01:15 08/01/2015

Lại nổ súng ở Paris, một cảnh sát thiệt mạng

Một cảnh sát Pháp đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ nổ súng vừa diễn ra gần Porte de Chantillon ở phía Nam Paris, nhưng hiện chưa rõ vụ việc này có liên quan gì tới vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn Charlie Hebdo trước đó một ngày hay không.

Một cảnh sát Pháp đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ xả súng vừa xảy ra gần Porte de Chantillon ở phía Nam thủ đô Paris, nhưng hiện chưa rõ vụ việc này có liên quan gì tới vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí "Charlie Hebdo" trước đó 1 ngày hay không.

Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ xả súng mới nhất, một ngày sau vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo.


Theo kênh truyền hình Pháp iTELE, hai người đàn ông mặc áo chống đạn, trang bị súng trường tự động M5 đã nã đạn về phía các sĩ quan cảnh sát, làm hai người bị thương, trong đó một bị thương nặng vì trúng đạn vào lưng. Viên cảnh sát này sau đó qua đời tại bệnh viện.

Các nhân chứng tại khu vực cho biết, họ nghe thấy tiếng đạn vang lên vào khoảng 8h (theo giờ địa phương), bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng tại Paris. Bắt đầu là một vụ va chạm giữa hai xe ô tô, sau đó hai gã đàn ông xuất hiện cùng vũ khí.

William Thomas, một thanh niên 19 tuổi sống gần hiện trường kể lại: "Tôi tỉnh giấc bởi 3 phát súng đầu tiên. Sau đó tôi nghe ai đó hét to 'Tiến hành đi', và sau đó là hai phát đạn khác. Lúc đó là ngay trước 8h".

Viên cảnh sát trúng đạn nằm trên cáng cứu thương.

Trong khi đó, tờ Le Parisien cho hay, một trong hai tay súng đã bỏ chạy về phía ga tàu điện ngầm Châtillon-Montrouge. Tên còn lại tẩu thoát bằng xe hơi. Theo hãng tin AFP, một trong hai nghi can đã bị bắt giữ, tên còn lại vẫn đang bị truy lùng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuver (người bước ra từ xe) đến hiện trường.


Vụ tấn công trên xảy ra khi nước Pháp còn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie Hebdo cũng ở Paris, làm 12 người thiệt mạng hôm 7/1.


T.H (Theo Reuters, Skynews)