất tận

Màu sắc, rộn ràng và đơn giản là những nét đặc trưng của lễ khai mạc EURO 2012. Chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng lễ khai mạc đã đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục tại Ba Lan và Ucraina.

Màu sắc, rộn ràng và đơn giản là những nét đặc trưng của lễ khai mạc EURO 2012. Chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng lễ khai mạc đã đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục tại Ba Lan và Ucraina.

 

Màn đồng diễn trong lễ khai mạc.

 

Tối 8/6, lễ khai mạc giải bóng đá vô địch châu Âu - EURO 2012 đã diễn ra đầy sắc màu tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Vácxava của Ba Lan, với chủ đề tập trung vào những yếu tố văn hóa thể thao cùng điểm nhấn là truyền thống văn hóa của quốc gia đồng chủ nhà EURO 2012. Dù chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng đây là những phút giây lịch sử, đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên EURO được tổ chức tại khu vực Trung và Đông Âu.


Mở màn chương trình khai mạc là những tiếng chuông ngân vang cùng những bước tiến đầu tiên của hai cậu bé vận trang phục thi đấu của hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ucraina. Sau đó, trong màn đồng diễn khởi đầu cho buổi khai mạc, hàng nghìn vũ công đã thể hiện những nét văn hóa của các quốc gia tham gia cùng những giá trị trường tồn mà UEFA muốn gửi gắm qua EURO 2012. Những điệu múa đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa của Ba Lan đã được các nghệ sĩ giới thiệu tới người hâm mộ trên khắp năm châu.

 

Màn biểu diễn có sự tham gia của những nghệ sĩ và các tình nguyện viên tới từ 63 quốc gia, đặc biệt là nghệ sỹ piano nổi tiếng Adam Gyorgy. Trên nền nhạc được trích từ tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc thiên tài Chopin cùng những âm thanh biến ảo của DJ tài hoa bậc nhất thế giới người Italia, Karmatronic, sân vận động quốc gia ở thủ đô Vácxava đã bùng nổ thực sự. Được biết, để chuẩn bị cho bữa tiệc âm nhạc hoành tráng này, dàn hợp xướng gồm 75 thành viên của Đại học Warsaw đã thể hiện tài năng dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Irina Bogdanovich. Âm nhạc và vũ đạo được hòa quyện cùng với ánh sáng tạo nên sự lung linh huyền ảo cho buổi lễ. Cuối cùng, trên nền nhạc ca khúc “The Game of the World” và “Endless Summer”, hai ca khúc được viết riêng cho EURO 2012, buổi lễ khai mạc ngắn gọn mà súc tích đã kết thúc trong sự phấn khích của hàng chục nghìn cổ động viên.


Đúng với tuyên bố đưa ra trước đó của UEFA, lễ khai mạc EURO 2012 đã kết hợp hài hòa giữa những yếu tố đặc trưng của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng với giá trị văn hóa, đánh dấu cột mốc mang tính lịch sử của Ba Lan và các nước Đông Âu. Lễ khai mạc cũng là cơ hội để UEFA khẳng định hơn nữa những giá trị của EURO. Đó là tinh thần đoàn kết, sự cạnh tranh và niềm đam mê bất tận.


Nhận xét về lễ khai mạc cũng như những ngày cháy bỏng sắp tới của EURO 2012, anh Jonathan Regaud, người dân đang sinh sống ở thủ đô Vácxava, tự hào nói: “Tôi hy vọng rằng cuối cùng mọi người sẽ vượt qua được quá khứ, hướng tới tương lai” và anh nói thêm: “Này, có điều gì đó thực sự mới đang nảy sinh ở đây”. Trong khi đó, quá ấn tượng về lễ khai mạc, anh Miguel Vegas, người Tây Ban Nha đang sinh sống ở Ba Lan, chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đây sẽ là giai đoạn đẹp nhất trong lịch sử của Ba Lan”.


Để đảm bảo cho buổi lễ khai mạc diễn ra suôn sẻ, công tác an ninh cũng được coi trọng. Ba Lan đã huy động hơn 1.000 nhân viên an ninh để làm công tác bảo vệ cho riêng khu vực FanZone quanh sân vận động quốc gia ở thủ đô Vácxava, trong khi quân đội cũng được huy động cùng những trang thiết bị hỗ trợ. Theo thông báo được phát đi cách đây vài ngày, BTC EURO 2012 thông báo khoảng 600 binh sĩ cùng 200 đơn vị đặc nhiệm sẽ được huy động bảo vệ bốn thành phố đăng cai, gồm Warsaw, Gdansk, Wroclaw và Poznan, trong đó thủ đô Vácxava được ưu tiên bảo vệ nhất. Ngoài lực lượng an ninh bố trí ở mặt đất, cảnh sát và quân đội Ba Lan còn kiểm soát tình hình bằng máy bay trực thăng. Với sự chuẩn bị chu đáo về mặt an ninh cùng một lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đậm đà bản sắc, có thể nói Ba Lan “bắn phát súng” khai mạc thành công EURO 2012. Từ đây, 16 đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Âu sẽ cùng nhau tạo ra những phút giây cảm xúc thăng hoa nhất để tìm ra nhà vô địch mới.


Chào EURO 2012, chào Ba Lan và Ucraina!


Anh Hiển