01:09 18/01/2013

Làn gió mới đến từ The Voice

Cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice) năm đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về cô gái 17 tuổi Hương Tràm của HLV Thu Minh và phần thưởng dành cho Quán quân là 500 triệu đồng.

Cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice) năm đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về cô gái 17 tuổi Hương Tràm của HLV Thu Minh và phần thưởng dành cho Quán quân là 500 triệu đồng.


Đêm thi chung kết đã diễn ra hoành tráng, ấn tượng và đầy ý nghĩa. Điều quan trọng hơn cả là cuộc thi đã tìm ra được những giọng ca có triển vọng cho làng giải trí Việt.


Trong bối cảnh các cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam hiện nay đang dần gây sự nhàm chám đối với khán giả truyền hình mà điển hình là cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 được cho là thất bại nhất từ trước đến nay. Vietnam Idol cũng đã trải qua vài mùa nhưng cũng chỉ được mùa năm đầu tiên gây ấn tượng, hiện đã đi đến hồi kết và sức nóng của nó cũng đang giảm dần.


Với những nét mới mẻ, trẻ trung, cuộc thi Giọng hát Việt đã trở thành chương trình thu hút được sự quan tâm của khán giả nhiều nhất ngay từ đêm diễn đầu tiên được phát sóng trên truyền hình.


Cuộc thi The Voice mùa thứ nhất ngay từ khi mới ra mắt đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Nó thu hút bởi chính những cái tên ngồi trên ghế HLV của chương trình với những ngôi sao giải trí hàng đầu hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập. Đây đều là những ca sĩ có danh tiếng và gặt hái được những thành công nhất định trong làng giải trí Việt Nam, bên cạnh đó họ còn có một lượng fan trung thành khổng lồ luôn ủng hộ.


Chính vì vậy tính hấp dẫn của The Voice càng tăng lên khi đây không chỉ là cuộc đua của các thí sinh mà còn là cuộc đua của chính các HLV.


Bốn giọng ca vào chung kết Giọng hát Việt 2012.


Ngay từ tập đầu tiên phát sóng trên truyền hình với tên gọi Giấu mặt, khán giả truyền hình cả nước đã gần như "phát cuồng" với cuộc thi có mô hình thử giọng độc nhất, vô nhị này. Chính yếu tố giấu mặt bất ngờ đã khiến cho các phần trình diễn trở nên gay cấn và bất ngờ mà ngay cả những HLV của chương trình cũng không lường trước được.


Với sự ra mắt hoành tráng, The Voice trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chỉ sau một đêm ra mắt. Trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, trang báo mạng, diễn đàn... cuộc thi Giọng hát Việt và các thí sinh, HLV trở thành chủ đề bàn tán không ngớt.


Tuy nhiên, dù cuốn hút khán giả ngay từ tập đầu tiên lên sóng nhưng Giọng hát Việt cũng vấp phải nghi án dàn xếp kết quả - một “căn bệnh” mà các chương trình giải trí của Việt Nam vẫn thường xuyên mắc phải. Có chăng sự khác của The Voice với các chương trình trước đó là các cuộc thi trên truyền hình tự tạo scandal để gây hiệu ứng truyền thông nhằm thu hút khán giả thì câu chuyện của The Voice là thuộc về đời sống riêng tư của cá nhân Giám đốc âm nhạc Phương Uyên.


Video clip tố cáo Phương Uyên dàn xếp kết quả và thao túng thí sinh đã khiến khán giả cảm thấy “nóng mặt”, công chúng bàng hoàng bởi họ bỗng dưng trở thành con rối khi đặt rất nhiều kỳ vọng vào một chương trình được đầu tư hoành tráng. Không ít khán giả bày tỏ sự tức giận, thất vọng vì họ bị “lừa”, tin vào sức hấp dẫn và sự cạnh tranh công bằng của cuộc thi âm nhạc mới mẻ.


Liên quan đến vụ việc này, nhạc sĩ Phương Uyên đã rút khỏi vai trò giám đốc âm nhạc, thế chỗ cô là nhạc sĩ Hoài Sa. Còn Thiều Bảo Trang, thí sinh dư luận cho là sẽ được dàn xếp để trở thành quán quân cuộc thi này, cũng đã xin rút khỏi chương trình vì lí do sức khỏe.


Nhưng điều quan trọng nhất đó là sau một chặng đường dài The Voice đã mang lại cho sân khấu âm nhạc Việt một làn gió mới, đó là những giọng ca trẻ đầy tài năng. Sự lên ngôi của cô gái 17 tuổi đến từ Nghệ An- Hương Tràm đã thực sự thuyết phục khán giả.


Với giọng hát đầy nội lực và phong cách trình diễn đầy cảm xúc cùng với sự thể hiện nổi bật trong đêm chung kết, Hương Tràm đã lên ngôi The Voice mùa thứ nhất một cách rất thuyết phục. Giọng ca này hứa hẹn sẽ là một nhân tố mới đầy thú vị của làng giải trí Việt trong tương lai gần.


Những thí sinh đã cùng Hương Tràm làm nên một đêm chung kết sôi động, ấn tượng cũng đều là những giọng hát trẻ đầy tài năng. Với Đinh Hương, “gà” của HLV Hồ Ngọc Hà sở hữu một giọng hát đầy cá tính và thực sự tiềm năng.


Ngay từ những ngày đầu xuất hiện tại The Voice, Đinh Hương đã gây ấn tượng với phong cách “quái” của mình, giọng hát ma mị đầy nổi loạn của thí sinh xuất sắc nhất trong đội Hà Hồ luôn khiến cho khán giả nổi da gà mỗi khi nghe cô hát. Cô luôn nhận được sự đánh giá cao của các HLV với sự đa dạng trong cách hát của mình. Với Xuân Nghi cũng là một thí sinh sở hữu giọng hát lạ của The Voice năm nay, cô gây ấn tượng với giọng hát đầy chất Việt.


Tuy nhiên cô vẫn bị đánh giá là còn thiếu một chút tinh tế, phong cách vẫn còn quá mờ nhạt và chưa thăng hoa trên sân khấu. Vào tới đêm chung kết có thể coi là một thành công đối với Xuân Nghi, đây cũng sẽ là tiền đề để cô tỏa sáng trong làng giải trí Việt trong thời gian không xa. Cũng từ The Voice, nhiều thí sinh đã “thuyết phục” được các công ty giải trí với những hợp đồng âm nhạc có giá trị.


Qua những đêm thi, những giọng ca trẻ đầy tiềm năng mới đã được phát hiện và quan trọng là tìm ra được cho mình một quán quân xứng đáng và được lòng công chúng - đó có thể coi là thành công của The Voice trong lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.



Lê Sơn