07:06 11/07/2025

Kịp thời cứu nạn 5 ngư dân tàu cá Đắk Lắk mắc cạn gần đảo Đá Lát 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát, đặc khu Trường Sa đã phát hiện, cứu nạn tàu cá mang số hiệu PY 92628TS do ông Huỳnh Văn Nhiệm, trú tại Khu phố 5, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk làm chủ, kiêm thuyền trưởng, hành nghề câu khơi, trên tàu có 5 ngư dân, bị mắc cạn cách đảo khoảng 1,3 hải lý.

Chú thích ảnh
Quân y đảo Đá Lát thăm khám sức khỏe cho ngư dân tàu cá PY 92628TS gặp nạn trên biển. Ảnh: Văn An

Chiều 10/7/2025, sau khi phát hiện, chỉ huy đảo đã triển khai lực lượng, thông báo phối hợp với Tàu Đo đạc 883 để theo dõi tình hình, triển khai phương án cứu hộ. Đến 15 giờ 5 phút cùng ngày, xuồng máy của Tàu Đo đạc 883 đã tiếp cận hiện trường và đưa toàn bộ 5 ngư dân vào đảo an toàn. Quân y đảo nhanh chóng thăm khám, xác định sức khỏe các ngư dân ổn định, không có thương tích.

Qua xác minh, tàu PY 92628TS vào neo đậu tại đảo từ 12 giờ ngày 9/7/2025, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/7 bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn. Do thân tàu bị thủng, không còn khả năng cứu kéo, đảo đã huy động lực lượng hỗ trợ chuyển toàn bộ vật chất từ tàu bị nạn sang tàu PY 92205TS (do bà Ngô Thị Thúy làm chủ, ông Nguyễn Hữu Ngọc làm thuyền trưởng) để đưa các ngư dân trở về đất liền.

Cùng với đó, đảo đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm gồm mì tôm, thịt hộp, rau xanh và một số đồ dùng cá nhân khác. Đến chiều tối cùng ngày, đảo phối hợp với xuồng máy Tàu Đo đạc 883 đưa các ngư dân ra tàu PY 92205TS. Việc bàn giao an toàn tuyệt đối.

Phát biểu sau khi được cứu nạn, ông Huỳnh Văn Nhiệm, thuyền trưởng tàu PY 92628TS xúc động chia sẻ: "Khi tàu bị mắc cạn giữa biển, anh em trên tàu hoang mang, lo lắng, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát và các lực lượng phối hợp, chúng tôi được cứu an toàn, được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ lương thực đầy đủ. Chúng tôi biết ơn bộ đội trên đảo! Nhờ có các anh, chúng tôi mới yên tâm bám biển, gắn bó với nghề".

Bộ đội Trường Sa không chỉ là lực lượng giữ đảo, mà còn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió nơi biển cả được giữ vững bằng cả trái tim người lính.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc