5 năm nay, mô hình tình nguyện “Nhà nhiều lá” ở phường Hòa Hưng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ và người dân thành phố trong việc chia sẻ yêu thương và bảo vệ môi trường.
Cứ vào dịp thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tại tầng 3 của một tòa nhà cũ (số 11A Hòa Hưng) lại trở nên sôi động thu hút nhiều bạn trẻ và người dân mang theo sách cũ, gấu bông, quần áo hay các vật dụng còn sử dụng được để quyên góp hoặc đổi lấy những chậu cây nhỏ.
Hành trình “tái sinh” các món đồ cũ
“Nhà nhiều lá" được thành lập vào tháng 12/2020, xuất phát từ ý tưởng xanh của anh Hoàng Quỳ Bình, với mong muốn tạo ra một không gian để các bạn trẻ, người lao động và các gia đình có thể tụ họp, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành lối sống xanh bền vững.
Sự kiện đổi gấu bông, sách lấy cây diễn ra mới đây tại "Nhà nhiều lá".
Từ khi thành lập đến nay, “Nhà nhiều lá” tổ chức đều đặn các sự kiện như: Đổi rác, đổi sách, đổi gấu bông, đổi pin lấy cây và nhiều hoạt động tái chế khác. Mỗi tháng, nơi đây duy trì từ 3 đến 4 sự kiện lớn nhỏ, thu hút 300 - 500 lượt người tham gia.
Sau khi thực hiện việc đổi sách, gấu bông cũ thì mỗi cá nhân sẽ nhận được một cây sen đá miễn phí tại "Nhà nhiều lá".
Theo em Thị Tiền, cộng tác viên của Nhà nhiều lá chia sẻ: “Mô hình được tạo ra nhằm giúp các món đồ cũ có thể "sống thêm một lần nữa", giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Ngoài ra, chúng em còn vận hành một thư viện cộng đồng với hơn 3.500 đầu sách. Mọi người có thể mượn sách bằng cách đặt cọc niềm tin - một hình thức đơn giản thôi nhưng mang lại nhiều giá trị nhân văn”.
Không gian mượn sách miễn phí được trang trí, bày biện ngăn nắp với nhiều đầu sách, nhiều nội dung khác nhau.
Không chỉ là nơi tiếp nhận và tái sử dụng vật dụng cũ, “Nhà nhiều lá” còn kết nối nguồn sách quyên góp được để xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng khó khăn. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, đến nay “Nhà nhiều lá” đã thực hiện được 6 đợt xây dựng tủ sách, mang sách đến hơn 10 địa phương ở vùng cao. Một cuốn sách cũ có thể trở thành cánh cửa mở ra tri thức cho một em nhỏ ở vùng xa.
Ngoài ra, tại đây các bạn trẻ cũng bày bán những vật phẩm tái chế để gây quỹ giúp đỡ cho các em nhỏ ở vùng cao.
Tại sự kiện “Đổi sách - đổi gấu bông lấy cây xanh” diễn ra mới đây, nhiều bạn trẻ đã mang đến hàng trăm đầu sách để quyên góp. Hoạt động này vừa giúp giảm thiểu rác thải, vừa tạo cầu nối giữa những người yêu sách với các điểm trường còn thiếu điều kiện học tập.
Mỗi hoạt động, chương trình được phát động tại "Nhà nhiều lá" luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và bạn trẻ.
"Để vận hành một mô hình phi lợi nhuận như “Nhà nhiều lá” không hề dễ dàng. Thời điểm mới thành lập, khó khăn lớn nhất của chúng em là nguồn lực, kinh phí và sự hạn chế trong việc tuyên truyền đến người dân về nhận thức sống xanh, dần dần tụi em cũng được nhiều người biết đến đặc biệt là các bạn trẻ, chính sự động viên, ủng hộ ấy đã giúp "Nhà nhiều lá" tồn tại và phát triển đến hôm nay”, Thị Tiền chia sẻ thêm.
“Ngôi nhà môi trường” của nhiều giới trẻ
Nhiều bạn trẻ tình nguyện xem "Nhà nhiều lá" như ngôi nhà thứ hai và thường xuyên đến vào những ngày cuối tuần, để góp chút sức lực của mình cho cộng đồng. Em Võ Thị Tố Ngân (phường Gò Vấp) chia sẻ rằng mình biết đến "Nhà nhiều lá" qua Facebook và bị thu hút bởi các hoạt động ý nghĩa tại đây.
“Gần đây Việt Nam xảy ra nhiều thiên tai, điều đó khiến em suy nghĩ nhiều hơn về việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, Em muốn đến đây đồng hành cùng các bạn để lan tỏa thông điệp sống xanh đến nhiều người hơn. Bên cạnh đó, em cũng có nhiều đồ cũ còn sử dụng được nên mang đến quyên góp để hỗ trợ những bạn nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn”.
Bạn Võ Thị Võ Thị Tố Ngân (phường Gò Vấp) luôn dành thời gian vào cuối tuần để tham gia hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện tại "Nhà nhiều lá".
“Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện ở "Nhà nhiều lá". Em mong rằng ai cũng có ý thức trong việc tiết giảm rác thải nhựa, ưu tiên sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường. Sống xanh không cần điều gì quá lớn lao, chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất”, Ngân chia sẻ.
Mẫn Nghi, sinh viên Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh phấn khởi hoàn thành việc trồng sen đá trong hộp thủy tinh.
Gần một năm nay, chị Nguyễn Thị Thu Hương (phường Tân Sơn Nhất) đã gắn bó với hầu hết các sự kiện do "Nhà nhiều lá" tổ chức. “Hầu như sự kiện nào em cũng có mặt để hỗ trợ và ủng hộ các hoạt động thiện nguyện ở "Nhà nhiều lá". Em nhận thấy những sự kiện như quyên góp sách, gấu bông hay đổi đồ cũ đều rất ý nghĩa vì giúp các vật dụng đó có thêm một "cuộc đời mới"”, chị Hương nói.
Ngoài ra, các tình nguyện viên ở "Nhà nhiều lá" còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm trồng cây để mọi người đến gần hơn với thiên nhiên.
Thu Hương cho rằng, mô hình phi lợi nhuận này nên được phát triển rộng hơn vì mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng. “Nhà nhiều lá" tuy là đơn giản nhưng rất ý nghĩa và nhân văn. Từ những món đồ nhỏ thôi, mọi người có thể chung tay giúp đỡ nhau và góp phần bảo vệ môi trường.
Các em nhỏ trải nghiệm việc trồng cây để bảo vệ môi trường tại "Nhà nhiều lá".
Trong khi đó, bạn Mỹ Hương (phường Bình Thạnh) lại đến "Nhà nhiều lá" vì niềm đam mê đọc sách. Hương biết đến mô hình khoảng 4 - 5 tháng trước và từ đó duy trì thói quen đến đây mỗi tháng để mượn sách. “Em thường đọc tiểu thuyết và sách có nội dung về cuộc sống. Em muốn mô hình này được lan tỏa rộng rãi hơn vì bây giờ nhiều bạn trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Đọc sách giấy vẫn mang lại cảm giác dễ chịu và tốt cho mắt hơn”, Mỹ Hương chia sẻ.
Sau khi tiếp nhận các phần quà do người dân gửi đến, các tình nguyện viên của "Nhà nhiều lá" sẽ phân loại để gửi đến cho các em nhỏ vùng cao.
"Nhà nhiều lá" mong muốn trong tương lai có thể mở rộng không gian hoạt động, kết nối thêm nhiều tủ sách vùng cao và tổ chức nhiều workshop nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường.