04:22 01/04/2011

Kịp thời cứu 3 công nhân ngộc độc khí trong hầm sà lan

Anh Nguyễn Minh Luân (17 tuổi, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) bất ngờ bị trượt ngã xuống hầm sà lan chở cát, và bị thương tích ở vùng mặt, ngực khá nặng dẫn đến ngất xỉu.

Chiều 1/4, trong lúc làm việc trên sà lan chở cát, đá mang biển số kiểm soát BL - 7200 của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Tiến Đạt, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Anh Nguyễn Minh Luân (17 tuổi, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) bất ngờ bị trượt ngã xuống hầm sà lan, và bị thương tích ở vùng mặt, ngực khá nặng dẫn đến ngất xỉu. Thấy đồng nghiệp ngất xỉu, lần lượt các anh Trần Huy Phú (30 tuổi, ngụ quận 8, TP. HCM) và anh Võ Thành Đức (25 tuổi, phường 3, TP. Bạc Liêu) xuống cứu, nhưng cũng bị ngạt, ngất dưới hầm sà lan.

Công nhân và người dân ở địa phương kịp thời dùng nhiều vật dụng như thang, dây đưa xuống hầm sà lan để giải cứu 3 công nhân “gặp nạn” trên, đồng thời nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết, nhờ cấp cứu kịp thời nên cả 3 nạn nhân nêu trên đều thoát chết. Tuy nhiên, Luân và Đức vẫn còn hôn mê, phải thở ô-xy cao áp. Theo bác sĩ Tuấn, nhận định ban đầu có thể xác định nguyên nhân dẫn đến 3 công nhân bị ngạt, ngất xỉu dưới hầm sà lan có khả năng bị ngộ độc khí CO 2 .

Huỳnh Sử