05:22 19/05/2026

Lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh qua chương trình nghệ thuật chính luận ‘Sáng mãi tên Người’

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 19/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (TP Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mashup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ một tình yêu bao la”, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã, Thuận Yến, biểu diễn Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ và Dương Đức Hải.

Chương trình có thời lượng 80 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả.

“Sáng mãi tên Người” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. Lấy hành trình từ Bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển, chương trình gồm 3 phần:

Phần I “Người đi tìm hình của nước” tái hiện hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương làng Sen, tình mẫu tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Các tiết mục tiêu biểu gồm: “Từ làng Sen”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Dấu chân phía trước” cùng hoạt cảnh sân khấu hóa hình tượng người thanh niên Nguyễn Tất Thành trước giờ rời Bến Nhà Rồng. Mạch cảm xúc được đẩy cao bằng tinh thần khát vọng và khí thế tiếp nối qua “Khát vọng” và “Đường chúng ta đi”, khép lại Phần I bằng sắc thái hào hùng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tiết mục “Đường chúng ta đi” với sự biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Hợp xướng Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Selena.
Chú thích ảnh
Tiết mục “Từ làng Sen” sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, với sự biểu diễn của NSƯT Tân Nhàn

Phần II “Ánh sáng dẫn đường” tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Mở đầu bằng dẫn chuyện về hành trình tìm thấy ánh sáng chân lý cách mạng; tiếp nối là tiết mục mashup “Lá cờ Đảng” và “Đảng là cuộc sống của tôi”. 

Điểm nhấn là phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù” và giao lưu sân khấu với khách mời Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù chính trị Nhà tù Phú Quốc, cùng các kỷ vật cờ Đảng và chân dung Bác như một biểu tượng của niềm tin son sắt. Không gian lắng sâu tiếp tục được bồi đắp qua “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Bài ca Hồ Chí Minh” và phóng sự “Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận”.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù chính trị Nhà tù Phú Quốc tham dự chương trình nghệ thuật.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù chính trị Nhà tù Phú Quốc xúc động chia sẻ, đúng ngày 19/5, sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cách mạng trong nhà lao đã tổ chức kết nạp Đảng cho những đồng chí mới. Ngay trong chốn lao tù, các đồng chí vẫn bảo nhau duy trì những ngày lễ thiêng liêng như ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày sinh của Bác.

Trong điều kiện ngục tù khắc nghiệt, không có cờ đỏ, các chiến sĩ đã lấy chính máu của người cộng sản nhuộm lên mảnh vải để vẽ hình lá cờ Tổ quốc. Khi lá cờ hiện lên, có đồng chí đã bật khóc: “Bác, Bác của chúng tôi đây rồi…”. 

Ông Nghĩa cho biết, trong tù, chỉ cần có hình bóng của Bác cũng đủ trở thành nguồn sưởi ấm tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho những người cách mạng không may rơi vào tay địch.

Ông Nghĩa cũng bày tỏ niềm vinh dự khi ba lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần quan trọng nhất là tại Bắc Giang, khi ông được gặp Bác và được Bác tặng một chiếc huy hiệu. Hai lần còn lại là trong những dịp Bác đến thăm các đơn vị...

Phần III “Việt Nam khắc ghi lời Người” khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường Bác chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan - hội nhập - vươn lên. Các tiết mục tiêu biểu như: “Còn gì đẹp hơn” (kết hợp trình chiếu đoạn montage hình ảnh Việt Nam năm 2025), “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” và “Đất nước vươn mình”, khép lại chương trình bằng thông điệp tiếp nối khát vọng, niềm tin và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách… cùng những nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu mến như Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú… 

Chú thích ảnh
Các tiết mục nghệ thuật khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc.

Với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa và lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp, chương trình mang đến những tác phẩm được dàn dựng công phu, quy mô lớn, giàu tính sử thi và chiều sâu tư tưởng. Song song với các tiết mục âm nhạc, chương trình sử dụng xuyên suốt thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự và giao lưu nhân chứng, tạo nên nhịp điệu đa tầng và chiều sâu cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chương trình mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu và sự tri ân sâu nặng của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa sinh động hình ảnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người, đồng thời tôn vinh những giá trị bền vững của tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại hôm nay.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù”.
Chú thích ảnh
Khán giả vui mừng theo dõi chương trình nghệ thuật.
Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc